Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-3-2016] Ngày 30 tháng 1 năm 2016, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Á-Thái Bình Dương và đã biểu diễn hơn 30 buổi tại 8 thành phố tại Úc và New Zealand. Buổi biểu diễn đã để lại trong lòng khán giả sự xúc động và thăng hoa tư tưởng.

2016-3-5-minghui-shenyun-austrilia-01--ss.jpg

Các nghệ sỹ Shen Yun ra chào khán giả lúc hạ màn tại Trung tâm Nghệ thuật Melbourne, Nhà hát Quốc gia ở Melbourne, Úc vào ngày 21 tháng 2 năm 2016.

Triển hiện nét đẹp “duyên dáng“ và “tinh tế”

2016-3-5-minghui-shenyun-austrilia-02--ss.jpg

Họa sỹ David Saunders tại Nhà hát Kịch, Trung tâm Nghệ thuật Queensland ở Brisbane, Úc, ngày 28 tháng 2.

“Tôi đã bị cuốn hút bởi sự duyên dáng, tinh tế và màu sắc nhã nhặn…”, họa sỹ David Saunders nói: “Đẹp tuyệt vời.”

Ông Saunders nhận xét cảnh nền thật “tráng lệ” và nói: “xuyên suốt buổi biểu diễn là những hình ảnh từ thiên đường, chúng được đưa xuống trái đất để con người thế gian biết phải ứng xử và sống như thế nào.”

Một món quà “được gửi đến từ thiên đường”

2016-3-5-minghui-shenyun-austrilia-03--ss.jpg

Một gia đình nhà giáo (trái sang phải): bà Linda Epping, bà Regina Crothers, cụ Gwen Woodruff, và bà Pauline Doherty tại Nhà hát Regal ở Perth, Úc, ngày 30 tháng 1.

“Tôi cảm nhận được một dạng kết nối, gần như là kết nối cả thế giới với nhau,” nhạc sỹ Gwen Woodruff nói sau khi xem buổi diễn cùng ba cô con gái ở Perth.

Bà Linda Eppinger, giáo viên kiêm nhạc sỹ, nói: “Shen Yun đã đi vào cuộc đời tôi, và thay đổi cuộc đời tôi bằng cách nào đó mà tôi sẽ không bao giờ quên.” Bà nói rằng bà đã nhận được một món quà “được gửi đến từ thiên đường, đi qua sân khấu rồi xuống đến các khán giả.”

Bà Eppinger nói thêm: “Tôi tin rằng các nghệ sỹ Shen Yun đều được Chúa trời trực tiếp dẫn dắt. Shen Yun đến từ thiên quốc của Chúa, ban truyền hy vọng của sự từ bi và ánh sáng.”

Bà Regina Crothers, chị gái bà Eppinger, hiệu trưởng một trường tiểu học, chia sẻ cảm xúc: “Tôi yêu tất cả mọi mặt của Shen Yun. Thật thánh thiện và từ bi.”

Một người chị em khác là bà Pauline Doherty, giáo viên trường trung học, nói rằng Shen Yun thật “tuyệt vời” và “đáng mến”.

Bà nói: “Tôi vốn tin là có thiên thần, nhưng tại đây tôi còn được nhìn thấy họ trên sân khấu. Tôi đã thấy hy vọng cho thế giới, nó đã tịnh hóa bản thân tôi.”

“Siêu thường” và “thật đáng kinh ngạc“

2016-3-5-minghui-shenyun-austrilia-04--ss.jpg

Ông John Neville, nhà tư vấn du lịch, và bạn ông, bà Christan Rudolph tại Nhà hát Kịch ở Brisbane ngày 26 tháng 2.

Ông John Neville, nhà tư vấn du lịch, thốt lên: “Họ tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ, tường hòa, đầy sức sống, tinh thần nhiệt huyết, và giàu tính tâm linh. Thật đáng kinh ngạc!”

Ông Neville đặc biệt xúc động với màn độc tấu đàn nhị hồ mà theo ông là thật “mỹ diệu” và “siêu thường”.

Ông nói: “Như thể là bạn đã đi vào một không gian khác vậy… Nó khắc khảm vào tâm hồn bạn”. Ông cho rằng âm nhạc của Shen Yun có “năng lực mạnh mẽ để chữa lành những tổn thương của ta”.

Kết thúc buổi biểu diễn, ông ra về với “cảm nhận rằng tất cả đều có thể.” Ông chia sẻ: “Nếu không có hy vọng vào tương lai thì có lẽ bạn cũng sẽ quên luôn điều đó. Bạn phải có niềm tin vào hy vọng.”

Ông nói thêm: “Khi ra về, bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp tuyệt vời”.

“Niềm đam mê chân chính đối với vũ đạo và âm nhạc”

2016-3-5-minghui-shenyun-austrilia-06--ss.jpg

Bà Marishka Cross, huấn luyện viên cấp cao của Công ty PricewaterhouseCoopers tại Nhà hát Quốc gia Melbourne

Bà Marishka Cross, huấn luyện viên cấp cao của Công ty PricewaterhouseCoopers, nhận xét: “Thật tao nhã, duyên dáng và chính xác, mọi tình tiết của Shen Yun đều như vậy, và bạn chỉ có thể nói rằng đó là do họ có niềm đam mê chân chính đối với vũ đạo và âm nhạc.”

“Gột rửa và tẩy tịnh… một trải nghiệm rất tích cực. Tôi yêu Shen Yun,” bà nói.

“Duyên dáng” và “từ bi”

2016-3-5-minghui-shenyun-austrilia-07--ss.jpg

(Trái sang phải) Hai người bạn, bà Christine Fitzsimmons và bà Particia Ngai tại Trung tâm Nghệ thuật Melbourne, Nhà hát Quốc gia vào ngày 24 tháng 2.

“Tôi cảm thấy Chúa đã ở đây, trong nhà hát này [Nhà hát Quốc gia]…Thật tuyệt vời,” bà Christine Fitzsimmons nói sau khi xem buổi biểu diễn với bạn của bà là bà Particia Ngai.

Bà Fitzsimmons chia sẻ rằng Shen Yun “thật khó tả” và “đáng kinh ngạc”. Bà nói bà nhìn thấy “vẻ đẹp, sự duyên dáng, và… lòng từ bi xuyên suốt buổi biểu diễn.”

Bà Ngai đánh giá cao nỗ lực của đoàn nghệ thuật Shen Yun trong việc khôi phục nền văn hóa Trung Quốc: “Shen Yun thực sự đã tái hiện lịch sử, tái hiện lịch sử của hàng ngàn năm trước một cách chân thực. Không phải lúc nào chúng tôi cũng được thấy điều này.”

Buổi diễn cuối cùng của Shen Yun tại Úc là tại Nhà hát Kịch Sydney ở Úc từ ngày 8 đến 13 tháng 3 năm 2016. Để biết chi tiết về vé và lịch biểu diễn, vui lòng truy cập https://shenyun.com hoặc trang web tiếng Việt tạihttps://vi.shenyun.com/.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/6/325012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/9/155849.html

Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share