Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 5-3-2016] Bà Lộ Mai, một phụ nữ 48 tuổi ở huyện Tuy Lăng, Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang đã nhiều lần bị bắt giữ và phát sinh các biến chứng do phải chịu nhiều phương thức tra tấn tàn bạo như đánh đập “rồng nhỏ”, “treo lớn”, bị đổ phân chó vào người, bị đánh vào đầu…. Bà đã qua đời trước dịp Tết Nguyên đán 2016 bốn ngày bởi không thể chịu đựng được sự tra tấn dã man này.

2004-11-10-kuxin3--ss.jpg
Tái hiện phương thức tra tấn “treo lớn”

Tám tháng sau lần bị bắt giữ gần đây nhất vì cự tuyệt từ bỏ đức tin với Pháp Luân Công, bà Lộ Mai đã qua đời. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Lộ đã mất tích vào ngày 22 tháng 5 năm 2015, chỉ hai ngày sau khi bà được trả tự do từ một trại tạm giam địa phương. Sau này gia đình bà biết được rằng bà đã bị bắt giữ lần nữa vì kiên định với đức tin của mình.

Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ phi pháp liên tục, bức thực và tra tấn. Sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng, và bà đã qua đời vào ngày 4 tháng 2 năm 2016.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Lộ đã liên tục bị chính quyền giam giữ và ngược đãi. Bà đã từng bị ép ăn phân chó sau lần bị bắt giữ năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/5/324970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/7/155822.html

Đăng ngày 18-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share