Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-1-2016] Nhiều học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam cùng với các tội phạm ở khu số 11 của Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Những tù nhân này được cắt cử giám sát các học viên cả ngày lẫn đêm.

Những người mới đến lúc đầu sẽ được chuyển đến khu “kiểm soát chặt chẽ” ở một bên của tòa nhà khu số 11, ở đây có bốn cộng tác viên tiến hành các phiên tẩy não hàng ngày, hai lần vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều. Cái gọi là “hỗ trợ chuyển hóa” thường bắt đầu vào lúc sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm hoặc nửa đêm.

Những người từ chối bị tẩy não hay viết “phát biểu cảm tưởng” thường bị giam trong xà lim và phải ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Họ không được phép nói chuyện hay làm gì. Mỗi học viên đều bị hai đến ba tù nhân giám sát.

Những ai từ bỏ, viết “hối quá thư” và “phát biểu cảm tưởng” thì được chuyển đến các phòng giam thông thường. Những phòng giam này nằm bên phải lối vào của tòa nhà. Tòa nhà này có ba tầng, mỗi tầng gồm năm phòng và mỗi phòng có từ tám đến mười hai tù nhân.

Trong mỗi phòng giam ở đây thường có ba loại tù nhân: tổ trưởng phòng giam, những người từ chối từ bỏ đức tin, và những người đã viết hối quá thư và được giảm án.

Mọi hoạt động diễn ra trong phòng giam đều nhằm phục vụ việc tẩy não học viên. Buổi sáng họ phải xem băng hình phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập. Hầu hết những chương trình này được lấy từ mục “Tiêu điểm” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Vào buổi chiều và tối, các học viên bị bắt đọc sách mang toàn nội dung phỉ báng Pháp Luân Công, rồi phải thảo luận về những gì đã đọc và viết “báo cáo tư tưởng”. Tổ trưởng phòng giam và những người đã viết bản hối hận thường xuyên báo cáo tình hình cho lính canh.

Phòng nào cũng là tường bao kín và có tù nhân canh chừng ở hành lang 24/24. Họ cũng có chìa khóa để mở cửa mỗi phòng. Các học viên chỉ có 20 phút vào buổi trưa để ra ngoài sân, còn lại là bị giam trong phòng cả ngày. Các phiên tẩy não thì diễn ra liên tục hàng ngày. Những người không chịu từ bỏ đức tin của mình thì bị đe nẹt và bị báo cáo với lính canh.

Đến giờ “học nhóm” và “sinh hoạt nhóm” thì không ai được phép liên hệ gì với người khác, kể cả nói chuyện, diễn đạt bằng động tác tay, hay cười. Những học viên nào là thân nhân của nhau thì sẽ bị tách ra để giam riêng biệt. Từ trước năm 2014 đã có hơn chục cặp học viên có quan hệ họ hàng, như mẹ và con gái, hay chị em bị giam tại nhà tù này.

Phòng biệt giam trong khu “kiểm soát đặc biệt” được dùng để giam những học viên kiên định nhất, và những người vi phạm quy định của nhà tù. Tại đây, họ bị các tội phạm giám sát liên tục, hầu hết các phòng giam đều được cách âm, cửa sổ bị che kín và có video giám sát.

Bà Lý Lệ đã bị biệt giam trong nhiều năm. Bà thường bị đánh đập và lăng mạ. Bà Dương Lệ Quyên cũng bị bức thực, đánh đập và lăng mạ.

Giao Quế Anh và Lâm Quốc Linh là hai đội trưởng phụ trách các học viên Pháp Luân Công. Họ cấu kết với lính canh để tẩy não các học viên, rồi tiến tới mức tàn khốc nhất là tra tấn học viên. Họ cũng dùng những tù nhân khác vào việc ngược đãi, tra tấn, và sách nhiễu các học viên.

Một số kẻ bức hại hiện đang bị quả báo (Trong văn hóa Trung Hoa và Tây phương, luật nhân quả báo ứng được chấp nhận rộng rãi. Nghĩa là, ‘ở hiền thì gặp lành’, còn ‘gieo gió thì gặp bão’). Hiện Lâm Quốc Linh đã bị u xơ tử cung, bị chảy máu nhiều đến mức phải cắt bỏ tử cung. Còn hai người đã viết hối quá thư và trợ giúp tẩy não các học viên thì một người thường bị rơi vào trạng thái thực vật sau cơn trụy tim, người còn lại thì bị bệnh đường hô hấp.

Những người tham gia bức hại các học viên ở khu 11:

Lý Tuệ Cúc (李慧菊), đội trưởng khu số 11.

Từ Ngọc Mỹ (徐玉美), đội phó, được đề cử vì bà ta tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Đặng Tế Hà (邓济霞), lãnh đạo phụ trách đàn áp Pháp Luân Công trong nhiều năm.

Tù nhân: Bàn Xuân Mai (庞春梅), Sở Tuyết (楚雪), Vương Dục Hồng (王育红), Liệu Hiển Tuệ (廖显慧), Giang Bình (江萍), Vương Thục Yến (王淑燕)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/31/322965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155730.html

Đăng ngày 11-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share