Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2016] Bà Triệu Quế Vinh, một học viên từ Ba Lâm Hữu Kỳ, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã được thả sau hơn năm năm rưỡi bị cầm tù.

Ngày 6 tháng 4 năm 2010, bà bị bắt giữ phi pháp và bị đưa tới một trại tạm giam. Sau đó, bà thụ án năm năm trong hạn tù bảy năm tại nhà tù Hồi Hột trước khi được thả ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2015.

Bị tra tấn bằng dùi cui điện

Bà Triệu bị báo cảnh sát vì phân phát các đĩa DVD Thần Vận trong thị trấn Đại Bản. Ngày 6 tháng 4 năm 2010, bà bị bắt giữ. Giám đốc Đội An ninh Nội địa là Trương Hải Đào đã lệnh cho cảnh sát đưa bà ấy đến Đồn cảnh sát Đại Bản. Ông ta thẩm vấn bà Triệu và muốn biết có phải bà đã đưa tên của ông vào danh sách những người tham gia bức hại [các học viên Pháp Luân Công] lên trang web Minh Huệ không. Bà Triệu nói rằng những gì bà viết trong bài là sự thật.

Hơn mười cảnh sát đã kéo bà lên một chiếc xe cảnh sát. Ba người trong số họ đã ngồi lên người bà trong suốt quãng đường tới trại tạm giam Ba Lâm Hữu Kỳ. Tại đó, họ đã sốc bà bằng dùi cui điện ở ngoài hành lang trước khi đưa bà vào xà lim.

9fa7e4b10bf3c5885a70dcf47a5b76db.jpg

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Sốc bằng dùi cui điện

Túm giật tóc

Trương Quốc Lợi, giám đốc trại tạm giam Ba Lâm Hữu Kỳ, đã gọi bà Triệu tới văn phòng ông ta để thẩm vấn. Một cảnh sát tên Trương Dĩnh cũng có mặt ở đó. Khi Trương Quốc Lợi hỏi tại sao bà lại [bị đưa] vào trại tạm giam, bà nói rằng đó là vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta đã mắng nhiếc và giật một nắm tóc trên đầu bà rồi đốt chúng trong thùng rác. Bà Triệu đã tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi, sau đó bà bị bức thực.

Ngày 12 tháng 4, Trương Quốc Lợi tiếp tục gọi bà Triệu lên văn phòng của mình. Cảnh sát Bạch Lê và Cao Học Phong đều có mặt ở đó. Bà bị buộc phải giữ một tấm biển có tên mình trước ngực trong khi Cao Học Phong cố gắng chụp hình bà. Khi bà Triệu từ chối giữ tấm biển, Cao đã tức giận, giật tóc của bà sau đó đốt trong thùng rác. Cuối cùng bà bị hai cảnh sát giữ và họ đã chụp hình bà.

Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Trương Hải Đào (giám đốc Đội An ninh Nội địa) và một nhân viên trại tạm giam đã bức thực bà Triệu, sau đó họ tiêm cho bà một số thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều ngày. Trương đã ra lệnh cho các tù nhân theo dõi bà và đe doạ rằng ông sẽ bỏ đói họ nếu như họ không làm theo những gì ông ta yêu cầu.

Ngày 26 tháng 4, Trương Hải Đào đã quay lại trại tạm giam để thẩm vấn bà Triệu. Vì bà không khai tên của mình khi được yêu cầu nên một quản giáo tên Ba Đạt Mã đã chửi mắng và tát bà.

Không lâu sau, bà cảm thấy không được minh mẫn và không thể nhớ bất kỳ điều gì sau khi một thanh tra từ Viện kiểm sát rời đi. Sau khi ngồi dậy bà nhìn thấy các bức tường màu trắng lại thành màu vàng. Nhân lúc các tù nhân phụ trách giám sát không để ý, bà đã gỡ các kim tiêm trong tĩnh mạch ra.

Gia đình bà đã thuê một luật sư biện hộ từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi luật sư cố gắng đến thăm bà trong trại tạm giam, các lính canh đã không cho phép họ gặp bà.

Bị giam giữ và kết án

Ngày 8 tháng 6 năm 2010, bà Triệu bị đưa ra xét xử. Cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng về hai túi tài liệu Pháp Luân Công và tuyên bố chúng là của bà để buộc tội bà. Luật sư đã lên tiếng để biện hộ cho bà khiến công tố viên Bảo Kiệt không thể đưa ra phản bác nào. Chủ toạ phiên toà nhanh chóng thông báo hoãn phiên toà.

Vài ngày sau, bà Triệu được thông báo rằng bà đã bị kết án bảy năm tù. Bà đã kháng cáo lên toà án trung cấp nhưng người đại diện chỉ hỏi bà một số câu hỏi lấy lệ. Ngày 23 tháng 8 năm 2010, bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Hồi Hột.

Bị tra tấn trong Nhà tù nữ Hồi Hột

Trong tù, bà Triệu lập tức bị đưa tới “nhóm nghiêm quản”, ở đó họ buộc bà phải xem và đọc các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, bà Triệu bị buộc phải đứng trong thời gian dài mà không được cho uống nước, trong khi các quản giáo ra lệnh cho các tù nhân là Vu Đức Mai và Cao Hải Linh mắng chửi và hành hung bà.

Sau ngày 14 tháng 10, bà Triệu bị phân công đi lao động cưỡng bức.

Ngày 6 tháng 7 năm 2012, bà lại bị chuyển sang “nhóm nghiêm quản” để chịu tẩy não sâu hơn. Đầu tháng 8, bà bắt đầu có biểu hiện bị huyết áp cao và được đưa tới một bệnh viện địa phương. Nhưng các nhân viên [y tế] xác nhận rằng bà không có vấn đề gì cả.

Cuộc sống và chế độ ăn uống hàng ngày ở trong tù

Bắt đầu từ 29 tháng 7 năm 2015, các học viên bị bắt tham gia các phiên tẩy não hàng ngày. Nước uống được chia theo khẩu phần nghiêm ngặt. Địch Văn Yến, trưởng khu nhà tù đã ra lệnh cho các tù nhân phải giảm số lần đi vệ sinh và làm thêm giờ cho trại lao động cưỡng bức.

Trại lao động đòi làm thêm giờ rất nhiều. Điều này vi phạm các điều luật của nhà tù về thời gian làm việc giới hạn là tám tiếng một ngày. Các tù nhân đã nói dối các thanh tra, trong khi họ mua chuộc các trưởng khu [nhà tù] để được miễn làm việc.

Các bữa ăn gồm có bánh bao hấp và món canh với rất ít rau. Nếu trong thực đơn của bữa ăn có thịt thì hầu hết đều là xương.

Ngày 6 tháng 12 năm 2015, khi được thả, bà Triệu lại bị đưa đến Phòng 610 Ba Lâm Hữu Kỳ, ở đó họ đã hỏi bà về việc bà đã bị “chuyển hoá” như thế nào và liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Bà trả lời rằng: “Tôi sẽ chỉ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học theo những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/-321756.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/21/155642.html

Đăng ngày 8-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share