Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2016] Một số học viên trong khu vực của chúng tôi nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mới đây đã bị bắt.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh đã lệnh cho cảnh sát tiến hành các vụ bắt giữ này.

Một số học viên bị sách nhiễu tại nhà, một số bị ép ký các loại văn bản ở đồn cảnh sát, những người khác thì bị bắt giữ. Hàng chục học viên đã bị giam tại trại tạm giam của thành phố.

Nhiều học viên đã từ chối hợp tác với cảnh sát, nhưng một số thì đã ký vào giấy triệu tập hoặc giấy xử phạt hành chính. Các đoạn sau đây được trích từ những loại văn bản đó mà các học viên đã ký kết.

1. Giấy triệu tập

(Tên) được triệu tập đến đồn cảnh sát _ vào _ (ngày và giờ), vì tội kích động. Những ai không đến theo giấy triệu tập sẽ bị cưỡng chế triệu tập.

Chữ ký_
Con dấu của sở cảnh sát

2. Xử phạt hành chính

Dựa theo kết quả điều tra, _ (tên) đã công kích Đảng Cộng sản, Chính phủ và lãnh đạo chính phủ khi tự ý nộp đơn khởi kiện vô căn cứ tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao qua email vào _ (ngày), mặc dù anh ta/cô ta biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được xác định là tà giáo.

Thực tế trên đã được xác minh với lời khai, chứng cớ bằng văn bản hoặc ghi âm lại của nghi phạm.

Tôi đã được thông báo về quyết định cho việc xử phạt hành chính này, và một bản sao của quyết định đã được chuyển cho cảnh sát _ _ của đồn cảnh sát thành phố.

Chữ ký_

“Tội kích động” cũng được sử dụng như một cớ để xử phạt hành chính và tạm giam.

Đừng ký vào các loại giấy tờ của cảnh sát

Các học viên hoàn toàn có quyền hợp pháp khi khởi kiện Giang Trạch Dân, vậy tại sao các hành động chính đáng này của chúng ta lại bị dán nhãn là “tội kích động”, “khởi kiện vô căn cứ”? Chẳng phải là vũ nhục đến sự tôn nghiêm của đệ tử Đại Pháp nếu chúng ta ký tên vào những giấy tờ này hay sao?

Chúng ta phải giữ vững cương trực. Cổ nhân giảng cho dù chết cũng phải thủ nghĩa. Huống hồ chúng ta không cần phải từ bỏ sinh mệnh của mình khi phản đối lại việc ký vào các loại giấy tờ của cảnh sát.

Tôi biết có một học viên khi đối diện với sự uy hiếp của cảnh sát đã kiên quyết không hợp tác, không ký tên, không tiếp thụ, không thừa nhận bất kỳ bức hại nào với đệ tử Đại Pháp. Các nhân viên cảnh sát lúc đầu đã rất hung hăng với bà, nhưng cuối cùng đã chuyển sang ngữ khí hòa hoãn và hết sức bội phục bà. Bà đã được thả ra mà không cần phải ký bất cứ loại giấy tờ nào cả.

Cũng có học viên khi giảng chân tướng bị bắt giữ vào trại tạm giam. Cô cũng đã từ chối ký vào các loại giấy tờ của cảnh sát. Khi nhìn thấy các từ như: “Dùng tà giáo và mê tín dị đoan để gây rối trật tự công cộng” có trong một loại văn bản nào đó, một học viên đã bình tĩnh nhưng dứt khoát nói: “Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này cả. Tôi sẽ không ký.” Cảnh sát đã không làm được gì trước lời nói của cô và để cô ấy đi.

Một số học viên đã thông cảm cho cảnh sát khi tin rằng họ chỉ là làm công việc của họ thôi, và vì thế chúng ta nên hợp tác với họ. Các học viên này đã quên rằng chính các cảnh sát này đang thi hành chính sách đàn áp chống lại những người dân vô tội của ĐCSTQ. Nếu chúng ta hợp tác với họ, có thực là chúng ta không hại họ chăng? Nhiều học viên đã nói với cảnh sát [sự thật] về Đại Pháp và cuộc bức hại với tâm đại bi. Kết quả là có rất nhiều cảnh sát đã không còn phạm các tội ác với Đại Pháp nữa.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng với Sở Cảnh sát không có quyền điều tra bất kỳ đơn khiếu nại nào nộp lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cả. Những gì họ đã làm là vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Các nhân viên chính phủ nên nhận thức rõ điều này. Mặc dù có vẻ họ rất hung hăng khi tiếp cận với chúng ta, nhưng họ sẽ biết mình sai ngay sau khi chúng ta chỉ ra cho họ.

Sư phụ đang Chính Pháp. Những gì mà cựu thế lực an bài cho chúng ta chỉ là giả tướng. Chúng đang cố gắng dùi vào các sơ hở của một số học viên để khảo nghiệm họ.

Sư phụ đã giảng:

“Ý Sư phụ là Sư phụ đều không thừa nhận sự can nhiễu của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp, vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản, càng không thể để họ lợi dụng, cưỡng thêm lên các đệ tử Đại Pháp để đạt được mục đích âm mưu huỷ hoại đệ tử Đại Pháp của họ.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Đừng để những thứ tà ác xuất hiện trong cuộc bức hại đe dọa mình. Miễn là trong tâm chúng ta luôn nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, nhớ tới Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta sẽ có thể xử lý tất cả mọi việc được tốt đẹp và sẽ không để lại bất cứ sự tiếc nuối nào cho chính mình.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/322948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/17/155599.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share