[MINH HUỆ 22-1-2016] Gần 80.000 người dân ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Trong số đó bao gồm có 45.193 chữ ký vào đơn kiện Giang, và 34.084 chữ ký vào đơn kiến nghị.

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 đơn kiện Giang đã được nộp nên tòa án cấp cao nhất, kêu gọi truy tố cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản vì đã khởi phát cuộc bức hại tàn bạo với Pháp Luân Công vào năm 1999.

64220449673570822d8b2ba0c4e76c8e.jpg

b6c70407e108a6ebf685081bf4071285.jpg

f06be6a1bae6135762e3e90305f8bec0.jpg

45.193 người dân ở Đường Sơn đã ký vào bản cáo trạng hình sự

eed0ebed3603f6428b587cc6384a6628.jpg

34.084 người dân ở Đường Sơn đã ký vào thư ủng hộ

Những tiếng nói từ quần chúng nhân dân

Một người phụ nữ đã giúp các học viên thu thập được tám chữ ký nói rằng bà biết rất rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo như thế nào. “Cuối tháng 8, tôi lắp đặt chảo thu tín hiệu vệ tinh để xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Mọi người ở cơ quan tôi đều thích.” Đài truyền hình Tân Đường Nhân có trụ sở đặt tại New York chuyên phát các tin tức không bị kiểm duyệt vào Trung Quốc như là một kênh thay thế cho các kênh thông tin bị nhà nước kiểm duyệt bên trong Trung Quốc

“Ông chủ tôi là một doanh nhân nổi tiếng cũng thích chương trình này,” cô nói thêm “Ông ấy nói, ông cũng đã nhìn thấy nhiều tài liệu Pháp Luân Công trên đường tới Hồng Kông, Đài Loan. Ông cũng lo rằng chính quyền địa phương sẽ sách nhiễu ông vì cái chảo thu tín hiệu vệ tinh này, do đó ông đã yêu cầu tôi gỡ bỏ nó. Nhưng vài ngày sau, ông ấy đã thay đổi ý định – ‘Tôi nghĩ là cái chảo thu tín hiệu đó đó mang lại may mắn, vì nó phát những tin tức chân thật. Hãy lắp lại và cứ tiếp tục xem.’”

Một người đàn ông 60 tuổi ở một ngôi làng gần Đường Sơn nói với một học viên: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công mà tôi biết đều là những người dễ mến. Tại sao Giang Trạch Dân lại bức hại họ? Ông ta sợ rằng số lượng quá lớn những người luyện Pháp Luân Công sẽ uy hiếp tới quyền lực chính trị của mình. Đó là điều vô lý phải không? Có nhiều người tập Pháp Luân Công ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói có chính phủ nào cảm thấy bị Pháp Luân Công đe dọa cả.”

“Lấy Đài Loan làm ví dụ,” ông nói. “Ở đó có hành trăm ngàn người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chính phủ Đài Loan chưa bao giờ phải lo lắng cả, và có rất nhiều các quan chức chính phủ đã công khai ủng hộ Pháp Luân Công.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân đã hại quá nhiều người, thế nên họ bị hoang tưởng. Khi Giang nắm quyền, tất cả những gì mà ông ta đem lại cho đất nước Trung Quốc chỉ là thảm họa. Ông ta đáng bị đưa ra trước công lý,” ông kết luận.

Các bản cáo trạng hình sự của gia đình các học viên

Lý Thực, mẹ của một học viên Pháp Luân Công viết trong bản cáo trạng hình sự: “Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh cho con gái tôi và làm cuộc sống của gia đình tôi được hài hòa, êm ấm. Nhưng con gái tôi đã bị bắt giam nhiều lần trong cuộc bức hại. Gia đình tôi đã phải sống trong cảnh đau đớn. Giang Trạch Dân chính là nguồn gốc của mọi thảm họa này.”

Một người đàn ông tên là Bảo Tường viết: “Tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vợ tôi thì có. Cô ấy đã bị bắt và bị đưa vào tù. Uy tín của tôi bị hủy hoại. Khi vợ tôi bị giam giữ, tôi phải chăm sóc hai con nhỏ. Vì mẹ các cháu như thế, nên các cháu thường bị các bạn bắt nạt ở trường. Hơn mười năm qua, gia đình chúng tôi đã phải chịu nhiều gánh nặng về tài chính và tinh thần. Chính Giang Trạch Dân là kẻ đã gây ra mọi chuyện này. Ông ta phải được đưa ra trước công lý.”

Hai học sinh tiểu học là Tôn Thạc và Vương Sơn Sơn viết rằng bà ngoại của các cháu bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bà ngoại của Sơn Sơn được thả, cháu phát hiện thấy rằng bà đã bị tra tấn trong tù vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/22/322557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/23/154916.html

Đăng ngày 26-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share