Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-1-2016] Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã nộp đơn khiếu kiện Giang Trạch Dân – kẻ đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, lên Viện kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao. Các nhà chức trách của nhiều khu vực đã trả đũa bằng cách quấy rối và bắt giữ các học viên đã nộp đơn kiện. Ông Vương Nghĩa Tuấn ở tỉnh Sơn Đông là một trong những nạn nhân gần đây nhất của các hoạt động phi pháp nhằm vào các học viên đã kiện Giang bằng các quyền hợp pháp của họ. Ông đã bị giam giữ trong năm tháng qua, và người dân địa phương đã nộp đơn kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông.

47516fdb0e1a1e8ae5adcef371e12e39.jpg

Người dân địa phương kí vào đơn đề nghị trả tự do cho ông Vương

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2015, các nhân viên Đội An ninh Nội địa Thanh Châu và Đồn cảnh sát thị trấn Đàm Phường đã bắt giữ 12 học viên Pháp Luân Công và lục soát nhà của họ. Ông Vương là một trong số những người bị bắt. Cảnh sát đã lấy đi một máy tính, một máy in và một ổ ghi DVD ở nhà của ông. Ngày hôm sau, họ quay trở lại để điều tra về việc ông tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân.

16 năm bị bức hại

Trong 16 năm qua, ông Vương bị giam giữ bảy lần, hai lần bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và mỗi lần là ba năm. Vợ ông cũng bị bắt và bị giam giữ ba năm trong trại lao động cưỡng bức. Ông bị phạt hơn 100.000 nhân dân tệ. Năm xe máy của ông đều bị tịch thu và nhà của ông cũng bị chiếm dụng bất hợp pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154911.html

Đăng ngày 26-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share