Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-1-2016] Sau khi bà Đông Phương Hồng và chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, họ đã phục hồi sức khỏe, và cố gắng trở thành những người tốt hơn nữa. Tuy nhiên, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra vào năm 1999, họ đã bị cảnh sát bắt giữ và bị cảnh sát tống tiền hàng vạn nhân dân tệ.

Bức hại liên miên, đau khổ tinh thần

Bà Đông ở huyện Vũ Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2016 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và hiện giờ bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Đức Châu, để lại người chồng khuyết tật và cậu con trai bị rối loạn tâm thần không ai chăm sóc.

Đây là lần thứ ba bà bị bắt giữ và lần thứ hai nhà bà bị lục soát.

Khi họ bị bắt giữ lần đầu, hai vợ chồng họ sợ hãi tới mức đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó họ bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến bà Đông phải chống nạng còn chồng bà trở thành người khuyết tật. Vì quá nghèo để chạy chữa, họ đã quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của họ nhanh chóng được phục hồi.

Cảnh sát từ Sở Cảnh sát huyện Vũ Thành và Đồn Cảnh sát làng Gia Ứng đã đột nhập và lục soát nhà họ vào tháng 5 năm 2012. Khi cảnh sát tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công, hai vợ chồng họ đã bị bắt và bị đưa tới khu tạm giam địa phương.

Chị gái bà Đông đã tới thăm bà trong khu tạm giam. Khi bà cố gắng để gặp chị gái mình, bà đã bị các lính canh đánh đến mức phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Bà Đông sau đó bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Tế Nam trong một năm.

Đối mặt với cú sốc đột ngột về việc mẹ mình bị giam một năm trong trại lao động cưỡng bức, con trai bà Đông đã bị rối loạn tâm thần, và kết quả là con dâu bà đã ly hôn chồng. Bà Đông phải gánh cả việc chăm sóc cho người con trai bị rối loạn tâm thần.

Năm 2015, bà Đông đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc – Giang Trạch Dân vì những bức hại mà bà đã phải gánh chịu. Cảnh sát của Sở Cảnh sát huyện Vũ Thành đã tập trung tới nhà bà và bắt bà. Bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đức Châu trong một tháng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/30/322903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155580.html

Đăng ngày 22-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share