[MINH HUỆ 25-1-2016] Người xưa có câu: “Nhân hoạt kiểm, thụ hoạt bì”. Ý nghĩa của câu tục ngữ này là người ta cần phải sống có đạo đức và biết tôn trọng người khác, nhưng tôi đã không nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của câu nói này.

Trước đây, ở trước căn hộ của tôi từng có hai cây hòe mà tôi rất thích.

Tuy nhiên, sau đó một cây đã chết. Tôi cứ thắc mắc tại sao rồi phát hiện ra ai đó đã đẽo vỏ của nó. Hồi đó, hàng xóm nhà tôi kêu ca rằng những cây hòe này quá to và cao nên chắn mất ánh nắng mặt trời, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Sau đó tôi đã nghĩ về câu tục ngữ trên, đương nhiên là cây có vỏ thì mới sống được (thụ hoạt bì). Tiếp đó, tôi nghĩ về vế “Nhân hoạt kiểm”. Bây giờ tôi có thể liên hệ câu này với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị nhồi sọ về việc ĐCSTQ có tầm quan trọng đối với đất nước như thế nào và đảng đã cống hiến cho người dân như thế nào – Đây là những gì mà ĐCSTQ tô vẽ cho diện mạo của nó.

Mặc dù rất nhiều người đã chết trong các phong trào chính trị của nó, hay thậm chí là đã bị đảng hành quyết, bị dán nhãn là “kẻ thù của dân tộc”, thì có vẻ như họ đáng phải chịu những điều đó.

Tuy nhiên, khi lớn lên, quan điểm của tôi đã bắt đầu thay đổi, bởi tôi biết rằng ĐCSTQ đã đổ lỗi về nạn đói vào cuối những năm 1950 cho một nhóm nhỏ các quan chức và né tránh trách nhiệm của nó trong cuộc Cách mạng Văn hóa bằng việc đổ lỗi cho “Bè lũ bốn tên.” Ngay cả phong trào dân chủ của sinh viên năm 1989 cũng bị dán cho cái nhãn là “bạo động” và đã bị đàn áp.

Mãi cho đến khi xảy ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tôi mới nhận ra đầy đủ bản chất thật sự của ĐCSTQ. Tại sao một nhóm học viên ôn hòa như vậy lại bị bắt, giam giữ, bị tra tấn hoặc bị giết chết chỉ vì niềm tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn?

Sau khi đọc Cửu Bình [Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản], tôi mới biết được rằng ĐCSTQ đã thực hiện tất cả các loại chiến dịch và đàn áp chỉ vì lợi ích riêng của nó, [nó đã] dùng bạo lực tàn nhẫn và lừa dối nhân dân bằng các công cụ tuyên truyền do chính phủ kiểm soát.

Đối chiếu với câu tục ngữ ở trên, [có thể thấy rằng] trong khi tiến hành các kế hoạch, ĐCSTQ chẳng qua đang núp sau bộ mặt [giả tạo] của nó.

ĐCSTQ đã thâm nhập vào tất cả các cấp chính quyền của Trung Quốc và cướp đoạt toàn bộ quốc gia để theo đuổi kế hoạch của riêng nó. Hàng chục triệu người đã bị mất đi sinh mạng của mình. Bằng cách bức hại Pháp Luân Công và tuyên truyền [kích động] thù hận, nó đã đẩy người dân hành động trái ngược với lương tâm của chính mình và khiến đạo đức ở Trung Quốc ngày một suy đồi. Trong đó tội ác lớn nhất của nó là mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Tôi tin rằng điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Hiện đã có hơn 220 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nhiều quan chức đã phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại khi bị bắt dưới nhiều tội danh khác nhau; có 200.000 đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

ĐCSTQ sẽ sớm trở thành một thuật ngữ trong lịch sử, một thuật ngữ gắn liền với bạo lực, dối trá và đối lập với nhân loại vì bộ mặt thật của nó đã bị vạch trần.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/25/322684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/3/155055.html

Đăngngày 17-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share