Bài viết của Lý Hiểu, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-2-2016] Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã phổ truyền pháp môn tu luyện này khi tới thành phố Gothenburg, Thụy Điển vào năm 1995. Kể từ đó, nhiều người dân Thụy Điển đã tham gia luyện tập Pháp Luân Công và đã thu được nhiều lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất. Nhân dịp tết Nguyên đán 2016 cận kề, các học viên Thụy Điển bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư Phụ Lý Hồng Chí.

2016-2-2-3119033777029_01--ss.jpg

Nội dung lời chúc: Toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển xin gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư tôn từ bi vĩ đại!

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi

Tên tôi là Annie. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, cách đây 21 năm về trước. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi biết mình đã thực thi chưa được tốt để xứng với danh hiệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc vì được là đệ tử Đại Pháp, đây là một điều hết sức rất thiêng liêng mà cả một quá trình đằng đẵng một sinh mệnh đã chờ đợi từ đời này qua đời khác. Đó là điều tốt đẹp nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Nhân dịp đầu năm mới, tôi mong muốn thực thi tốt đẹp hơn nữa những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi biết Sư phụ luôn trông đợi chúng ta tiến bộ và thành thục để tiếp tục vững bước trên con đường tu luyện phía trước, thức tỉnh nhiều hơn nữa con người thế gian biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

So với năm 1995, đến nay tôi đã ngày càng minh bạch hơn ý nghĩa của việc trở thành một đệ tử Đại Pháp và tầm quan trọng trong việc tận dụng tốt mọi cơ hội để hoàn thành thệ ước lịch sử của mình. Để đạt được điều đó, tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, không ngừng đề cao phẩm hạnh và tu bỏ các tâm chấp trước của mình. Điều này sẽ giúp tôi buông bỏ được nhân tâm và tiến về phía trước nhanh hơn. Nhiều lần tôi thấy mình được khích lệ bằng một cuộc điện thoại hay một bức thư ngay sau khi tôi buông bỏ được nhân tâm của mình.

Tôi cũng xin chúc toàn thể học viên một năm mới hạnh phúc! Bằng cách phối hợp với nhau, chúng ta sẽ trở nên tinh tấn, vững vàng hơn trong tu luyện cá nhân. Điều này sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội để giúp con người thế gian hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng rất biết ơn các học viên tại Trung Quốc đã viết bài chia sẻ, giúp các học viên trong chỉnh thể chúng ta học hỏi lẫn nhau và cập nhật tình hình về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Học cách trở thành một người tốt hơn

Tên tôi là Thomas, tôi sống ở một thị trấn gần thành phố Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển. Kể từ năm 1998, khi lên 14 tuổi, các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ dẫn và dạy bảo tôi trở thành một con người tốt, cũng như giúp tôi cải thiện sức khỏe của mình. Giờ đây tôi cảm thấy mỗi ngày đều có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui.

2016-2-3-minghui-falun-gong-sweden-01--ss.jpg

Thomas bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi anh 14 tuổi.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã kéo dài gần 17 năm. Tôi mong thực thi được nhiều hơn nữa để phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để người dân trên thế giới và nhân dân Trung Quốc biết. Tôi cũng hy vọng cuộc bức hại này sớm chấm dứt để Sư phụ Lý có thể trở về Trung Quốc và tự do gặp các học viên.

Tôi cũng mong ước sẽ có dịp Sư phụ trở lại Gothenburg một lần nữa. Sư phụ, con xin kính chúc Ngài một năm mới tốt lành!

Ý nghĩa thực sự của cuộc đời

Tên tôi là Brett. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Trước đó, tôi luôn tìm kiếm đâu là nguồn gốc và ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Tôi đã tìm thấy mọi lời giải đáp trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Sư phụ, con xin cảm tạ Ngài!

Tôi là Peter và tôi cũng bắt đầu trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi giải đáp được những câu hỏi quan trọng mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có trong cuộc sống. Con xin chân thành chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ!

Tấm lòng từ bi vô hạn

Tôi là Pirjo. Tôi đến từ miền Bắc của Phần Lan. Gia đình tôi chuyển đến Thụy Điển năm tôi lên 9. Tôi đã rất may mắn khi được tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Gothenburg vào năm 1995. Đó là vào dịp lễ Phục Sinh và tôi sẽ không bao giờ quên lòng từ bi và nhẫn nại của Sư phụ. Kể từ lúc đó, Pháp Luân Đại Pháp đã khai sáng cuộc đời tôi.

2016-2-3-minghui-falun-gong-sweden-02--ss.jpg

Pirjo trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995

Niềm hạnh phúc bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim tôi, vì Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi mục đích thực sự của cuộc đời và làm tôi thức tỉnh. Suốt bao năm qua, Sư phụ luôn từ bi giúp chúng ta vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách trên hành trình tu luyện. Giờ đây tôi đã hiểu được sâu sắc hơn ý nghĩa của việc trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Trong khoảng thời gian còn lại, tôi sẽ tinh tấn tu luyện để buông bỏ nhân tâm và giúp nhiều người hơn nữa hiểu được về Pháp Luân Đại Pháp, hoàn thành thệ ước trong lịch sử của mình.

Học Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 80 đánh dấu một khởi đầu mới cho cuộc sống

Tên tôi là Ronald Franklin, sống ở Gothenburg. Hè năm 2014, khi đang chuẩn bị bước sang 80 tuổi, tôi được nghe kể về Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, tôi bắt đầu luyên tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp. Cả tâm và thân tôi đã cải biến hết sức rõ rệt.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp ban phước lành cho xã hội và toàn nhân loại chúng ta. Tôi không thể diễn đạt bằng lời lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Sư phụ tôn kính, con xin chúc mừng năm mới tới Ngài!


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2016/2/4/323430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/5/155095.html

Đăng ngày 12-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share