Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2015] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi một căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều người trong thôn làng đã được chứng kiến những lợi ích mà tôi được hưởng và họ cũng đã tập luyện Đại Pháp và tin tưởng rằng Đại Pháp là tốt, và do đó đã nhận được phúc báo.

Vẫn còn những người kiên định với Đại Pháp

Năm 1997, bệnh của tôi nghiêm trọng đến mức ngay cả các bác ỹ cũng không thể làm gì được, và tôi phải nằm liệt giường.

Vào thời điểm đó thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đã lan rộng khắp thôn làng và tôi là người đầu tiên tìm hiểu về nó. Chỉ sau một tuần tập luyện, tôi đã có thể đứng dậy và làm một số việc vặt trong nhà. Chồng tôi đã rất ngạc nhiên và vui mừng với sự hồi phục của tôi, anh ấy nói với hàng xóm láng giềng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi.

Nhiều người sau đó đã đến gặp tôi để học Pháp Luân Đại Pháp, và tính đến năm 1998, trong thôn tôi đã có hàng chục người bước vào tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, dân làng đã bị Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại gây rắc rối. Họ nói rằng ông ta đang bức hại người tốt, và Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí đang cứu người. Bất chấp cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt thế nào, nhiều người vẫn giữ vững đức tin của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Bà Cao và gia đình được hưởng lợi ích từ Đại Pháp

Năm 2001, bà Cao, một người sống cùng thôn tới tìm tôi. Trong xóm của bà chỉ có ba gia đình và hai gia đình đã có con dâu bị chết. Gia đình bà Cao cũng đã bị mất cả hai người anh trai khi họ còn trẻ tuổi. Bản thân sức khỏe của bà Cao cũng không tốt và dễ bị kích động thần kinh. Bà được nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi nói: “Được rồi tôi có thể giúp chị. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đừng nghe những tuyên truyền dối trá trên truyền hình.” Sau đó tôi giải thích rõ cho bà về Đại Pháp.

Bà Cao làm theo lời khuyên của tôi. Một buổi sáng sớm, khi đang trên đường tới cửa hàng của mình ở ngoài chợ, bà thấy một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một bức tường. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi mà không làm gián đoạn công việc người học viên đó.

Khi Cửu Bình (Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản) được công bố, cả gia đình bà đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả cậu con trai đang theo học tại một trường đại học.

Sức khỏe của bà Cao hiện đang rất tốt. Hai vợ chồng bà vẫn làm công việc đồng áng, nuôi lợn và làm đậu phụ để kiếm sống. Họ có một cuộc sống tốt đẹp, thậm chí còn mua được một căn hộ trong thành phố cho con trai vừa mới được thăng chức phó trưởng khoa. Anh làm việc ở đó kể từ khi tốt nghiệp đại học chỉ vài năm trước đây.

Dân làng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tháng 2 năm 2008, khi nhìn thấy tôi trên phố. Bà Vương vội chạy tới và nói rằng chồng bà đã phải nhập viện và không thể đi lại được nữa. Tôi hỏi bà rằng ông ấy đã xem đĩa DVD Thần Vận mà tôi đưa chưa. Bà Vương nói ông ấy vẫn chưa có thời gian để xem và lo lắng rằng liệu tôi có thể giúp gì được cho ông ấy không.

Tôi nói: “Bà đừng lo. Khi ở bên ông ấy, bà hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Tôi tin rằng sức khỏe của ông ấy sẽ được cải thiện.”

Cả bà Vương và con gái thay nhau chân thành niệm những câu trên khi họ ngồi cạnh ông. Hai tuần sau, ông đã được xuất viện.

Tại thời điểm đó sức khỏe của bà bà Vương cũng rất kém. Bà thường xuyên bị chóng mặt, mệt mỏi và đôi khi đi lại rất khó khăn. Bà bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bệnh chóng mặt của bà nhanh chóng biến mất và sức khỏe của bà đã nhanh chóng hồi phục.

Trong suốt bảy năm sau đó, ngày nào bà cũng niệm những câu trên và bây giờ bà đã 80 tuổi những vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Bà vẫn làm việc nhà, trông cửa hàng và thăm thú bạn bè. Khi mọi người hỏi bà làm thế nào để có sức khỏe tốt đến thế, bà tự hào nói: “Mỗi ngày tôi đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi được Đại Pháp bảo hộ”. Bà nói với họ hãy chân thành niệm những câu này và họ cũng sẽ được Đại Pháp bảo hộ.”

Tin tức được lan truyền khắp nơi, nhiều người đã bắt đầu niệm những câu trên và đã được hưởng lợi ích.

Phục hồi khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm

Một lần, ông Đại Thuận nói với tôi rằng ông bị thoát vị đĩa đệm và không thể làm được những công việc nặng nhọc đòi hỏi phải có sức khỏe. Ông đã tốn rất nhiều tiền để chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không được cải thiện. Sức khỏe của hai vợ chồng ông đều rất kém, và đó là nỗi lo lắng lớn của ông.

Tôi nói: “Đừng lo. Chỉ cần ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ ông sẽ hồi phục.”

Ông quyết định nghe theo lời khuyên của tôi. Sức khỏe của ông nhanh chóng được cải thiện và bây giờ ông có thể làm được cả công việc đồng áng nữa.

Sự phục hồi nhanh chóng của ông Lưu

Ông Lưu 70 tuổi, đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và thường tìm hiểu thông tin từ các học viên trong làng. Hai năm trước, ông được chẩn đoán bị sỏi mật và đã phải phẫu thuật. Trong khi ở viện, ông thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sức khỏe của ông đã nhanh chóng hồi phục.

Bây giờ ông đã khỏe mạnh. Ông thường làm việc đồng áng và giúp con trai trông cửa hàng. Lần cuối cùng tôi gặp ông, ông mỉm cười và nói: “Tôi đã chết nếu không được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Xin đa tạ Pháp Luân Đại Pháp, đa tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ.”

Trở lại với nghề lái xe tải

Lưu Dụ Xuyên là một người đàn ông trung niên to béo khỏe mạnh. Một lần khi bước ra khỏi chiếc xe tải lớn, ông đã bị chấn thương ở chân. Ông đã đi khám nhiều bác sỹ, nhưng họ không thể giúp gì được cho ông.

Tôi đưa cho ông một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đọc chúng và hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó ông đã nhanh chóng hồi phục và đã có thể lại lái được xe.

Phục hồi bệnh tim

Bạn tôi là Vân Linh từng bị bệnh tim nặng và căn bệnh này đã có lần khiến cô ấy cận kề cái chết. Sau đó cô còn bị thoát vị đĩa đệm và không thể làm việc được nữa.

Tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và những câu chuyện về văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Cô đã quan tâm và sau đó hàng ngày đều chân thành niệm những câu trên. Cô đã nhanh chóng hồi phục và trở nên khỏe mạnh. Cô nói: “Tôi sẽ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Hầu hết mọi người trong làng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã được phúc báo. Họ thường hỏi xin các học viên lịch Pháp Luân Đại Pháp, đĩa DVD Thần vận và bùa hộ mệnh. Họ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Ngôi làng nhỏ của chúng tôi được tắm mình trong ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/14/-317464.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153808.html

Đăng ngày 09-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share