Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2016] Sư phụ giảng:

“Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các Đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Hơn mười năm qua, tôi đã không làm tốt việc giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều lần Sư phụ đã đưa những người có duyên đến với tôi, nhưng tôi đã không tận dụng cơ hội đó để nói cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã vô cùng hối tiếc và quyết tâm lần tới phải làm tốt hơn nữa. Nhưng đến lần kế tiếp, do ôm giữ tâm sợ hãi và còn nhiều chấp trước khác mà tôi lại thất bại.

Sư phụ luôn cho tôi cơ hội vì Ngài biết tôi vẫn giữ nguyện ước cứu độ chúng sinh.

Tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng cứu người. Tôi có thể cảm nhận được sự trông chờ của chúng sinh và lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Một phụ nữ trung niên: “Chúa đã đưa bà đến để cứu tôi

Một ngày nọ, sau khi đi mua thực phẩm xong, tôi dừng chân nghỉ một lát phía trước khuôn viên một trường tiểu học. Tôi tâm niệm mình không được để lỡ việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bất kỳ ai mình gặp.

Một lúc sau, một phụ nữ trung niên trạc tuổi tôi đến và ngồi xuống trò chuyện cùng tôi. Bà nói với tôi bà theo đạo Thiên Chúa Giáo và đã từng tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi khuyên bà nên thoái xuất khỏi tổ chức này, nhưng bà nói rằng bà tin tưởng vào Chúa và Chúa sẽ bảo vệ cho bà.

Tôi nói với bà ấy: “ĐCSTQ là vô thần.” “Nó đã bị quỷ Sa tăng khống chế. Nếu bà giơ tay thề xin gia nhập nó, có nghĩa là bà đã dâng linh hồn cho quỷ dữ rồi. Chúa sẽ cứu bà bằng cách nào đây?”

Bà ấy trả lời: “Vâng, bà nói đúng.” “Sao tôi lại không nhận ra điều ấy chứ. Thật là nguy hiểm. Hãy giúp tôi thoái đảng.”

Bà ấy nhờ tôi giúp bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã đưa cho bà một vài tài liệu giới thiệu về Đại Pháp và nói với bà rằng tài liệu sẽ có hướng dẫn chi tiết cách thoái Đảng. Bà ấy đã vui vẻ nhận lấy tài liệu.

Bà ấy nói với tôi: “Hôm nay tôi đã gặp quý nhân.” “Tôi đã biết vì sao mình lại đến đây rồi. Chúa đã đưa bà đến để cứu tôi.”

Sư phụ đã an bài cho tôi cuộc gặp gỡ này để khai thị cho tôi thấy chúng sinh luôn khao khát được cứu, và cũng để thử xem liệu tôi có thể buông bỏ chấp trước mà cứu độ chúng sinh hay không.

Người dân hỏi xin tài liệu Đại Pháp

Một ngày, khi đi qua một chiếc taxi, tôi thấy cửa xe vẫn mở mà không thấy ai bên trong. Tôi đã đặt tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên ghế xe và rời đi.

Chợt tôi nghe thấy một giọng nói: “Này cô ơi, làm ơn cho tôi xin một quyển.”

Tôi không thấy ai trong ô tô khi gửi tài liệu Đại Pháp, vì vậy tôi nghĩ chắc không phải người này nói chuyện với mình nên tiếp tục bước đi.

“Này cô ơi, tôi đang nói chuyện với cô đấy.” Giọng nói trở nên to hơn.

Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước về phía tôi và mỉm cười. “Xin chào. Tôi không phải là người xấu. Tôi đang đón khách ở đây. Tôi muốn đọc cuốn tài liệu của cô. Cô có thể cho tôi một cuốn không?”

Tôi đã tặng anh ấy cuốn sách nhỏ tựa đề “Chúc bạn bình an”. Trong tâm tôi dấy lên cảm giác hơi lo sợ, vì vậy mà tôi đã không dừng lại để nói về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy.

Anh ấy rất vui vẻ và nói với tôi: “Cảm ơn cô nhé. Là một tài xế taxi, tôi thật sự cần bình an.” Một lần nữa anh lại cảm ơn tôi.

Những giọt nước mắt trực trào ra từ khóe mắt tôi. Thêm một lần Sư phụ lại dẫn dắt người có duyên đến với tôi. Chỉ vì tâm sợ hãi mà suýt nữa tôi để mất cơ hội cứu người, con thành tâm xin lỗi Sư phụ.

Cuộc gặp ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thường đọc một số bài viết trên trang Minh Huệ về tình huống có người chủ động hỏi xin tài liệu Đại Pháp và đĩa Thần Vận. Tôi đã không tin. Nhưng giờ đây Sư phụ đã triển hiện điều đó cho tôi được thấy, làm tôi thay đổi suy nghĩ và buông bỏ tâm sợ hãi của mình

Một thanh niên tìm tôi để được nghe chân tướng

Để tu bỏ tâm sợ hãi, tôi quyết định ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Đầu tiên tôi chỉ mang ít tài liệu và chỉ phát cho những người mà tôi cho là tốt bụng và trung thực. Nhưng khi học Pháp nhiều hơn, tôi thấy suy nghĩ đó của mình không đúng.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Từ bi chỉ có được thông qua tu luyện vững vàng tinh tấn. Tôi quyết định sẽ thay đổi quan niệm lựa chọn người của mình.

Một lần tôi trông thấy một bác tài xế đứng đợi khách. Trước khi đưa tài liệu giảng chân tướng cho ông, tôi đã phát chính niệm để thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác can nhiễu đến ông để ông nhận tài liệu của tôi. Ông đã đưa mắt nhìn tôi nhưng không nhận tài liệu, vì vậy tôi đã cất tài liệu vào ba lô và rời đi.

Lúc ấy có một thanh niên trẻ bước tới và hỏi tôi đang cầm thứ gì. Tôi nói với cậu ấy đây là một cuốn sách nói về Chu Vĩnh Khang. Cậu ấy muốn biết về con người của Chu Vĩnh Khang nên đã đề nghị tôi nói cho cậu ấy nghe về cuốn sách.

Tôi nói với cậu ấy Chu Vĩnh Khang là một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, là người đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông ta đứng đằng sau vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống để thu lợi nhuận khổng lồ. Ông ta đã phạm tội ác chống lại loài người.

Cậu thanh niên trẻ choáng váng và cảm thấy rất giận dữ. Sau đó tôi khuyên cậu nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cậu ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cậu ấy đã đi bộ cùng tôi nửa giờ đồng hồ và nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi rời đi, cậu ấy lại cảm ơn tôi một lần nữa vì tôi đã nói cho cậu nghe về thông tin quan trọng này.

“Sư phụ, con xin cảm tạ người vì sự an bài tỉ mỉ của Ngài.” Tôi nghĩ, thực tế là mọi việc đều do Sư phụ an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/4/321753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154868.html

Đăng ngày 09-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share