Bài viết của Tiểu Nhã, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2016] Tôi quyết định đi cùng con gái đến kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học nghệ thuật ngày 1 tháng 3 năm 2015, sau khi phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong một khu dân cư gần đó. Tôi gọi một chiếc taxi và đề nghị tài xế chờ con gái mình, cháu còn phải tham gia một kỳ thi khác.

Cháu đã làm xong bài thi muộn hơn 10 phút so với dự kiến. Một người mẹ khác cùng con gái cũng lên taxi của chúng tôi nhưng đã xuống ngay sau khi người lái xe taxi cho biết: “Giá tiền là 40 nhân dân tệ một người, tổng cộng 160 nhân dân tệ.” Tôi biết tài xế tính tiền quá cao, nhưng vẫn đề nghị anh đưa chúng tôi tới địa điểm thi ngay, vì con gái tôi đã bị muộn cho buổi thi vào đại học nghệ thuật.

Dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để giải quyết vấn đề

Đi được nửa đường, con gái tôi nghe nói rằng người lái xe muốn tính phí chúng tôi 80 nhân dân tệ. Cháu rất tức giận và đã ghi lại số giấy phép lái xe để báo cáo anh ấy cho chính quyền. Điều này làm cho người lái xe sợ hãi. Tôi nói với cháu: “Đừng làm điều đó. Đối với người đàn ông này thật không dễ để kiếm sống đâu con. Anh ấy chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn một chút.” “Người tài xế trả lời:” Đúng vậy, thật không dễ chút nào! Tôi có hai con.“ Con gái tôi không muốn lắng nghe.

Tôi nói: “Này con, con nên quan tâm đến người khác nhiều hơn. Con không nên phàn nàn về điều này hay ghét anh ấy. Mẹ cũng có lỗi, bởi vì đã không hỏi anh ấy sẽ tính bao nhiêu tiền. Nếu mẹ hỏi anh ấy ngay từ đầu và anh ấy nói với mẹ, thì chúng ta có thể bắt taxi khác. Anh ấy cũng đã chờ con một lúc lâu.”

Con gái tôi dần dần bình tĩnh lại. Người lái xe đột nhiên nói: “Bà là người mẹ thật khác biệt, từ bi, rộng lượng, khoan dung, và biết cách giáo dục con.”

Tôi nói: “Đó là vì bà ngoại của cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng đọc các sách Đại Pháp, vì vậy đã nhìn sự việc và giải quyết vấn đề theo một cách khác.”

Người lái xe taxi rất ngạc nhiên vì có người vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi nói: “Có vẻ như anh không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin trên truyền hình là sai. Đại Pháp dạy mọi người tu Chân-Thiện-Nhẫn. Nó thực sự rất tốt, và gia đình của chúng tôi đã được hưởng lợi từ nó!”

Tôi nói với anh ấy nhiều hơn về môn tu luyện khi anh ấy đưa chúng tôi đến điểm thi. Thật ngạc nhiên, người lái xe chỉ tính 60 nhân dân tệ và nói: “Tôi hy vọng con gái của bà được điểm cao.”

Mặc dù không đủ thời gian để khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ, nhưng tôi hy vọng rằng, thông qua cách cư xử của tôi và những gì tôi đã nói về Đại Pháp, anh sẽ có nhận thức mới về môn tập. Tôi cũng hy vọng rằng anh sẽ gặp một học viên khác sẽ giúp anh thoái Đảng.

Không thể tránh việc gặp những điều không thuận ý trong tu luyện. Tuy nhiên khi giải quyết những vấn đề này, chúng ta nên giữ Pháp của Sư phụ trong tâm, hướng nội, và luôn luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/8/320113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/15/154804.html

Đăng ngày 09-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share