Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2016] Trong xã hội có nhiều kiểu người. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ rằng, trong sâu thẳm mỗi người đều mong muốn trở thành một người trung thực và tốt bụng.

Một hôm, tôi trở về ngôi nhà cũ của mình. Ngôi nhà đã lâu không có người ở. Tôi nhận ra một số đồ kim loại trong sân đã biến mất và chỉ còn sót lại một vài quả lê ở trên cây. Tôi nghĩ: “Chắc là có trộm,” nhưng rồi tôi cũng không để ý nhiều đến việc này nữa.

Mấy hôm sau tôi quay trở lại ngôi nhà. Lần này tôi giật mình khi thấy cánh cửa đã bị cạy khóa và tất cả các đồ kim loại và các đồ đạc khác bên trong ngôi nhà đã không cánh mà bay. Một vài cành trên cây lê cũng bị gãy.

Rõ ràng rằng kẻ trộm lại đột nhập lấy đồ kim loại đem bán lấy tiền và ăn những quả lê. Tôi nghĩ: “Phải chăng người này cần được giúp đỡ?”

Là một người tu luyện Đại Pháp, tôi biết mình cần phải nghĩ cho người khác trước và tự hỏi làm thế nào để có thể giúp đỡ được người này.

Tôi tìm thấy một mảnh giấy và viết vài dòng lên đó:

“Này anh bạn, nếu anh cần tiền chi trả cho các hóa đơn y tế hoặc để đóng học phí cho con của mình, xin vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp anh. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta trở thành những con người tốt. Hãy luôn ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Anh sẽ có một tương lại tốt đẹp. Xin hãy viết ra những thứ anh cần. Tôi sẽ để lại một ít tiền cho anh. Xin hãy nhận lấy chúng.”

Tôi để 130 nhân dân tệ vào trong một phong bì và đặt tờ giấy cùng chiếc phong bì gần nơi kẻ trộm hay đột nhập vào. Sau đó tôi để tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và một huy hiệu Pháp Luân Đại Pháp bên dưới tờ giấy.

Tuần sau, tôi lại quay trở lại ngôi nhà. Chiếc phong bì không còn nữa nhưng không có lời nhắn nào được để lại.

Kể từ đó đã năm năm rồi, ngôi nhà vẫn ở đó nhưng không có bất cứ thứ gì bị lấy trộm nữa. Tôi nghĩ người đàn ông này đã quay về bản ngã lương thiện của mình và quyết định trở thành một người tốt và không trộm cắp nữa.

Tôi nghĩ về cuộc đời và thấy mình thật may khi tu luyện Đại Pháp. Nửa đời trước tôi sống mà cứ phải lo tranh đấu. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau khi tôi gặp Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp) và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi mới đọc Chuyển Pháp Luân [cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp] được một vài lần, tôi nghĩ cuốn sách dạy con người trở nên trung thực và tốt bụng và tôi cũng không chú ý quy chính hành xử của mình. Tôi chỉ thích đọc sách Chuyển Pháp Luân, vì thế tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần.

Dần dần, tôi đã hiểu được làm thế nào để trở thành người tốt. Sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Bệnh cúm và bệnh đau nửa đầu trước đây thường xuyên đeo bám tôi nay cũng biến mất. Lọ thuốc đã không còn chiếm một góc trên bàn của tôi nữa.

Công việc của tôi là bốc dỡ và xếp hàng cho xe tải tại một nhà kho. Việc của các tài xế lái xe đường dài rất nguy hiểm và mệt mỏi. Tôi đã cố gắng hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Khi hàng hóa đã sẵn sàng, tôi lập tức dỡ hàng và xếp hàng để các lái xe không phải tốn thời gian chờ đợi. Tôi đã cố gắng phục vụ tốt nhất để giảm bớt gánh nặng cho họ và giúp họ lái xe an toàn hơn.

Khi các tài xế biết tôi luôn cố gắng giúp họ, họ đã mời tôi khi thì điếu thuốc, khi thì tiền mặt hoặc cốc nước giải khát. Tôi luôn từ chối nhận quà của họ.

Một vài người tài xế đã không thể lý giải được hành động của tôi. Tôi đã giải thích cho họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trở thành một con người tốt. Công việc của tôi là dỡ hàng và xếp hàng cho họ, vì vậy tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và không mong nhận quà cáp gì cả.

Tôi thường gửi họ các tài liệu Đại Pháp và nói với họ rằng ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ được an toàn trong mỗi chuyến đi.

Lúc đầu, đồng nghiệp nghĩ hoặc tôi là một kẻ ngốc hoặc tôi đang diễn kịch. Vì thế tôi đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, về luật nhân quả và tầm quan trọng của luân lý cũng như đạo đức con người.

Sau một thời gian, đồng nghiệp của tôi đều thấy người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có tiêu chuẩn tâm tính cao hơn người thường. Chính hành của tôi và năng lượng tích cực của Đại Pháp đã cải biến môi trường làm việc của chúng tôi. Giờ đây, rất hiếm khi nghe thấy những lời không tốt hoặc các hành vi xấu xuất hiện ở sở làm của chúng tôi.

Sau 12 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhìn trẻ hơn so với hầu hết những người khác cùng độ tuổi. Tôi không phải uống bất kỳ một viên thuốc nào và không phải tốn một xu khám chữa bệnh trong suốt 12 năm qua. Các bạn tôi nghĩ điều này thật khó tin.

Tôi chợt nhận ra rằng khi bạn quyết định lựa chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì cũng có nghĩa rằng bạn đã lựa chọn khỏe mạnh, sắc đẹp và một tiêu chuẩn đạo đức cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/7/321749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/18/154844.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share