Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 5-1-2016] Sau khi học xong lời bình trong thông tri “Cứu người còn khiến người ta cảm thấy phiền toái” của Sư phụ, tôi cảm thấy xúc động, cùng với tiến trình Chính Pháp đang nhanh chóng tiến về phía trước, bước chân cứu người của đồng tu cũng đang bước nhanh hơn, đây vốn là một cục diện khiến người khác cảm thấy được an ủi, nhưng tư duy văn hóa tà đảng Đại Lục vẫn cứ khiến những hành vi thần thánh như vậy biến đổi.

Tôi còn nhớ trong một buổi chia sẻ quy mô nhỏ tại Đại Lục, một đồng tu giới thiệu kinh nghiệm phát lịch bàn chân tướng đầu xuân năm mới. Đồng tu này nói: Để nhanh chóng phát được lịch bàn tới tay chúng sinh, để chúng sinh được đắc cứu nên tôi đã áp dụng cách thức gõ cửa từng nhà để phát lịch, mỗi lần gõ cửa đồng tu ấy đều mạo danh là hàng xóm của họ, sau đó đưa tặng lịch bàn. Đồng tu đó đại khái cũng biết rằng các đồng tu khác sẽ chất vấn cách làm này, nên khi đang chia sẻ còn đặc biệt nhấn mạnh rằng ngày nay hàng xóm trong các thành phố lớn đều không quen biết nhau, không ai đi chứng thực xem bạn có đúng là hàng xóm của họ hay không, đồng tu này đã dùng cách này phát lịch bàn chân tướng rất lâu, dưới sự dẫn dắt của đồng tu này các đồng tu xung quanh cũng đua nhau làm theo.

Nhưng trước đó không lâu, có tin truyền rằng đồng tu này đã bị bắt giữ trong một buổi chia sẻ của nhóm đó, đồng thời toàn thể các đồng tu tham gia buổi chia sẻ cũng bị bắt, gây tổn thất nặng nề, hơn nữa đồng tu này hiện nay đang phải đối mặt với việc khởi tố phi pháp.

Nguyên nhân có phải là do dùng thủ đoạn lừa gạt mà đi làm việc thần thánh nên bị bắt hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dùng thủ đoạn lừa gạt để hồng dương Chân-Thiện-Nhẫn thì tuyệt đối không phải là điều Sư phụ cần.

Một lần, tôi gặp được một vài đồng tu, trong đó có một đồng tu vô cùng tự hào kể lại chuyện đã quát mắng lại một người thường phản đối Đại Pháp.

Chuyện là thế này, khi cô ấy giảng chân tướng cho người thường này họ không tiếp nhận, mà lúc quay mặt đi còn nói những lời bất kính với Đại Pháp, đồng tu ấy không nghe thấy, nhưng người bên cạnh nghe được và nói lại cho cô ấy biết, cô ấy lập tức đuổi theo người thường đó, lớn tiếng quát mắng, và nói rằng người thường đó sẽ gặp quả báo, người thường đó lập tức gọi điện báo cảnh sát, đồng tu này nhanh chóng rời đi. Cuối cùng đồng tu này nói, tôi nói những lời [quát mắng] cũng là tôi đang chứng thực Pháp, khiến các đồng tu xung quanh dở khóc dở cười. Mang theo tâm tranh đấu của văn hóa đảng không những không thể chứng thực được Pháp, mà còn bất kính với Đại Pháp. Tình huống này tại Đại Lục có thể nói nơi nào cũng gặp.

Ví dụ, một đồng tu gọi điện thoại chân tướng, người nhận điện thoại nói rằng anh ấy làm kinh doanh nên có bảy chiếc điện thoại di động, nhưng Pháp Luân Công các bạn dù ban ngày hay nửa đêm thì bảy chiếc di động của anh ấy đều gọi hết một lượt, hơn nữa lại đều là gọi tự động, khiến anh ấy sắp bị căng thẳng.

Dân tộc Trung Hoa chúng ta là một cố quốc có nền văn minh 5.000 năm lịch sử, trong văn hóa truyền thống “Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín” là nền tảng của đạo đức xã hội, nhưng văn hóa đảng đột nhiên xâm chiếm, khiến người Trung Quốc từng bước từng bước vứt bỏ văn hóa truyền thống chân chính, gây ra hậu quả tai hại cho nhân dân.

Còn những người tu luyện trong Đại Pháp, những hành vi cực đoan do loại văn hóa đảng này nhồi nhét, đã khởi tác dụng phá hoại không thể thay đổi đối với ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Từ nay về sau chúng ta nhất định phải tín Sư tín Pháp, nghiêm túc hướng nội tìm, để hành vi văn hóa đảng ít xuất hiện ở chúng ta cho tới khi vĩnh viễn không thể xảy ra.

Cuối cùng xin trích một đoạn giảng Pháp của Sư phụ để chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau:

“Tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.” (Nhận thức thêm nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/5/321748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154840.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share