Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 23-12-2015] Tôi sớm đã muốn viết bài chia sẻ này nhưng mãi đến giờ mới có thể tĩnh tâm viết ra, hy vọng các đồng tu sẽ không mắc phải sai lầm giống tôi.

Trước đây tôi rất thích nghe nhạc Pop của người thường, sau khi tu luyện vẫn không bỏ được chấp trước này, trên biểu hiện là vì chồng (không tu luyện Pháp Luân Công) mỗi ngày đều mở ti-vi, đặc biệt xem các kênh âm nhạc, sau khi tôi đi làm về liền cùng nghe. Kết quả là bị tà ác dùi vào sơ hở.

Đầu tiên là khi học Pháp tôi thấy buồn ngủ, phát chính niệm cũng buồn ngủ, thường thường phát chính niệm vừa mới kết ấn liền ngủ luôn, tỉnh lại thì đã trôi qua hơn một tiếng rồi, giờ phát chính niệm lúc 12 giờ đêm cũng thường bị bỏ lỡ. Sau này tôi đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại, nhưng vẫn rất buồn ngủ. Mỗi tối uống một cốc cà phê, tinh thần có thể tỉnh một chút, nhưng không khởi được tác dụng lớn. Trong tâm tôi nghĩ đây có phải là dùng thuốc chăng? Việc này so với dùng thuốc cũng không có gì khác nhau. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không tìm được nguyên nhân buồn ngủ.

Mãi cho đến tháng Ba năm nay, có một buổi tối, tôi phát chính niệm lúc 12 giờ xong mới ngủ, liền cảm thấy phía sau lưng bị xiết chặt, bị một thứ gì đó ghìm chặt, đồng thời có cảm giác có một thứ có hình dạng đầu một con rắn nhỏ, ở phía bên trái thân tôi mà chui vào trong thân, tôi liền tóm chặt đầu rắn, không cho nó chui vào, trong tâm niệm khẩu quyết phát chính niệm, một lát sau liền tỉnh lại.

Sau lần đó cách vài ngày, nó lại can nhiễu tôi một lần, có lần thiên mục nhìn thấy là một con mãng xà lớn màu đen, lúc bò lại còn phát âm thanh thật sự rất đáng sợ.

Tôi liền nghĩ, có phải là tôi đã nghe nhạc Pop? Từ đó tôi liền không xem nữa, không nghe nữa, về sau không xuất hiện chuyện này nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/23/320807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154822.html

Đăng ngày 03-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share