Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 6-1-2016] Học viên tại Trung Quốc Đại lục bị ô nhiễm và đầu độc nặng nề bởi văn hóa đảng nên khi suy xét vấn đề, khi làm việc dễ sa vào cực đoan, đây cũng là một biểu hiện phổ biến trong một vài năm gần đây. Một vài cách làm cực đoan đã được Phật Học Hội phản ánh ra nhắm thẳng vào việc treo quảng cáo Thần Vận tại nước ngoài, cũng được coi như một lần nói thẳng công khai, vậy nên chúng ta phải nhìn thẳng và giải quyết vấn đề của bản thân tại phương diện này.

Kỳ thực đang trong tu luyện Chính Pháp, các học viên Đại lục dễ sa vào cực đoan biểu hiện tại những phương diện dưới đây:

1. Hễ nóng vội (thường cảm thấy bản thân mình bị tụt hậu hoặc đã phạm sai lầm, nay muốn bù đắp lại) là làm mạnh ào ào. Dù là học Pháp hay trong khi làm các việc giảng chân tướng cụ thể, một cách nói trên bề mặt là không đạt được chất lượng thì dùng số lượng để bù đắp lại. Chúng ta tạm không nói tới hiệu quả như thế nào, nhưng kỳ thực cách làm này thông thường đều không thể duy trì lâu dài.

2. Nghiêm khắc với người khác. Kỳ thực những biểu hiện này không phải là “nghiêm khắc với người khác” vì thực lòng muốn tốt cho người khác. Như quen dùng Pháp của Sư phụ để “chỉnh” người khác; hoặc dùng “biện pháp tốt nhất” cho chuyện nào đó mà bản thân mình cho là như vậy hoặc đo lường, phê phán và yêu cầu người khác bằng những Pháp lý mà tự mình ngộ ra và cho là càng ở trong Pháp hơn. Nếu ai đó gặp chuyện không may thì phê bình, oán hận, trách móc ào ạt đổ ra.

3. Dung túng cho bản thân. Biểu hiện là khi tạm thời đối mặt với quan nạn mà bản thân chưa thể vượt qua, thì không ngừng tìm lối thoát cho nhân tâm và chấp trước, giống như trượt dốc không phanh. Rất nhiều người sai hết lần này tới lần khác, vi phạm hết lần này tới lần khác, coi sự từ bi của Sư phụ như trò đùa con trẻ. Mà không nghĩ được rằng, chính nhờ sự từ bi của Sư phụ mới có cơ hội cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

4. Coi trọng bản thân. Vấn đề an toàn di động đã nói rất nhiều năm rồi, kỳ thực hoàn toàn không phải là không biết nên làm thế nào về phương diện này, mà là người trong cuộc coi trọng cách nghĩ, nhận thức của bản thân mình hơn của người khác, hơn cả Đại Pháp. Một biểu hiện cực đoan là: Di động dùng để gọi điện thoại chân tướng tự động thì để ở điểm tài liệu, sạc điện, vài chiếc di động gọi không ngừng. Nếu nói rằng làm như vậy là không an toàn, thì lý do của người ta là: “Những người có trạng thái kém hơn mình đều làm như vậy, hơn nữa còn làm rất nhiều năm, đã giúp thoái cho rất nhiều người. Tôi cũng không có bao nhiêu thời gian có thể ra ngoài, đây là vì để cứu người, Sư phụ sẽ bảo vệ.” Kỳ thực nhân tâm được che giấu đó là do điều được xem trọng chính là mình đã giúp được bao nhiêu người tam thoái.

Đặc điểm của văn hóa đảng chính là cực đoan, ích kỷ, biểu hiện lại đường đường hoàng hoàng, ngấm trong xương tủy đều là Giả Ác Đấu, từng nhân tâm chấp trước không chịu buông bỏ đều có thể tìm thấy những căn nguyên đối ứng với nó trong văn hóa đảng. Hơn nữa nhân tâm lại không ổn định, người tu luyện tôi luyện trong Đại Pháp sẽ dần dần tu xuất ra chính niệm kim cương bất động, tư tưởng và hành vi cũng đều dùng Pháp mà đo lường và tu chính lại. Trong cách đối nhân xử thế cũng sẽ thể hiện ra sự lương thiện chân thành, khoan dung độ lượng của người tu luyện, có thể biết suy nghĩ cho người khác xuất phát tự nội tâm của mình, lấy Pháp làm trọng. Hơn nữa nhân tâm một khi được nuôi dưỡng trong văn hóa đảng, thì nó thậm chí còn bị phóng đại, cường điệu, cực đoan tới mức còn cảm thấy rằng mình đúng, tự mình thấy mình tốt đẹp, chấp trước vào tự ngã, coi trọng tự ngã, điều này lại phù hợp với đặc điểm của văn hóa đảng, sa vào đầm lầy của văn hóa đảng. Vậy thì muốn trừ bỏ chấp trước trong đầm lầy này thì làm thế nào? Điều này cách quá xa so với yêu cầu của Đại Pháp.

Trước kia khi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi thấy một số bài viết quả thực là do các học viên có trạng thái khác nhau viết, tầng thứ có thấp có cao, cách làm trong từng việc cụ thể cũng đều tồn tại sự khác biệt. Tôi cảm thấy có một vài học viên biểu hiện cụ thể hoàn toàn chưa đạt được trình độ phù hợp hơn với Pháp, thậm chí còn sinh ra tâm lý xem thường đồng tu. Trước kia tôi cho rằng đây là biểu hiện của tâm chấp trước vào bản thân, tâm tật đố. Hiện giờ nhìn lại, điều này cũng chính là do chưa có nhận thức chính xác về Đại Pháp.

Kỳ thực, những điều tôi có thể nhìn thấy dường như là tiêu chuẩn và yêu cầu của Pháp trong một việc cụ thể nào đó, chứ không hoàn toàn là tình huống phức tạp khác nhau của từng người, từ đó tạo thành những sự sai khác trong những biểu hiện cụ thể của từng người. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu đều có thể chính ngộ ra con đường của mình trong Pháp đã là rất giỏi, đây chính là sự vĩ đại và uy đức của Đại Pháp.

Khi học Pháp, tôi thường rơi nước mắt vì những lời của Sư phụ, Sư phụ xưa nay chưa hề nói chúng ta lời nào quá đà cực đoan, tôi cảm nhận nhân tâm của bản thân dường như cũng không nặng nề như vậy. Tôi chỉ nghĩ, đó cũng chính là Sư phụ mà, mình không thể làm được. Hiện giờ tôi mới minh bạch, Sư phụ đang lấy mình làm gương, là đang bảo chúng ta bước trên con đường của Thần, có thể tu xuất ra tất cả những thứ này trong Đại Pháp?

Vậy mà khi một chuyện tốt hay xấu xảy ra, chúng ta đều sa vào chỉ trích, phê bình, oán trách đồng tu và kiên quyết làm theo ý mình, sa vào cực đoan trong những việc cụ thể; mà ít chỉ ra đề xuất lý tính của bản thân mình một cách từ bi, đồng thời dĩ Pháp vi Sư, tu bản thân trước tiên, để mắt tới việc suy xét những vấn đề cơ bản, tổng quan vì người khác, vì chỉnh thể, vì Đại Pháp.

Chúng ta có hàng trăm triệu học viên, hợp thành một quần thể tu luyện đệ tử Đại Pháp phồn vinh nhất, đáng ngưỡng mộ nhất. Đại Pháp dung nạp tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ, nhưng nếu không phù hợp với Pháp thì những hành vi và tư tưởng không thuộc về yêu cầu của Đại Pháp chúng ta cần trừ bỏ trong tu luyện. Tu luyện một cách lý tính, không sa vào cực đoan, đây cũng là chính niệm cần bảo trì vĩnh hằng trong quá trình thực tu của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/6/321866.html

Đăng ngày 03-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share