Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-1-2016] Gần đây ở địa phương chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp, học Pháp tập thể đã giúp mọi người cùng đề cao, và hình thành nên một chỉnh thể phối hợp nhịp nhàng với nhau cùng làm tốt ba việc. Chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của chúng tôi.

Cộng đồng cùng đề cao khi học Pháp tập thể

Tháng 7 năm 2013, tôi và đồng tu A tới một ngôi làng lân cận để phát tài liệu giảng chân tướng. Một người nào đó đã báo cáo chúng tôi cho cảnh sát. Đồng tu A bị tạm giam phi pháp 15 ngày, còn tôi thì đã trốn thoát được.

Vì lý do an toàn, chúng tôi đã thay đổi địa điểm học Pháp. Trước kia ba người chúng tôi thường học Pháp nhóm ở nhà A, nhưng bây giờ đổi địa điểm sang nhà tôi. Sau này, trong một lần đi giảng chân tướng, đồng tu A tình cờ gặp đồng tu B. Đồng tu B liền tham gia học Pháp nhóm cùng với chúng tôi. Chúng tôi học Pháp cùng nhau hai lần một tuần.

Thông qua học Pháp và giao lưu, chúng tôi thấy rằng đồng tu B không có tâm sợ hãi, có chính niệm mạnh. Cô ấy làm rất tốt trong việc giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái cứu thế nhân. Mỗi tuần, đồng tu B có thể giúp hơn 40 người thoái đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Thậm chí cô ấy đã từng dùng chính niệm mạnh để gỡ bỏ một tấm áp phích có nội dung vu khống Đại Pháp tại một khu dân cư gần đường quốc lộ.

Những người còn lại chúng tôi nhận ra các thiếu sót và thua kém của mình, chúng tôi liền hướng nội tìm.

Sư phụ giảng:

“Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh tấn yếu chỉ III)

Chúng tôi nhận thức rằng giảng chân tướng trực diện là phương thức nhanh nhất để cứu người. Chúng tôi liền tăng cường học Pháp, thông qua học Pháp đã tăng cường chính niệm. Chúng tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì để chúng tôi có thể đột phá được các chướng ngại do nhân tâm và chấp trước tạo thành. Hiện tại, mỗi người trong nhóm học Pháp chúng tôi có thể thuyết phục hơn 20 người làm tam thoái mỗi tuần, thậm chí đôi khi chúng tôi có thể thuyết phục hơn 50 người mỗi tuần.

Dẫn dắt các đồng tu tham gia học Pháp tập thể

Trong khi giảng thanh chân tướng, chúng tôi đã gặp một số đồng tu vốn chưa tham gia nhóm học Pháp nào và cũng không thể tham gia học Pháp nhóm. Thông qua giao lưu chia sẻ, cân nhắc đến các đồng tu lớn tuổi, cũng như trao đổi về điều kiện chỗ ở của các đồng tu, chúng tôi đã thành lập bốn nhóm học Pháp khác nhau. Chúng tôi tới các nhóm học Pháp khác nhau để học Pháp. Thông qua học Pháp nhóm cùng nhau, các đồng tu mới tham gia vào nhóm học Pháp đều đề cao rất nhanh. Sau đây là một số thí dụ:

Một đồng tu 70 tuổi hiếm khi đi ra ngoài giảng chân tướng. Sau khi ông ấy tham gia học Pháp nhóm đã đề cao lên rất nhanh. Hiện tại mỗi tuần ông ấy có thể giúp hơn 30 người làm tam thoái. Ông ấy cũng đi ra ngoài phát tài liệu giảng thanh chân tướng và phát đĩa DVD Thần Vận. Ông ấy có thể phát cả hộp đĩa DVD Thần Vận trong một tháng.

Một đồng tu khác đã 81 tuổi và có rất nhiều chữ bà ấy không biết đọc khi học Pháp một mình. Khi chúng tôi học Pháp với bà, chúng tôi viết lại những chữ mà bà không biết, sau đó bà sẽ cố gắng học thuộc những chữ đó. Bà cũng đã đề cao lên rất nhanh. Bảo vệ ở một khu dân cư đã đến thẩm vấn bà với một băng video ghi lại việc bà đang phát tài liệu giảng thanh chân tướng.

Khi đối diện với họ, bà không hề sợ hãi mà đã rất bình tĩnh và giữ vững chính niệm để giảng chân tướng cho những người bảo vệ đó.

Giúp các đồng tu hướng nội tìm, đột phá can nhiễu của cựu thế lực

Trạng thái tu luyện của đồng tu D không được tốt lắm. Cô ấy bắt đầu bị đau chân từ tháng 2 năm 2015. Lúc đầu, vào ban ngày trong khi cô ấy làm ba việc thì cô không cảm thấy đau lắm. Nhưng sau đó hai tháng, chân cô ấy bắt đầu đau cả ngày lẫn đêm. Chân đau nhức đến mức cô ấy không thể đứng lên được, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm tốt ba việc của cô ấy.

Đồng tu A, đồng tu B và tôi đến nhà đồng tu D học Pháp và chia sẻ với cô ấy. Chúng tôi cũng mời cô ấy tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Đồng tu D đã hướng nội tìm và chia sẻ với chúng tôi: “Do mỗi học viên có một nhận thức khác nhau, ở nhóm học Pháp tôi đã tranh cãi với một đồng tu có thể ngộ khác với tôi. Thay vì hướng nội tìm, tôi lại hướng ngoại tìm những điểm yếu và thiếu sót của đồng tu đó. Điều này đã gây ra gián cách giữa chúng tôi, thậm chí mâu thuẫn có khuynh hướng trở nên gay gắt hơn. Tôi tức giận đến mức tôi không tham gia nhóm học Pháp nữa. Bây giờ tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.”

Đồng tu B còn đối chiếu với đồng tu D để tìm chỗ hữu lậu của mình, rồi dành nửa ngày để tìm 13 đoạn Pháp có tính nhắm thẳng vào vấn đề mà đồng tu D đã chia sẻ. Sau đó đồng tu B và D đã học những đoạn Pháp này cùng nhau.

Sư phụ giảng:

“Khi người khác nói lời khó nghe, tại sao chư vị không vui? Khi chư vị không vui, chẳng phải trong tâm chư vị đang chối bỏ một cơ hội tu luyện và đề cao ư? Chẳng phải chư vị chỉ đang tìm kiếm những thứ vui vẻ giống như người thường sao? Thế thì chư vị chẳng phải là người thường sao?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999])

Sau khi học xong, đồng tu D cảm giác sâu sắc rằng đoạn Pháp trên của Sư phụ là nhắm thẳng vào các chấp trước của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy cần phải học Pháp thật nhiều để phá trừ các chấp trước của mình. Sau đó cô ấy gia cường học Pháp, và khoảng 20 ngày sau thì chỗ đau nhức ở chân đã hoàn toàn biến mất.

Còn đồng tu E bắt đầu có vấn đề về mắt từ đầu năm 2010. Lúc đầu cô ấy không để ý lắm, nhưng sau đó thị lực của cô ấy dần dần trở nên kém đến mức cô ấy chỉ có thể nhìn thấy chữ khi giữ quyển sách ở gần ngay trước mắt. Trạng thái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện và chứng thực Pháp của cô ấy.

Sư phụ giảng:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Chúng tôi giao lưu chia sẻ với đồng tu E và mời cô ấy tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Khi học Pháp cùng nhau, do mắt của đồng tu E có vấn đề nên cô ấy đọc Pháp rất chậm. Tất cả chúng tôi đều đối đãi với cô ấy bằng một tâm thái rất thuần tịnh. Khi đồng tu E đọc sai, chúng tôi liền chỉ ra để cô ấy đọc lại cho đến khi đọc đúng. Khi tới lượt cô ấy, chúng tôi còn khuyến khích cô ấy đọc thêm một đoạn nữa. Đồng tu E sợ làm mất nhiều thời gian của mọi người nên nói: “Có lẽ tôi không nên đọc nhiều.” Chúng tôi đều khuyến khích cô ấy: “Không ai khó chịu vì chị đọc chậm đâu. Chị càng đọc nhiều thì càng có thể phá trừ được can nhiễu.” Đồng tu E cảm động rơi nước mắt.

Thông qua liên tục học pháp cùng nhau, đồng tu E đã tìm thấy chấp trước của mình. Cô ấy nói: “Tôi quá chấp trước vào bản thân mình. Tôi nghĩ tôi tu luyện tốt hơn những người khác bởi vì tôi đã làm nhiều tài liệu giảng thanh chân tướng hơn. Tôi không lắng nghe những điều mà các đồng tu khác nói. Khi thị lực của tôi bắt đầu giảm đi, tôi đã không dùng chính niệm để loại bỏ can nhiễu hoặc cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Thay vào đó tôi lại mua một cái kính lúp và hoàn toàn dùng quan niệm của người thường để đối đãi với việc này.”

Do đồng tu E đã tìm ra chỗ thiếu sót và gia cường chính niệm để bài trừ nó, ức chế nó; chưa đầy hai tháng sau khi tham gia học Pháp nhóm, đồng tu E hiện tại đã có thể đọc Pháp lưu loát mà không cần phải giữ quyển sách ngay sát mắt của cô nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/15/154814.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share