Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 14-1-2016] Cách đây không lâu, tôi đã đến tham dự một buổi học Pháp kéo dài cả ngày. Trong lúc nghỉ giải lao, tôi thấy rằng các học viên tham gia giảng chân tướng ở khu phố Tàu nên ngồi lại cùng chia sẻ về những sự việc phát sinh khi sử dụng bảng giảng chân tướng.

Những học viên này đã liên tục tranh luận xem làm thế nào để sắp xếp và trình bày bảng giảng chân tướng và đã nảy sinh mâu thuẫn.

Kỳ thực, trước đó đã có đồng tu nói với tôi chuyện này, khi nghe xong, tâm lý tôi cảm thấy rất chán nản, ngay cả khi đang trong lớp học Pháp mà tâm cũng không tĩnh xuống được. Những cuộc tranh luận không ngừng tiếp diễn suốt hơn hai năm gần đây. Tôi cũng không cảm thấy thoải mái khi đến khu phố Tàu nữa, vì bầu không khí ở đó rất ngột ngạt.

Trong lúc giao lưu chia sẻ, tôi là người phát biểu đầu tiên. Đột nhiên, một đồng tu đã cắt ngang lời tôi, bà ấy hỏi xem con của một đồng tu khác [mà bà ấy đang trông chừng] đã chạy đâu mất rồi. Tôi yêu cầu bà không được cắt ngang tôi, bởi như vậy là thiếu tôn trọng đối với tôi. Bà nhận rằng mình đã sai và cố gắng giải thích lý do vì sao lại lo lắng cho đứa trẻ đến vậy.

Tôi biết bà ấy từ trước khi chúng tôi chuyển ra nước ngoài. Tôi cảm thấy xấu hổ trước lời nói của bà.

Khi tôi đang chuẩn bị quay trở lại phòng học Pháp, bà ấy đã gọi tôi lại và muốn nói chuyện với tôi để giải quyết mâu thuẫn. Tôi có cảm tưởng rằng như thể bà đang tìm cách bào chữa, và tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Vì vậy, tôi cho rằng nói chuyện với bà ấy sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên tôi ngắt lời bà và rời đi.

Tôi chợt nghĩ đến bài thơ của Sư phụ:

“Tu luyện ắt phải hướng nội tìm” (Thiểu Biện, Hồng Ngâm III)

Tôi viết bài thơ trên một mảnh giấy và đưa nó bà ấy. Tôi cũng đã viết ở dưới cùng của trang giấy rằng: “Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với chị. Tôi muốn hướng nội tìm bản thân.”

Vấn đề Tôn trọng

Tôi nghĩ rằng tôi luôn tôi kính trọng người lớn tuổi, và rằng mình luôn đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức truyền thống của người Trung Quốc. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang đánh giá bản thân mình theo các tiêu chuẩn đạo đức ngày càng trượt dốc nghiêm trọng của người thường. Bà ấy nhiều tuổi hơn tôi và bà cũng là đồng tu của tôi. Chỉ cần một trong hai yếu tố trên cũng đủ để tôi phải tôn trọng bà ấy. Thậm chí nếu bà ấy ngắt lời tôi, tôi không nên làm bà mất mặt trước mọi người. Tôi đã không nghĩ đến cảm giác của bà ấy.

Lúc ấy tôi nghĩ rằng việc bà ấy chen ngang khi tôi nói là xúc phạm đến tôi, và tôi đã không được tôn trọng. Chưa nói tới việc đối chiếu với tiêu chuẩn của Pháp, việc tôi làm ngay cả thể hiện rõ tâm tính không đạt tiêu chuẩn đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa.

Tôn trọng người khác là một việc rất quan trọng. Tôi đã không tôn trọng người khác, và đó là lý do thực sự vì sao mâu thuẫn phát sinh. Tám người học viên khác cũng có mặt trong buổi thảo luận và tôi nên lắng nghe ý kiến chia sẻ của mọi người. Tuy nhiên, thay vì suy nghĩ như vậy, tôi đã phá hỏng buổi nói chuyện. Điều này bắt nguồn từ tâm chấp trước của tôi gây ra.

Tôi thường ngắt lời người khác, bao gồm cả nữ đồng tu đó, nhưng bà chưa từng trách móc tôi lời nào. Bà chỉ lắng nghe. Về điểm này thì tâm tính của bà cao hơn tôi rất nhiều. Tôi đã nhìn ra thiếu sót của mình, mặc dù có thể sửa chữa được nhưng tôi đã không cố gắng để làm bởi vì tôi đã không chú ý đến nó.

Tôi đã thiếu tôn trọng những người khác. Tôi không nghe người ta nói nếu không thấy có hứng thú. Tôi không thể tập trung được, và tôi sử dụng điện thoại cá nhân và nói chuyện riêng với các học viên khác ngồi cạnh hoặc làm việc gì đấy.

Người có giáo dục tốt trong người thường, khi đối phương đang nói, nhất định phải tĩnh tâm lắng nghe, mắt phải nhìn vào họ, tuyệt đối không được biểu hiện bất thường hay xao lãng, đây là sự tôn trọng căn bản với đối phương, vậy mà tôi thậm chí không làm được điều này, tôi đã bỏ qua những tiêu chuẩn căn bản nhất này.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi, có điểm nào không đúng mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/83-321757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/14/154799.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share