Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 27-12-2015] Một lần tôi đang chia sẻ với một học viên sau giờ học Pháp, một học viên khác đã chỉ ra một vấn đề luôn tồn tại ở tôi. Cô ấy rất thẳng thắn và đã nói với tôi về vấn đề này mà chẳng e dè gì.

“Chị học Pháp và luyện công hằng ngày,” cô ấy nói, “Nhưng ngay khi chị đặt sách xuống, chị lại hành xử như thường lệ mà không tuân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Việc tu luyện rất khó và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để đưa vào hành xử nhưng tâm tính của chị lại không đề cao lên. Vậy về lâu dài thì điều gì sẽ xảy đến với chị đây?”

Tôi không nói nhiều nhưng suy nghĩ hiện lên trong tâm tôi là: “Tôi tốt hơn chị, sao chị lại có thể nói về tôi như vậy được!”

Tràn đầy oán hận

Sau khi trở về nhà, tâm tôi trùng xuống trong một vài ngày. Tôi không thể tập trung khi học Pháp và không thể luyện công. Tâm tôi tràn đầy oán hận.

Khi tôi quay lại nói chuyện với người học viên đó, tôi nói: “Trạng thái tu luyện của tôi bây giờ thật tồi tệ, tất cả là do những lời phê bình gay gắt của chị. Chị sẽ làm gì bây giờ?”

““Trở về nhà và học Pháp,” cô ấy đáp.“

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sau khi nghe lời khuyên và lý giải của học viên đó, tôi trở về nhà và bắt đầu suy ngẫm xem tu luyện thật sự là gì. Tôi đã học Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Điều mà Sư phụ giảng đã thật sự khiến tôi xúc động:

“Chỉ có học Pháp tu tâm, thêm vào đó phương tiện viên mãn là luyện công nữa, thật sự thay đổi chính mình từ căn bản, tâm tính đang đề cao, tầng thứ đang đề cao, đó mới là tu luyện chân chính.” (Thế nào là tu luyện, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhận ra thế nào là tu luyện

Pháp của Sư phụ đã khiến tôi thức tỉnh và ngay lập tức hiểu ra tính nghiêm túc của tu luyện. Tôi đã có thể tập trung vào việc học Pháp, tay của tôi đã không còn rơi ra khỏi vị trí trong khi phát chính niệm nữa và tâm oán hận của tôi đối với người học viên đó đã biến mất.

Có lần tôi đã đọc một bài chia sẻ về một học viên khác và bà là một giáo viên đã nghỉ hưu. Bà ấy luôn nói về các Pháp lý và luôn làm tốt trong việc cứu độ chúng sinh. Bất kể thời tiết ra sao hay bà phải làm việc vất vả thế nào, bà cũng không bao giờ than phiền.

Chỉ có điều là khi các học viên khác cho bà lời khuyên, bà mỉm cười nhưng nghĩ: “Tôi tốt hơn bạn, sao bạn lại có thể nói về tôi như thế!” Bà ấy không biết cách hướng nội và cuối cùng đã trải qua can nhiễu nghiêm trọng của cựu thế lực và qua đời. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình cũng giống như vậy và thậm chí lời nói của tôi cũng vậy.

Tâm thái “Tôi tốt hơn bạn”

Điều ẩn sâu đằng sau tâm thái “cười nhưng tôi tốt hơn bạn” là gì? Trong đời sống thường ngày tôi rất cố chấp và mọi người xung quanh tôi đều có thể cảm nhận được rằng tôi có tính cách rất hằn học và điều đó là rất không từ bi.

Sau khi kết hôn, chồng tôi thường đánh đập và chửi mắng tôi vô cớ. Hơn nữa, anh ấy không để tôi lên tiếng ngay cả khi tôi bị oan ức. Tất cả nỗi oán giận đó đã bị chôn vùi bên trong tôi và trở thành người có tính cách rất lạnh lùng và kiêu ngạo.

Chủng vật chất bất thuần này vẫn tồn tại trong tâm trí tôi và cuối cùng đã trở thành giả ngã. Nhưng tôi đã không nhận ra nó và nghĩ rằng đó là chân ngã của mình. Khi tức giận tôi thường hay nghĩ rằng: “Tôi cứ làm những gì mà mình muốn đấy, anh có thể làm gì được tôi nào?” Với tính cách và tâm thái như vậy, khi tôi nói hay làm gì, đôi khi chồng tôi nghĩ rằng anh ấy không còn cách nào khác ngoài phản ứng lại bằng bạo lực đối với tôi!

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến.
Ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công.”
(Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra rằng căn nguyên của vấn đề này chính là bởi tâm tật đố mạnh mẽ. Trong những năm qua, chính tâm thái này đã ngăn trở tôi hướng nội. Nó khiến tâm tính của tôi không thể đề cao lên một cách nhanh chóng và nó có ảnh hưởng không tốt đến gia đình cùng các học viên khác.

Sau khi tìm ra tâm tật đố, tôi đã hoàn toàn thay đổi và giờ đây tôi có một cảm nhận sâu sắc về niềm vui và hạnh phúc!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/27/320723.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/11/154761.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share