Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2016] Một người đàn ông 84 tuổi từ quận Hà Tây thành phố Thiên Tân đã qua đời một tháng sau khi bị giam giữ ngắn hạn vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân và yêu cầu cựu độc tài Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Trương Đức Đường luôn khỏe mạnh kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sức khỏe của ông nhanh chóng giảm sút sau khi bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 12 năm 2015.

Hai cảnh sát địa phương, Trần Bân và một người họ Cổ, đã đột nhập vào nhà ông vào khoảng 7 giờ tối hôm đó và đưa ông tới Đồn Cảnh sát Việt Tú Lộ để thẩm vấn. Sau khoảng năm giờ đồng hồ, họ mới thả ông ra.

Những cảnh sát đó cũng triệu tập người vợ 80 tuổi của ông Trương, bà Tào Phượng Anh, đến đồn cảnh sát sau đó hai ngày. Bà đòi trả lại các sách Pháp Luân Công mà họ đã tịnh thu khi lục soát nhà bà, nhưng cảnh sát trưởng Trương Nghênh Huy đã từ chối.

Những ngày sau đó, cảnh sát trưởng Trương cùng hai cảnh sát Trần và Cổ liên tục đến nhà hai vợ chồng để sách nhiễu, làm xáo trộn cuộc sống của họ.

Do liên tục bị cảnh sát thăm hỏi và đe dọa, sức khỏe của ông Trương đã liên tục xấu đi. Ông đã qua đời vào ngày 4 tháng 1 năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/19/322419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/21/154884.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share