Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-1-2016] Mười người dân tại thành phố Thương Châu đã bị kết án tù ngay trước năm mới với tội danh “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tháng 8 năm 2014, các học viên bị bắt giữ trong một buổi họp mặt kín và bị xét xử chung từ ngày 9 đến ngày 24 tháng 11 năm 2015. Họ bị kết án từ 17 tháng cho đến 6 năm tù vào cuối tháng 12. Tất cả họ đều đã kháng án.

Trong suốt phiên tòa, luật sư của họ nhấn mạnh rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công không có bất cứ cơ sở pháp lý nào vì cơ quan lập pháp của Trung Quốc, Quốc hội Trung Quốc, chưa bao giờ ban hành bất kỳ điều luật nào quy kết môn tu luyện [là tà giáo].

Mặc dù các học viên đã chứng minh rằng các bằng chứng được thu thập qua tra tấn và lừa gạt, nhưng thẩm phán vẫn từ chối bác bỏ bằng chứng giả hay điều tra những cáo buộc về sự tàn bạo của cảnh sát.

Chính quyền cố gắng ngăn cản các luật sư bào chữa cho học viên

Gia đình của các học viên đã thuê 12 luật sư sau vụ bắt giữ. Khi luật sư yêu cầu vụ kiện của các học viên phải được hủy bỏ, thì Phòng 610 địa phương đã lệnh cho Cục Tư pháp Thương Châu ngăn cản các luật sư bào chữa cho thân chủ của họ. Cục Tư pháp quay sang ép các luật sư và công ty luật của họ từ chối vụ kiện, nhưng hầu hết các luật sư đều không làm theo.

Trong suốt phiên xét xử, cục trưởng Cục Tư pháp tỉnh Hà Nam đã có mặt trong phòng xử án để đe dọa các luật sư đến từ Hà Nam. Các nhân viên của tòa án cũng sách nhiễu các luật sư, lệnh cho họ phải nộp lại điện thoại và cặp của mình.

Thẩm phán từ chối bác bỏ chứng cứ giả

Chánh án Mã Vĩnh Thắng đã sử dụng các thủ đoạn khác nhau để ngăn các luật sư và học viên trình bày. Mã cũng từ chối xem xét khiếu nại của học viên về sự tàn bạo của cảnh sát cũng như bằng chứng giả mà họ bị cáo buộc.

Công tố viên còn đưa ra một bản cam kết được cho là do ông Thường Thọ Hiên ký, trong đó nói rằng ông muốn từ bỏ tu luyện. Cam kết này được sử dụng như bằng chứng cho thấy ông là một học viên Pháp Luân Công. Ông Thường năm nay 73 tuổi và không thể nhìn được rõ cũng như viết được tốt. Ông khẳng định mình chưa bao giờ viết hay ký vào bản cam kết đó. Luật sư của ông yêu cầu xác thực chữ ký của ông, nhưng quan tòa đã từ chối yêu cầu.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Lý Lệ và tịch thu đồ đạc của bà. Tại phiên tòa, thay vì đưa ra các đồ vật thật làm bằng chứng, công tố viên lại bật một đoạn video ghi lại những đồ đạc của bà và tuyên bố rằng các đồ đạc được tịch thu từ xe của chồng bà. Khi luật sư biện hộ yêu cầu các công tố viên đưa ra video ghi lại cảnh những người có thẩm quyền thu thập chứng cứ, thì thẩm phán đã từ chối.

Anh Hầu Đông Lượng khẳng định rằng Lý Nghị, một cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Vận Hà đã đánh đập anh và đe dọa đến sự an toàn của ông nội anh để ép anh nhận tội. Thẩm phán đã không chấp nhận lời khai của anh.

Bà Lưu Lập Tân khẳng định rằng một cảnh sát họ Cổ đã tra tấn bà trong khi thẩm vấn. Khi luật sư của bà yêu cầu chất vấn cảnh sát Cổ, công tố viên từ chối để anh ta xuất hiện và thẩm phán đã không phản đối.

Bà Triệu Tường khẳng định cảnh sát Lý Nghị đã tra tấn bà trong khi thẩm vấn và đe dọa sẽ giết bà nếu bà không nhận tội. Luật sư của bà yêu cầu thẩm phán xem xét lời tố cáo của bà, nhưng thẩm phán đã từ chối.

Thẩm phán cấm sử dụng các từ “Pháp Luân Công” tại tòa án

Khi luật sư bác bỏ cáo buộc của công tố viên, thẩm phán đã liên tục cắt ngang. Các luật sư đã không thể trình bày xong phần biện hộ.

Cuối cùng, thẩm phán ra lệnh cấm sử dụng các từ “Pháp Luân Công” và “Chân-Thiện-Nhẫn” trong phòng xử án. Ông cũng không cho phép các luật sư khác sử dụng chủ đề tương tự để bảo vệ thân chủ của họ.

Một tháng sau phiên tòa, bà Lý Lệ bị kết án 6 năm tù; ông Thường Thọ Hiên và bà Đường Kiến Anh mỗi người 20 tháng tù; ông Từ Khải 18 tháng tù; bà Khang Lan Anh, bà Triệu Tường, bà Lưu Lập Tân, bà Triệu Tuấn Như, bà Tào Duyên Hương và ông Hầu Đông Lượng mỗi người 17 tháng tù.

Bối cảnh của vụ bắt giữ hàng loạt

Ngày 17 tháng 8 năm 2014, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ 42 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thương Châu trong một buổi họp mặt kín. Cảnh sát đã giam giữ 10 người trong số họ. Chín người đã bị giam giữ kể từ khi họ bị bắt. Bà Đường Kiến Anh được tại ngoại một thời gian, nhưng sau đó lại bị trở lại và bị kết tội.

Khi Viện kiểm sát huyện Vận Hà từ chối luận tội đối với các học viên do thiếu bằng chứng, cảnh sát bắt đầu ngụy tạo bằng chứng. Khoảng hai tuần sau, ngày 16 tháng 1 năm 2015, cảnh sát tái đệ trình vụ kiện lên Viện kiểm sát và cuối cùng viện kiểm sát đã đồng ý truy tố các học viên. Tòa án địa phương đã tiếp tục xét xử vào tháng 11 năm 2015.

Các báo cáo trước đó:

42 học viên bị bắt giữ tại một cuộc giao lưu chia sẻ ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc

Các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở tỉnh Hà Bắc và Thiên Tân khởi kiện Giang Trạch Dân

Phòng 610 Thương Châu ngăn cản các luật sư bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công

Các luật sư yêu cầu bãi bỏ các vụ án Pháp Luân Công – Các nhà chức trách đối phó thất bại

4.300 chữ ký được thu thập: “Chúng tôi biết những học viên này vô tội, nên chúng tôi phải giúp họ!”

Tám học viên bị buộc tội vì “kiên định” đối với tín ngưỡng của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/9/321998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154863.html

Đăng ngày 31-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share