Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2016] Học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông là bà Dương Phượng Đào đã bị tăng huyết áp trong khi bị giam giữ. Huyết áp cao, còn được gọi là chứng tăng huyết áp, thường được gọi với cái tên “kẻ giết người thầm lặng.” Nhưng yêu cầu của gia đình xin cho bà được tạm tha để chữa trị đã bị từ chối.

Bà Dương hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt, nhưng không lâu sau khi bị giam giữ, bà đã xuất hiện những triệu chứng của bệnh cao huyết áp.

Bà được đưa đến một bệnh viện để kiểm tra vào ngày 29 tháng 12 năm 2015. Bác sỹ nói tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm.

Trong suốt buổi gặp với luật sư bào chữa vào ngày 6 tháng 1 năm 2016, bà nói rằng bà đã bị ngất nhiều lần khi bị giam trong tù.

Bà Dương quê ở thành phố Phổ Ninh, bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 vì sản xuất tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Ninh vào buổi tối cùng ngày. Chính quyền đã phê duyệt lệnh bắt giữ bà vào ngày 11 tháng 12 năm 2015.

Bà Đỗ Dao Ngâm, chủ nhà của bà Dương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã tới sở cảnh sát và yêu cầu thả bà Dương. Bà Đỗ cũng bị bắt giữ ngay tại đó. Gia đình của bà thuê một luật sư nhân quyền nổi tiếng, ông Trương Tán Ninh, để giúp bà, bà đã được thả vào ngày 11 tháng 12 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/11/-322081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154860.html

Đăng ngày 31-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share