Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Houston

Các học viên đã chụp ảnh cùng nhau trong khi đồng thanh hô vang lời chúc “Chúc mừng năm mới Sư tôn!”

Ngày 8 tháng 2 năm 2016, ngày Tết Nguyên đán đang đến cận kề, các học vên muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã phổ truyền pháp môn tu luyện này ra công chúng.

3580d28d1db760b33e8b20a5751c0ff8.jpg

Các học viên ở Houston

0709b4cacf0ea26c1f064b42585c2d6a.jpg

Các học viên tọa thiền gần nhà hát Miller trong công viên Hermann ở Houston

Các học viên đã cùng luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và hát các ca khúc do chính các đệ tử Đại Pháp sáng tác. Một số học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với nhóm học viên.

Ông Shweda: Nội tâm an lạc

Ông Shweda, người làm việc trong lĩnh vực quản lý hậu cần, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi tụ họp ở đây để cùng chúc Sư phụ Lý Tết Nguyên Đán vui vẻ. Đây là một dịp rất đặc biệt.” Ông Shweda sau đó đã chia sẻ ông biết đến Đại Pháp như thế nào.

Năm 1998, trong khi đang loay hoay tìm kiếm một môn võ thuật để giúp tập trung và cân bằng trong công việc, ông đã tìm thấy môn khí công tu luyện này – Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ rằng sự an lạc tronh nội tâm mà ông trải nghiệm được nhờ thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã vượt xa mong đợi của ông.

Cô Gillis: Trái tim ngập tràn từ bi

Cô Gillis cho biết thật là ý nghĩa khi gửi những lời chúc tới Sư phụ nhân dịp Tết Nguyên đán trong tiết trời tươi sáng như thế này. “Trường năng lượng ở đây thật là thuần khiết” Cô nói.

Cô cũng nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã làm cô thay đổi thành người tốt hơn. Nó khiến trái tim cô luôn ngập tràn sự đồng cảm và nhân ái.

Cô nói: “Đây là điều rất thiết thực và cụ thể. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi thay đổi từ trong ra ngoài, và tôi như được ban cho một cuộc sống mới vậy.”

Khách bộ hành người Trung Quốc bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ

Nhiều khách bộ hành đã dừng lại để học các bài công pháp của pháp môn, một số đã bày tỏ mối quan tâm đến cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một cụ ông người Trung Quốc đứng xem các hoạt động của các học viên và đã nán lại một hồi lâu. Ông từ Trung Quốc đến Mỹ từ năm 2008. Ông đã trải qua rất nhiều đau đớn và khổ nạn khi còn ở Trung Quốc. Ông đã từng là mục tiêu đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không được phép gia nhập Đảng

Sau khi đến Mỹ, ông đã hiểu ra được nhiều điều sau khi đọc các tin tức không bị kiểm duyệt. Ông nhận ra rằng ông đã bị ĐCSTQ nhồi sọ bằng các tư tưởng của nó và bị tẩy não hoàn toàn.

Ông đã nhận thức được phong trào toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Ông nói với một học viên là tình nguyện viên giúp người dân thoái ĐCSTQ: “Các bài công pháp thật tuyệt, chúng giúp cho mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc.”

“Nhưng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ, đã ghen tị và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Vì muốn duy trì quyền lực và không thể chấp nhận được khi thấy các học viên đều sùng tín ngài Lý Hồng Chí mà không phải là Giang.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/26/322722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/27/154967.html

Đăng ngày 31-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share