Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 6-12-2015] Khi chúng tôi biết đến việc Giang Trạch Dân, một số đồng tu điều phối chúng tôi chia sẻ và sau đó nhận thức rõ ràng rằng Pháp Luân Công bị bức hại 16 năm qua, Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp chịu tiếng oan, tất yếu phải kiện kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân tà ác, khôi phục lại thanh danh của Sư phụ, khôi phục lại hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp, ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho tất cả đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp.

Chúng tôi nhận thức ra rằng quá trình kiện Giang chính là vì cứu độ chúng sinh, và cũng là quá trình chúng ta cũng bộc lộ nhân tâm, tu bỏ chấp trước, tiếp nhận khảo nghiệm, và là quá trình thăng hoa cảnh giới tu luyện, cũng là sự lựa chọn, là [biểu đạt] thái độ, cũng là hoàn toàn phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Vì để cứu người được tốt hơn nữa, để sớm kết thúc bức hại, một vài đồng tu điều phối chúng tôi nghiêm túc soạn các đơn kiện, dùng tên thật, chứng minh nhân dân thật, ghi địa chỉ cụ thể, vào đầu tháng 6, chúng tôi gửi đơn kiện qua đường bưu điện đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ba ngày sau, chúng tôi nhận được biên lai xác nhận đơn kiện đã được gửi thành công.

Việc kiện Giang Trạch Dân cần hình thành chỉnh thể, phát huy sức mạnh của chỉnh thể, chúng ta có thể liên hệ với các đồng tu thông qua giao lưu chia sẻ. Có đồng tu nói rất cương quyết: “Nên kiện Giang Trạch Dân, tôi phải kiện ông ta.” Có một số đồng tu có quan điểm khác, còn có đồng tu nói rằng nếu kiện Giang Trạch Dân và ông ta bị bắt, thì người nhà ông ta sẽ ra sao, có người còn nói rằng vì lẽ gì Sư phụ lại dùng đến pháp luật của người thường để kiện Giang Trạch Dân chứ? Sao Sư phụ không dùng công năng để tiêu hủy tên ác ma này đi? [có người cho rằng] nếu không kiện Giang Trạch Dân thì sợ rằng sẽ không đạt viên mãn, còn có người nói tôi không bị bức hại nên không cần phải kiện Giang Trạch Dân. Sau khi nghe thấy những ý kiến này, chúng tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, cảm thấy đồng tu vẫn chưa nhìn ra được tính trọng yếu của việc kiện Giang Trạch Dân, không dựa trên cơ điểm của Chính Pháp mà đối đãi việc kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi thông qua việc giao lưu chia sẻ, các đồng tu đã có nhận thức mới về việc kiện Giang Trạch Dân, đại bộ phận đồng tu ở địa khu chúng tôi đều dùng tên thật để [gửi đơn] tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao kiện Giang Trạch Dân đã bức hại các đệ tử Đại Pháp, và cũng đã nhận được giấy biên nhận.

Từ tháng Bảy đến nay, một số đơn kiện của một số đồng tu bị giữ lại ở trung tâm xử lý bưu kiện hàng không Bắc Kinh, có một số đơn kiện khác bị giữ lại ở bưu điện địa phương. Lúc này chính niệm không đầy đủ, tâm thái bất ổn, đặc biệt là khi tà ác lấy việc kiện Giang Trạch Dân mà tới gặp nói chuyện hay can nhiễu bức hại lúc kiện Giang Trạch Dân. Có đồng tu không đứng tại cơ điểm của Chính Pháp để đối đãi việc kiện Giang Trạch Dân, mà còn biểu hiện ra rất nhiều nhân tâm. Có đồng tu nổi tâm sợ hãi, mang các sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng cùng các thiết bị chuyển đến nơi mà họ cho rằng là an toàn, còn có người hối hận viết bản tường trình, vẫn không hướng nội tìm trong bản thân mình, mà lại nhìn vào người điều phối. Có người nói đồng tu điều phối của họ vì lý do gì đó mà không bị cảnh sát can nhiễu, nói rằng có thể họ không dùng tên thật khi viết đơn kiện, có người để nhân tâm dẫn động hết lần này đến lần khác, vì vậy mà không tin vào người điều phối nữa. Hiện tại, có người đang bị giam giữ trong trại giam, có người đã được thả về nhà, có người đến nay chưa thấy trở về, có người bị cảnh sát tìm đến nhà hoặc gọi điện can nhiễu v.v.., có người thân thể mắc bệnh tật phải nhập viện điều trị, không thể đường đường chính chính vượt qua khảo nghiệm, thể hiện cảnh giới của bậc chính giác Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tinh tấn yếu chỉ 2, Tống khứ chấp trước cuối cùng)
“Chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà, thì chư vị không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình tu luyện, mọi sự việc xuất hiện kỳ thực đều là hảo sự, có khó khăn, có khảo nghiệm là điều tất nhiên, cũng là con đường mà đệ tử Đại Pháp chúng ta chắc chắn phải trải qua khi hướng về phía Thần, chịu đựng vượt qua được thì mới có thể đạt đến tầng thứ cao hơn và tiếp tục tu lên tiếp, không lên được thì sẽ bị giáng hạ, cũng như là chèo thuyền ngược dòng, không tiến được ắt phải lùi; cũng như việc leo núi, leo không lên trên đường, mà dừng ở lưng chừng núi cũng không lâu được, rồi cũng chỉ có thể lại đi xuống. Thế nhưng mê lạc ở trong chốn người thường không phải là mục đích của sinh mệnh của chúng ta.

Các đồng tu! Hãy nhanh chóng thanh tỉnh, buông bỏ nhân tâm mà đối đãi với việc kiện Giang Trạch Dân. Chúng ta cần kiên định tín Sư tín Pháp, mới hình thành được một thể vững chắc bất phá, phát huy tác dụng cự đại của chỉnh thể cũng như mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/6/320095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/14/154080.html

Đăng ngày 30-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share