Thanh Đàm sưu tầm

[MINH HUỆ 1-11-2015] Năm Khang Hy thứ bảy (1668), Vu Tông Nghiêu nhậm chức Tri huyện Thường Thục, khi đó ông 19 tuổi. Ông đề xướng cải cách, khuyến khích phát triển những thứ có lợi, kiên quyết trừ bỏ những điều có hại, tìm cách chấm dứt nạn tham nhũng.

Đương thời, tệ nạn trong công tác quản lý vận tải đường thủy rất nghiêm trọng. Nông dân và thương nhân phải chịu thuế rất cao khi họ tự vận chuyển hàng hóa của mình bằng đường thủy. Rất nhiều người đã phá sản do không chịu nổi chi phí quá cao.

Vu Tông Nghiêu đã lập ra kỳ hạn và giới hạn để các quan lại tự chịu trách nhiệm đối với việc vận chuyển và trưng thu lương thực. Ông đảm bảo rằng toàn bộ quy trình là công khai và minh bạch, khiến cho các quan lại không còn động tay động chân được nữa, điều này đã mang đến sự thuận lợi và thịnh vượng cho bách tính.

Vu Tông Nghiêu cũng nỗ lực hết mình để trừ dứt nạn đói và bệnh dịch hoành hành trong vùng. Trong suốt bốn năm, ngày nào cũng như ngày nào, ông làm việc vất vả không ngừng nghỉ đến mức lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 23 khi vẫn đang đảm đương chức Tri phủ.

Dân chúng đã dừng hết mọi hoạt động và cùng đóng góp tiền để lo liệu việc tang cho ông.

Theo phong tục thời xưa, thi thể của người đã khuất sẽ được đưa về quê của họ để chôn cất. Tuy nhiên, Vu Tông Nghiêu đã được chôn cất ở nơi ông nhậm chức Tri phủ. Trên mộ của ông có khắc chữ: “Vạn dân lưu táng”, biểu thị tấm lòng yêu mến của dân chúng đối với ông, họ muốn mời ông ở lại, không muốn rời xa ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/21/315667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/1/153476.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share