Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2015] Từ các bài giảng của Sư phụ, chúng ta biết rằng Chính Pháp được kéo dài để chúng ta có thể tu luyện và cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, một số học viên không minh bạch điều này và vẫn không chú ý vào việc sử dụng thời gian hoặc tiền bạc một cách hợp lý.

Nhiều học viên bây giờ đã nghỉ hưu và có một khoản trợ cấp. Họ có nhiều thời gian rảnh rỗi và có thu nhập ổn định do đó đối với họ, việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, con cái của họ giờ đây đều đến tuổi kết hôn và áp lực chi phí cưới hỏi – thường từ hàng chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ – đã tạo nên một gánh nặng tài chính lớn cho họ.

Vì cuộc bức hại, lương và trợ cấp của một số học viên bị cắt giảm, do đó rất khó cho họ để chi trả được những khoản chi phí cưới xin đắt đỏ ấy. Họ tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, làm giúp việc cho các gia đình, làm việc cho các tổ chức tư nhân hoặc tự kinh doanh riêng. Trong khi những công việc này giúp họ kiếm tiền, chúng cũng tiêu tốn của họ một lượng lớn thời gian mà lẽ ra có thể được dùng cho việc cứu người.

Dưới đây là ba ví dụ liên quan đến việc này.

Từ chi phí nhà ở đến chi phí cưới hỏi

Học viên A nhận được khoản lương hưu không lớn. Bằng cách làm việc chăm chỉ vài năm sau khi nghỉ hưu, ông ấy kiếm đủ tiền để mua một căn hộ. Những học viên khác nhắc nhở ông ấy rằng Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho chúng ta để chúng ta có thể cứu người. Học viên này đồng ý và nói ông ấy sẽ không làm việc nữa và tập trung vào việc cứu chúng sinh sau khi mua căn hộ.

Nhưng mọi việc lại không diễn ra theo dự định. Sau khi học viên A trả tiền mua căn hộ, hai con của ông quyết định kết hôn. Do đó, ông lại phải tiếp tục làm việc để kiếm tiền chi trả chi phí cưới xin.

Gần đây, học viên A bị bắt. Do chịu áp lực mà ông đã viết cam kết từ bỏ tu luyện. Mặc dù sau đó ông đã đăng Nghiêm chính Thanh minh trên Minh Huệ Net để tuyên bố cam kết kia vô giá trị, nhưng nó vẫn để lại một vết nhơ trên con đường tu luyện của ông.

Càng tệ hơn, học viên này không rút ra bài học từ việc này hay suy nghĩ về nguyên nhân khiến ông ấy bị bắt. Thay vào đó, ông tin rằng nếu Chính Pháp kết thúc sớm hơn, ông ấy có thể đạt đến viên mãn và không bị bắt giữ hay viết cam kết nữa.

Tận dụng thời gian và tiền bạc

Gia đình học viên B rất hạnh phúc và sống hòa hợp. Ông lên kế hoạch dành nhiều thời gian hơn vào việc học Pháp sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, cả vợ và con trai ông ấy lại bị bệnh. Mặc dù ông đã chăm sóc chu đáo, nhưng sức khỏe của họ không cải thiện nhiều.

Mặc dù con trai của học viên B có thể làm việc và tự chăm sóc bản thân, ông B quyết định đưa cho con trai khoản lương hưu và tiếp tục làm việc.

Trong một thời gian khá dài, ông B không thể tĩnh tâm học Pháp được. Cựu thế lực lợi dụng sơ hở này và các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ép ông phải viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Mặc dù sau đó ông cũng đăng Nghiêm chính thanh minh giống như học viên A đã làm, đó vẫn là một kinh nghiệm đáng tiếc.

Kinh nghiệm tích cực

Trong hai ví dụ trên, các học viên đã sử dụng quan niệm người thường để nhận định đối với vấn đề tài chính của họ. Dưới đây là một ví dụ khác.

Vì cuộc bức hại, học viên C đã ly hôn 16 năm trước và sống với con gái. Do các quan chức không ngừng sách nhiễu, nên cô không thể kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, cô luôn dành phần lớn thu nhập của mình cho việc làm tài liệu cứu người. Dù kiếm được 600 hay 1.500 nhân dân tệ một tháng, cô ấy luôn luôn dành 1/3 số tiền để làm tài liệu.

Khi con gái cô trưởng thành, học viên C nhận ra rằng cô không có tiền tiết kiệm. Các học viên khác nói điều đó khá nguy hiểm, đặc biệt là đối với gia đình mà cha mẹ đơn thân. Học viên C nói cô đã cố gắng hết sức và cô tin tưởng ở Sư phụ.

Sau khi nghỉ hưu, học viên C thành lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà và tiếp tục làm ba việc. Vì con gái của cô sắp kết hôn, bạn bè của học viên C băn khoăn về việc cô sẽ trả chi phí cưới hỏi thế nào với khoản tiền tiết kiệm ít ỏi.

Thật bất ngờ, chồng cũ của cô ấy, bây giờ là một doanh nhân, nói rằng anh sẽ chi trả cho đám cưới và anh đã bỏ ra khoảng một triệu nhân dân tệ. Năm nay, cặp đôi trẻ đã có một đám cưới long trọng và cả hai bên gia đình đều rất vui vẻ.

Học viên C tin rằng Sư phụ đã giúp cô giải quyết vấn đề. Sư phụ đã viết:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Tôi hy vọng các học viên sẽ sử dụng thời gian, tiền bạc và các nguồn tài nguyên khác của họ một cách hợp lý để cứu thêm nhiều người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/21/-320741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/7/154703.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share