Bài viết của Diệu Liên, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2015] Ngày 19 tháng 7 năm 1998, tôi đã trải qua một sự thay đổi cơ bản trong cuộc đời sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng là người nhạy cảm và rất hay lo lắng, nhưng bây giờ tôi vui vẻ và hạnh phúc. Pháp Luân Đại Pháp đã xua tan sự đau buồn trong tâm tôi và mang lại cho tôi hy vọng. Giờ đây tôi đang bước trên con đường “phản bổn quy chân”.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cá nhân tôi. Tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Một cuộc đời mới sau khi tu luyện

Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yếu và bị thiếu máu nghiêm trọng. Tôi luôn cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Mỗi khi mùa xuân tới, chân tay tôi không còn chút sức lực. Bác sỹ nói đó là bệnh thời tiết, do vậy tôi đã thử rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không hiệu quả. Hàng năm tôi đều phải truyền máu.

Chồng tôi không vui với tình trạng sức khỏe kém của tôi. Anh khiến tôi tổn thương bằng những lời lẽ cay nghiệt và không chăm sóc tôi.

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi ngay lập tức. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Má của tôi ửng hồng và khả năng miễn dịch cũng được tăng cường. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và rất khỏe khoắn. Được khỏe mạnh thật tuyệt!

Tôi không còn thấy bất an nữa mà trở nên hòa ái và tốt bụng. Tôi giúp chồng làm việc nhà. Anh cũng vui vẻ trở lại và gia đình tôi tràn ngập tiếng cười.

Chồng tôi ủng hộ bất chấp cuộc bức hại

Khi cuộc bức hại bắt đầu, chồng tôi rất tức giận vì những báo cáo phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên tivi và trên đài. Anh không thể tin được rằng chính phủ lại có thể nói những lời dối trá vô nhân đạo như vậy. Anh đã chửi rủa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ngay khi ông ta xuất hiện trên truyền hình.

Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Nhưng chính phủ lại đổi trắng thay đen. Vợ tôi khỏe mạnh trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Đó là sự thật không thể chối cãi.”

Anh cùng chúng tôi đi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở khu làng kế bên. Đêm hôm đó, chúng tôi đã đi bộ 10 km, mặc dù bình thường anh không đi bộ nhiều.

Cuối năm 2000, cảnh sát ở phòng cảnh sát địa phương và lãnh đạo trường học đến nhà tôi. Họ lục soát nhà trong khi con trai tôi ở nhà một mình. Sau khi về nhà, tôi cố gắng lấy lại cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ họ. Hiệu trưởng trường đã báo cho chồng tôi về nhà, chồng tôi nói tôi hãy rời đi trong khi anh đối phó với cảnh sát. Nhờ anh mà tôi đã không bị bắt giam.

Quan tâm đến người khác và vứt bỏ lợi ích cá nhân

Tôi là giáo viên chủ nhiệm môn ngữ văn của một lớp sắp tốt nghiệp tiểu học. Ban giám hiệu nhà trường rất tin tưởng tôi và tôi rất nổi tiếng ở trường vì học sinh của tôi luôn đạt kết quả tốt trong các kỳ thi.

Tôi bảo các học sinh hãy quan sát hành vi của tôi và nói cho tôi biết nếu có làm bất kỳ điều gì không phù hợp với nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Ngược lại, dưới sự ảnh hưởng của tôi, chúng trở nên lễ phép và tốt bụng hơn.

Tháng 4 năm 1999, tôi rất bận rộn chuẩn bị cho học sinh thi tuyển sinh vào trường trung học cơ sở. Tôi phải lên lớp vào cả cuối tuần. Một giáo viên khác xin nghỉ để chăm sóc người thân bị ốm. Hiệu trưởng hỏi liệu tôi có thể đảm nhận công việc của cô ấy không. Tôi lưỡng lự, sợ rằng học sinh của mình có thể không đạt kết quả cao trong các kỳ thi nếu tôi không dành nhiều thời gian cho chúng.

Ông ấy nhận thấy tôi miễn cưỡng. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm giáo viên thay thế. Nhưng chúng tôi sợ rằng giáo viên này không thể làm tốt, vì cậu ấy không quen với học sinh và chương trình sách giáo khoa. Cậu ấy có thể thiếu trách nhiệm hoặc không có kinh nghiệm.“

Tôi nhận ra rằng mình chỉ nghĩ đến bản thân. Sư phụ yêu cầu chúng ta suy nghĩ cho người khác trước. Tại sao tôi lại không nghĩ đến giáo viên kia, học sinh của cô ấy và cả ban giám hiệu trường? Sau đó, tôi nói với hiệu trưởng rằng tôi sẽ cố hết sức làm tốt cả hai việc và nói ông ấy đừng lo lắng gì cả.

Ngày hôm sau tôi gộp hai lớp lại với nhau. Tôi nói với các học sinh lý do và kế hoạch sẽ dạy chúng như thế nào. Tôi trấn an chúng rằng tôi sẽ đối xử với hai lớp như nhau và yêu cầu các em giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ. Các em đều rất hợp tác.

Hai tháng nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, lớp của tôi đạt điểm cao nhất trong huyện và lớp kia xếp thứ tư.

Trước hội nghị giáo viên thường niên, hiệu trưởng trường đã tới gặp tôi. Ông nói: “Phòng Giáo dục huyện sẽ trao giải thưởng cho những giáo viên xuất sắc tại hội nghị. Từ khía cạnh chuyên môn, cô là giáo viên xuất sắc, nhưng từ khía cạnh chính trị cô không đạt yêu cầu (ý là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp). Giải thưởng sẽ trao cho giáo viên khác.”

Tôi không chút động tâm. Tôi nói: “Tôi không quan tâm đến giải thưởng. Tôi muốn giáo viên khác được nhận giải thưởng đó. Sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm người tốt và không tranh đấu vì danh lợi.”

Ông ấy rất cảm động: “Mọi người đều biết rằng cô là một giáo viên xuất sắc. Trường chúng ta đã từng có kết quả rất thấp trong kỳ thi tuyển sinh hàng năm. Cô đã nâng cao vị thế của nhà trường. Tôi xin lỗi vì để cô bị đối xử bất công. Nhà trường sẽ thưởng cho cô một khoản tiền tương đương với giải thưởng này.”

Giữ chuẩn mực đạo đức cao

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được yêu cầu phải chú ý đặt ra chuẩn mực đạo đức cao.

Một đêm, không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một giấc mơ. Một giọng nói đã nói với tôi phải hành xử với chuẩn mực cao. Tôi không nhận ra điều đó có liên quan gì tới tôi cho tới hôm sau.

Một giáo viên nhờ tôi lấy giúp cô một khung ảnh dự phòng từ bộ phận thu mua để sử dụng cho mục đích cá nhân. Tôi cũng đặt một cái cho mình. Đêm hôm đó, giọng nói đó đột nhiên xuất hiện trở lại một cách rõ ràng: “Hãy hành xử với chuẩn mực cao.”

Tôi nhận ra rằng đó không phải cách hành xử của một học viên. Những hành động trước đó không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi rất cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi nhận ra, tôi đã chính lại bản thân và không mang khung ảnh về nhà nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/17/-320550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/6/154683.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share