Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2015] Bà Vương Gia Linh, sinh năm 1939, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà bị mất tích từ tháng 2 năm 2002, sau khi viết một lá thư khiếu nại đến chính phủ ở Bắc Kinh để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2015-12-29-minghui-jiamusi-wangjialing--ss.jpg

Bà Vương Gia Linh

Sau khi chồng bà Vương qua đời, bà sống cùng con gái trong một năm. Đầu năm 1999, Bà Vương mua một căn nhà riêng gần nhà con gái mình.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bà Vương viết một lá thư ngắn tới Văn phòng Đơn thư và Khiếu nại ở Bắc Kinh. Một vài học viên khác ở thành phố Giai Mộc Tư cũng viết những lá đơn tương tự.

Ngày 5 tháng 2 năm 2002, một người hàng xóm ghé qua nhà bà Vương Gia Linh, nhưng không có ai ở nhà. Dù cửa trước không khóa, [nhưng] sân phủ đầy tuyết nhà bà không có dấu chân nào. Ba ngày trước đó, con gái đến thăm bà, [nhưng] không thấy bà [Vương] nhắc đến việc định đi đâu. Con gái bà đã báo cảnh sát về việc bà bị mất tích đồng thời liên hệ với Phòng 610trại tạm giam.

Thân nhân của bà nghi ngờ rằng bà Vương đã bị cảnh sát bắt ở bên ngoài thị trấn vì viết thư khiếu nại đến Bắc Kinh.

Bà Vương đã mất tích 14 năm. Con gái và các thành viên khác trong gia đình bà vô cùng lo lắng.

Chúng tôi hy vọng ai đó có thể cung cấp thông tin liên quan đến nơi ở [hiện nay] của bà Vương Gia Linh. Số chứng minh thư nhân dân của bà Vương là 230805391201.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/30/321308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154870.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share