Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2016] Một tuần sau khi cô Lộ Yến, một cư dân ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, nộp đơn làm hộ chiếu, cô được thông báo rằng hộ chiếu của cô đã được cấp, tuy nhiên các nhân viên Đội An ninh Nội địa địa phương đã tịch thu nó. Việc này diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2015.

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, cô Lộ đã đến Đội An ninh Nội địa để hỏi về hộ chiếu của mình. Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô, hai sỹ quan cảnh sát đã đưa cô vào phòng tiện ích nhỏ bên trong phòng tiếp dân. Một sỹ quan đã nói chuyện với cô, trong khi người kia ghi hình lại cuộc hội thoại của họ.

Họ nhấn mạnh rằng cô không được phép rời khỏi đất nước vì cô tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù cô Lộ chỉ ra rằng Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không có luật nào cấm tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 29 tháng 12, cô Lộ quay lại Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, nơi cô đã nộp đơn xin hộ chiếu lúc đầu để hỏi xem tình hình. Nhân viên tiếp tân trả lời rằng họ không giúp gì được cho cô, và rằng cô phải chờ thông báo từ Đội An ninh Nội địa.

Trở thành mục tiêu của cảnh sát vì cố gắng yêu cầu trả tự do cho cha mình

Cô Lộ, 32 tuổi, đã bị cho vào danh sách đen và bị bắt giữ vào năm 2008 và một lần nữa vào năm 2009 trong khi cố gắng yêu cầu chính quyền trả tự do cho cha mình, người đã bị bắt và bị kết án bốn năm tù vào năm 2008 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi cố gắng giải cứu cho cha mình, cô đã bắt đầu tự tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị bắt lần thứ ba vào năm 2013 và bị giam giữ 18 ngày trong Trung tâm Tẩy não Thượng Phương Sơn. Cô bị giám sát 24/24, bị tẩy não và bị thẩm vấn xem ai đã nộp báo cáo về bức hại của cha cô đến trang web Minh Huệ.

412bff113b6228c49e44ae73653c5ab0.jpg

Cổng trước của Trung tâm Tẩy não Thượng Phương Sơn

Trong khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, người bà hơn 80 tuổi của cô đã rất băn khoăn và lo lắng cho sự an toàn của cô. Bà ăn không ngon và đã phải nhập viện. Khi cô Lộ được thả ra, cô đã đi thẳng đến bệnh viện, nơi bà của cô đang trong tình trạng hôn mê. Bà đã qua đời bốn ngày sau đó.

c6102cda9f16f3fd80d8b9885224aaba.jpg

Cô Lộ với bà tại bệnh viện

Vụ kiện cựu độc tài có thể là lý do cho việc tịch thu hộ chiếu

Cô Lộ nghi ngờ việc cô khởi kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công là lý do để cảnh sát tịch thu hộ chiếu của cô.

Cô Lộ đã viết trong đơn khiếu nại của mình như sau: “Cuộc đàn áp mà tôi đã phải chịu đựng, trong đó có ba lần bị bắt, hai lần bị lục soát nhà, gia đình bị căng thẳng cực độ. Cảnh sát cũng đã nói xấu tôi tại nơi làm việc, làm tổn hại thanh danh của tôi với các bạn bè và đồng nghiệp. Việc tôi bị giam giữ 18 ngày trong trung tâm tẩy não đã trực tiếp góp phần vào cái chết của bà tôi. Sau khi bà mất, ông tôi cũng qua đời. Cuộc bức hại cướp mất cuộc sống bình yên của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/8/321951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/19/154859.html

Đăng ngày 27-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share