Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-11-2016] Hai cựu giáo viên mầm non lại bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 12 năm 2015 chỉ đơn giản bởi họ không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Hiện tại họ đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Vĩnh An.

Bà Tả Tú Vân và bà Trương Ái Đình dạy học tại trường mầm non của ngành Đường sắt Phúc Kiến ở thành phố Vĩnh An. Vì họ không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công mà nhà trường đã đình chỉ công tác và không trả lương cho họ, thậm chí việc này diễn ra trước khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động đàn áp công khai môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999.

Họ liên tục bị bắt giữ và bị cầm tù trong thời gian dài. Nhà của họ bị lục soát, chồng họ cũng đòi ly dị vì áp lực nặng nề từ phía chính quyền.

Bà Tả từng bị cầm tù 12,5 năm trước lần bị bắt giữ gần đây nhất

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà Tả từng ba lần bị kết án và bị giam giữ tổng cộng 12,5 năm tù chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Tám tháng sau khi mãn hạn tù ba năm vào năm 2003, bà lại bị bắt giữ lần nữa và bị giam giữ trong sáu tháng. Sau khi bà được trả tự do vào tháng 6 năm 2010, bà đã đến gặp các nhà chức trách yêu cầu thả anh trai bà, ông Tả Phúc Sinh. Vì yêu cầu này mà bà lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 16 tháng 12 năm 2011, sau hai lần cảnh sát cố gắng bắt giữ bà nhưng bất thành.

Lần bắt giữ năm 2011, bà bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà Tả bị tra tấn tàn bạo trong khi bị cầm tù, bà bị cấm ngủ và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Bà cũng bị bắt phải lao động nặng nhọc mà không hề có công cụ chuyên dụng nào.

Đến tháng 6 năm 2015, sáu tháng sau khi bà được trả tự do bà Tả lại bị bắt giữ một lần nữa. Lần đó, bà muốn đến nhà tù để yêu cầu trả tự do cho anh trai bà.

Bà Trương, đồng nghiệp cũ của bà Tả, cũng bị bắt giữ cùng thời điểm đó.

Bà Tưởng từng bị cầm tù ba năm rưỡi

Bà Trương, 52 tuổi, từng bị lục soát nhà và bị giam giữ ba lần, mỗi lần kéo dài từ 5 đến 15 ngày. Bà bị án ba năm rưỡi tù giam vào tháng 10 năm 2000. Do sự can nhiễu của Phòng 610, bà phải chật vật mới kiếm một công việc nuôi thân sau khi được trả tự do. Bà còn bị tước mất cả lương hưu.

Cũng giống như bà Tả, bà Trương bị đình chỉ công tác trước khi cuộc đàn áp này bắt đầu. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo nơi bà công tác đã đến nhà bà và yêu cầu bà phải giao nộp hai cuốn sách Pháp Luân Công. Hai tuần sau đó bà bị bắt sau khi có ai đó nhìn thấy bà đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nơi công cộng và đã báo bà với cảnh sát. Lần đó, bà bị giam giữ 15 ngày.

Sau khi trở về từ Bắc Kinh, bà lại bị giam giữ lần nữa trong 10 ngày vì cảnh sát nghi ngờ bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương. Sau đó bà bị triệu tập để phục vụ điều tra vì đã làm hỏng các áp phích phỉ báng Sư phụ Lý.

Sau đó bà chuẩn bị tài liệu chia sẻ tỉ mỉ về việc bà đã phục hồi sức khỏe ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công, và tặng các lãnh đạo ở nơi bà làm việc và trưởng đồn cánh sát địa phương mỗi người một bản. Bởi vậy mà công an đã lục soát nhà bà, và bà bị bắt giữ vào trung tuần tháng 10 năm 1999.

Không lương hưu, không nương tựa được vào chồng, bà Trương phải chật vật mưu sinh

Một năm sau lần bị bắt giữ thứ ba vào tháng 10 năm 1999, bà cùng với bà Tả và một học viên khác bị kết án tù. Trong thời gian này, chồng bà đã ly dị bà. Ba học viên này đều bị cầm tù vào tháng 1 năm 2001 và bị tra tấn bằng những hình thức như cấm ngủ, sốc điện bằng dùi cui điện và bị bắt phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công.

Mẹ bà Trương đã đón bà về nhà sau khi bà được trả tự do năm 2004. Bà không có nguồn thu nhập nào cả vì đã bị đuổi việc. Sau đó nhân viên Phòng 610 bảo chồng bà không được trợ cấp cho bà bất kỳ thứ gì, và ông ấy đã nghe theo.

Bà Trương sống cùng với mẹ và tìm một công việc mới. Tuy nhiên, do Phòng 610 gây áp lực, nên ông chủ đã đuổi việc bà sau một tháng. Bà phải rời đến nơi khác sinh sống để tìm một cơ hội mưu sinh khác. Năm năm sau, bà quay về nơi cũ và cuối cùng đã kiếm được việc.

Đến tuổi nghỉ hưu, bà Trương muốn lĩnh lương hưu nhưng bà nhận được câu trả lời rằng bà không có đủ số năm lao động để được hưởng bảo hiểm xã hội vì bị cầm tù mấy năm. Bà còn phải đóng bảo hiểm xã hội gần tám năm nữa thì mới được nhận lương hưu.

Bài viết tiếng Anh liên quan:

Giáo viên mầm non bà Tả Tú Vân bị tra tấn trong Nhà tù nữ Phúc Kiến

Giáo viên mầm non bà Tả Tú Vân ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị trả đủa bởi những nỗ lực tìm kiếm công lý

Ông Tả Phú Thịnh cùng em gái bà Tả Tú Vân bị cầm tù

Bà Tả Tú Vân bị bắt giữ ngay sau khi vừa được thả ra khỏi nhà tù

Nhà tù Phúc Kiến cản trở cựu quân nhân tìm kiếm ân xá bởi ông tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết tiếng Trung liên quan:

Giáo viên mầm non Trương Ai Đình ở thành phố Vĩnh An, Phúc Kiến bị bức hại


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/7/321944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/16/154829.html

Đăng ngày 27-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share