Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 10-1-2016] Bà Lý Cát Lỵ đã có một sức khỏe rất tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc tấn công đối với tín ngưỡng của bà.

Người phụ nữ 63 tuổi người thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ tổng cộng năm lần trong những năm qua và phải chịu ngược đãi dưới nhiều hình thức. Trong suốt quá trình giam cầm vào cuối năm 2013, bà đã bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc gây đau đầu, suy giảm trí nhớ và mờ mắt.

Sau khi được trả tự do, bà không thể hồi phục trở lại do các biến chứng từ loại thuốc tiêm độc hại kia. Thêm lên đó là áp lực ép bà từ bỏ Pháp Luân Công khiến tình trạng của bà càng trầm trọng hơn. Bà đã qua đời vào ngày 28 tháng 12 năm 2015.

Ba lần bắt giữ trong một năm

Bà Lý bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, ngày mà ĐCSTQ bắt đầu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã đến Văn phòng Kháng cáo tỉnh Hồ Bắc để đòi lại công lý cho môn tu luyện và bị bắt giữ. Bà không được thả cho đến tận tối muộn đêm hôm đó.

Bà bị bắt giữ lần thứ hai vào tháng 12 năm 1999, khi bà đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa lại về Vũ Hán và bị giam trong 15 ngày.

Không đầy hai tháng sau, bà bị bắt giam trở lại và không được thả ra cho đến mùa hè năm 2001.

Không được ngủ trong trại lao động cưỡng bức

Bà đã bị giam giữ bốn lần trong năm 2007 sau khi bị báo với cảnh sát vì đã nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị biến chứng chứng bệnh tiểu đường rất nhanh sau khi bị bắt giữ, nhưng sau đó một tháng cảnh sát vẫn ra quyết định giam bà một năm trong trại lao động cưỡng bức.

Bà Lý chỉ được phép ngủ hai tiếng một đêm trong suốt thời gian ở Trại Lao động Hà Loan, bà đã được thả ra bảy tháng sau đó khi thấy rõ rằng bà đang ở trong tình trạng nguy kịch do bị ngược đãi.

Bị ép tiêm thứ thuốc không rõ nguồn gốc tại trung tâm tẩy não

Lần cuối bà bị giam giữ là vào tháng 9 năm 2013, khi một nhóm cảnh sát đột nhập vào căn hộ của bà và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Kham Gia Ky.

Bà Lỵ đã bị ép đọc và xem các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bà kiên định đức tin của mình, nên bà đã phải đứng trong một căn phòng tối trong thời gian dài.

Cai trại nhiều lần tiêm cho bà những thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Cháo cho bà vào bữa sáng có vị lạ và đắng, bà nghi ngờ nó đã bị trộn thuốc độc hại, vì sau đó bà đã bị tiêu chảy mấy lần.

Bà đã bị đau đầu và suy giảm trí nhớ. Thị lực của bà cũng kém đi. Không thể phục hồi được, cuối cùng bà đã qua đời trước dịp năm mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/10/322053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/12/154768.html

Đăng ngày 22-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share