Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 2-1-2016] Vào tháng 7 năm 2012, gần 80 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên đã bị bắt giữ vì lắp đặt chảo vệ tinh cho các hộ gia đình, giúp họ bắt được các kênh truyền hình độc lập [không qua kiểm duyệt] ở ngoài Trung Quốc.

Năm 2014, mười học viên đã bị kết án tù và chuyển đến Nhà tù Số 1 Thẩm Dương.

Dù liên tục bị tẩy não và tra tấn, ba trong mười học viên vẫn kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Thân nhân của họ rất đau lòng khi thấy họ bị tra tấn đến mức không còn nhận dạng được nữa, một cái giá mà lẽ ra họ sẽ không bao giờ phải gánh chịu khi thực hiện quyền hiến pháp tự do tín ngưỡng của mình.

Học viên bị tra tấn đến mức không nhận dạng được nữa

Ông Chu Thành Can, ông Khúc Tân và ông Xa Trung Sơn là ba học viên vẫn kiên định đức tin của mình với Pháp Luân Công. Quản lý Nhà tù Số 1 Thẩm Dương đã đưa ra các mức khen thưởng và thăng chức cho cai trại dựa trên số lượng học viên mà họ đã chuyển hóa được. Vì vậy, trong năm qua, các cai trại đã tăng cường tra tấn ba học viên này để ép họ từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, khi thân nhân của ba học viên đến thăm họ, họ đã kinh ngạc trước hình ảnh hốc hác, tiều tụy của ba học viên này như thế nào.

Ông Chu, bị giam tại buồng giam đầu tiên, cố mãi mới lết ra được đến ô cửa gặp người nhà. Ông phải tựa vào tường để đi, và ngay khi đến được ô cửa gặp người nhà, người ông đổ gục xuống bàn. Ông thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên được khi nói, giọng của ông yếu đến nỗi anh trai ông không thể nghe được những gì ông nói.

Ông Khúc bị giam tại buồng giam số hai. Gia đình ông gần như không thể nhận ra ông vì đầu ông đã sưng phù lên vì bị tra tấn.

Tình trạng của ông Xa Trung Sơn vẫn chưa rõ ràng vì vợ ông – cũng là một học viên, không được phép đến thăm ông.

Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt

Ông Chu, ông Khúc và ông Xa cùng với 76 học viên khác đã bị bắt vào tháng 7 năm 2012 vì đã giúp người dân địa phương lắp đặt chảo vệ tinh để họ xem được các kênh truyền hình mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm.

Ông Chu, ông Xa Trung Sơn và tám học viên khác đã bị xét xử ngày 29 tháng 10 năm 2013. Vào tháng 1 năm 2014, ông Chu đã bị kết án năm năm, chín tháng còn ông Sơn thì bị kết án đến sáu năm. Năm 2013, vì tình trạng nguy kịch do bị tra tấn, ông Khúc đã phải điều trị y tế hai lần. Ông đã rời khỏi nhà sau đợt điều trị y tế lần thứ hai để tránh bị bức hại. Vào tháng 7 năm 2014, ông đã bị bắt lại và bị kết án đến sáu năm tù giam.

Các bài liên quan:

Chín học viên Pháp Luân Công bị lĩnh án tù vì lắp đạt chảo vệ tinh

Anh Khúc Tân bị tra tấn bằng cách bỏ đói kể từ khi bị chuyển đến nhà tù với án sáu năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/11/154752.html

Đăng ngày 21-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share