Bài viết một học viên ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2015] Kể từ năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Do vậy, nhiều người đã phải sống một cuộc sống rất khó khăn.

Nhiều người Trung Quốc đã có quan niệm sai lầm về Pháp Luân Công khi cho rằng các học viên đều là người lớn tuổi hoặc thuộc tầng lớp của những người nghèo trong xã hội. Nhiều người trong số những người mang suy nghĩ này cũng tự xem bản thân mình là thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ tin rằng suy nghĩ của họ, điều mà thật ra là do bị ĐCSTQ nhồi nhét, phản ánh chủ thể của Đại Pháp. Do đó, họ không sẵn lòng lắng nghe và chấp nhận chân tướng về Đại Pháp.

Thuộc mọi tầng lớp xã hội

Khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho một người bạn, tôi nói rằng có nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ, trí thức, du học sinh, chuyên gia và các giáo sư đang tu luyện Đại Pháp. Anh đã vô cùng ngạc nhiên.

Anh ấy hỏi lại rằng: “Rất nhiều người thượng lưu đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao? Những người này tất nhiên không phải ngu dốt và dễ bị lừa gạt, vậy thì dường như có một số điều về Đại Pháp là sự thật.” Vì vậy, anh ấy đã có một cái nhìn thiện chí đối với Đại Pháp.

Khi những người coi trọng địa vị xã hội nhận ra rằng những người thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu trong xã hội cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì họ đồng ý rằng điều chúng ta nói là hợp lý.

Sư phụ giảng:

“Đương nhiên đã nói tới điều kiện sinh hoạt, đệ tử Đại Pháp có phúc phận thì chư vị hưởng thôi, Sư phụ không hề dẫn dắt chư vị làm cái thứ ‘bần cùng’ của tà đảng Trung Cộng, do đó về cuộc sống, về sinh hoạt thì ở tình huống thông thường là tốt nhiều hơn so với đệ tử Đại Pháp ở quốc nội, đó là hiện thực khách quan.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Phủ nhận bức hại tài chính

Giúp mọi người hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công là một lý do quan trọng để chúng ta phủ nhận sự bức hại tài chính của cựu thế lực và xây dựng một hình ảnh tích cực trong xã hội người thường.

Trong khu vực của chúng tôi, có một vài cặp vợ chồng trẻ đã bị bức hại nặng nề vào lúc bắt đầu cuộc đàn áp, họ đã bị đuổi việc. Hiện giờ, họ đã tự mở doanh nghiệp riêng. Lúc đầu cũng không mấy dễ dàng. Sau khi các học viên nhận ra rằng họ không nên trong tình trạng nghèo khó và cần phải có phúc phận để xây dựng được hình ảnh tốt, thì khi ấy việc kinh doanh của họ diễn ra tốt đẹp.

Hiện tại nhiều doanh nghiệp đã có lượng vốn tài chính lớn. Ít nhất là trong việc giảng thanh chân tướng, họ có nguồn tiền và đời sống của họ đã cải thiện đáng kể. Người thường nhìn thấy rằng các học viên là khác biệt vì họ có thể sống sót qua thảm họa và công việc kinh doanh của họ cũng rất tốt. Vì thế, họ nói rằng các học viên được các vị thần ban phúc và rằng các học viên thật tuyệt vời.

Các học viên là những người đáng tin

Tôi là một giám đốc điều hành cấp cao và phải tham gia vào những dự án cũng như những quyết định quan trọng của công ty. Có nhiều người sẽ lợi dụng vị trí này để trục lợi. Tuy nhiên sếp của tôi biết rằng tôi là một người tu luyện, vì vậy ông cảm thấy hoàn toàn yên tâm rằng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của công ty.

Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp của tôi tự hỏi tại sao sếp của chúng tôi lại đánh giá cao về tôi.

Tôi nói: “Một người cần phải có tâm tính tốt. Có rất nhiều người có khả năng, nhưng rất khó để tìm ra người có tâm tính tốt. Một số yêu cầu khoản chiết khấu và một số chuyển các dự án của công ty ra doanh nghiệp riêng của họ. Công ty của chúng tôi đã từng có một người như vậy trước đây. Nhưng tôi là một đệ tử Đại Pháp – một người tốt trong mọi phương diện – và tôi không bao giờ làm những việc trái với đạo đức.”

Khi tôi nói chuyện với một nhân viên mới về Đại Pháp, một số người đã bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng và vẫn hoài nghi mãi cho đến khi họ biết được rằng tôi cũng tu luyện Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng có rất nhiều người tu luyện Đại Pháp và số học viên đã vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ vào năm 1999. Tuy nhiên, khi Giang Trạch Dân đố kỵ trước sự phổ biến của Đại Pháp, ông ta đã phát động cuộc đàn áp và phỉ báng môn tu luyện.

Tránh được bức hại

Trong công ty, tôi cũng có một số ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, một lần nọ có một quan chức của một bộ phận từng bức hại Đại Pháp muốn gây rắc rối cho tôi.

Một người nào đó từ một bộ phận khác nói với ông ấy rằng: “Anh ấy đã làm việc rất tốt. Tại sao ông lại gây phiền nhiễu cho anh ấy? Không phải ông đã từng nói chuyện về một xã hội hòa hợp? Làm sao chúng ta có thể có hòa hợp nếu chúng ta bức hại anh ấy?“

Sau đó, vị quan chức này đã ngưng làm chuyện đó và nói rằng tương lai ông biết mình phải làm gì. Sau việc này, tôi không còn bị cảnh sát sách nhiễu nữa.

Người tu luyện là những người tốt

Tất cả mọi người, kể cả bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng và những nhà cung cấp đều biết rằng tôi không hút thuốc, uống rượu, đánh bài, mua dâm hoặc tham tiền. Ngày nay, trong giới kinh doanh, thật khó để thành người trong sạch, vì thế tất cả họ đều cảm thấy ngạc nhiên vì tôi khác biệt với tất cả mọi người.

Trong hơn một thập kỷ qua, không có ai có thể khiến tôi lạc lối. Tôi bảo tất cả mọi người [mà tôi gặp] trong cuộc đời mình rằng nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng sẽ bị lạc lối giống như tất cả mọi người trong xã hội. Nhưng kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết làm thế nào để trở thành một người tốt.

Bị sa thải và sau đó được mời trở lại làm việc

Tôi từng bị sa thải nhưng họ đã mời tôi trở lại. Họ nhận ra rằng tôi đã vượt qua được bức hại. Hình ảnh bị bức hại hồi mới bắt đầu cuộc đàn áp đã hoàn toàn biến mất trong đầu họ, nhờ vậy nó đã giúp tôi dễ dàng nói chuyện với họ về Đại Pháp. Đồng nghiệp của tôi cảm thấy như thể Đại Pháp đã được minh oan.

Cha mẹ tôi cũng ủng hộ việc tôi tu luyện. Mặc dù họ đã từng trải qua rất nhiều chiến dịch của ĐCSTQ, nhưng họ chấp nhận việc tôi tu luyện Đại Pháp và việc tôi kiên định đức tin của mình vào môn tu luyện này.

Tôi đã không sợ hãi [vì bị đe dọa]. Tôi có một công việc tốt và đã mua được một căn nhà mới cho cha mẹ. Con trai tôi được giáo dục tốt và cha mẹ tôi hài lòng với cuộc sống của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/13/317434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/27/154250.html

Đăng ngày 14-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share