Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2015] Một bà mẹ 78 tuổi ở huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông đã phải gánh chịu một cú sốc nữa trong khi đang tìm cách giải thoát cô con gái thứ ba đang phải chịu án ba năm tù rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ba con gái khác của bà Tống Nghi Trinh đã bị bắt hơn hai ngày. Nhưng hai người đã được thả ra, cô con gái lớn vẫn đang ở trong trại giam giữ.

Bà Tống cùng bốn con gái tu luyện Pháp Luân Công, vì điều này mà họ liên tục bị bắt giữ trong suốt 16 năm. Con trai duy nhất của bà, từ một người rất yêu thương gia đình, do không chịu nổi áp lực của chính quyền giờ lại quay ra đối xử với họ như kẻ thù. Hàng xóm cũng xa lánh gia đình họ vì không muốn gặp rắc rối với chính quyền.

Ba cô con gái bị bắt giữ

Cảnh sát đã bắt giữ hai con gái lớn của bà là Lưu Hà và Lưu Hoài Phượng vào ngày 17 tháng 11 vì nói với mọi người về việc bức hại Pháp Luân Công là thiếu cơ sở pháp lý. Đây là lần thứ tám cô Lưu Hà bị bắt kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Cô hiện vẫn bị giam giữ tại Trại giam Sùng Câu thành phố Lâm Nghi.

Cô Lưu Hoài Phượng bị tra tấn và trở nên ốm yếu khi bị cảnh sát giám giữ. Cùng ngày cô được thả ra. Khi về nhà, cô bị xuất huyết và bị sốc hai lần trong ngày hôm đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ con gái út cô Lưu Hoài Hóa khi cô đang dạy ở nhà trẻ. Sau 10 ngày cô được thả ra sau khi cảnh sát tống tiền chồng cô.

Người mẹ kể về những lần bị bắt, trung tâm giam giữ, tẩy não

Bà Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và đã khỏi hết các bệnh tật như bệnh khớp, tim, viêm túi mật. Sau khi bốn cô con gái chứng kiến sự hồi phục của mẹ, họ cũng đã tu luyện. Họ phải chịu đựng sự bức hại liên tục. Dưới đây là lời kể của của bà Tống về những gì xảy ra với bà và các con gái.

Lột quần áo và khám xét cơ thể

Từ khi cựu độc tài Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào năm 1999, tôi đã bị bắt giữ phi pháp và đưa tới trung tâm tẩy não nhiều lần. Có một lần tôi còn buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ tiếp.

Tháng 11 năm 1999 tôi tới Bắc Kinh cùng hai con gái lớn là Lưu Hà, Lưu Hoài Phượng và các học viên khác để thỉnh nguyện quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bị bắt và giam giữ trong 27 ngày. Tại nơi giam giữ, tôi không chỉ bị lột quần áo và khám xét mà còn bị tra tấn và cưỡng bức lao động khổ sai.

Cảnh sát bắt và đưa tôi cùng ba con gái tới trung tâm tẩy não vào tháng 1 năm 2001. Họ đe dọa sẽ chôn sống tôi rồi túm tóc, đập đầu tôi vào tường. Họ đánh dã man vào đầu, lòng bàn tay và lòng bàn chân con gái tôi. Chúng bảo rằng nếu tra tấn cách này chúng tôi sẽ chết mà điều tra viên không thể biết được chúng tôi chết như thế nào. Họ liên tục đánh Lưu Hà cho tới khi máu chảy ra từ đầu, mồm, mũi và mắt, nó gần như suýt chết.

Con gái thứ ba của tôi Lưu Ly bị bắt vào tháng 1 năm 2014 và bị giam giữ trong sáu tháng trước khi bị đưa xét xử tại tòa. Sau hai phiên tòa, nó bị kết án ba năm sáu tháng tại Nhà tù Nam Kinh.

Con gái cả bị bắt tám lần

Trong tất cả chúng tôi, con gái cả của tôi Lưu Hà phải gánh chịu nhiều nhất. Nó bị bắt tất cả tám lần, tính cả lần gần đây nhất.

Cảnh sát bắt nó tại trường tiểu học nơi nó làm việc và giam giữ nó tại Trại giam huyện Cử Nam vào tháng 12 năm 2001. Nó đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ và đã bị bức thực nhiều ngày.

Tháng 1 năm 2002 nó bị bắt và phải chịu án ba năm lao động cưỡng bức. Trong suốt thời gian bị giam giữ, nó không được dự kỳ thi cấp chứng chỉ trở thành giáo viên biên chế. Sau khi được thả, chính quyền ngăn cản không cho nó làm giáo viên.

Sau khi con gái thứ ba của tôi và học viên khác bị bắt năm 2004, hai con gái lớn của tôi đã kiến nghị công khai yêu cầu thả hai người. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà chúng tôi năm lần vào ban đêm trong suốt 20 ngày để khủng bố tôi. Lưu Hà và Lưu Hoài Phượng bị giam giữ hai tuần.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154166.html

Đăng ngày 31-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share