Bài viết của một nam thanh niên từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2015] Mẹ tôi là một người tốt bụng và đáng kính, nhưng bà đã bị bắt và giam giữ trong trại lao động cưỡng bức vì bà tin vào Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấm người dân tu luyện 16 năm trước.

Cha kể với tôi rằng mẹ đã từng rất ốm yếu. Mỗi ngày, bà dùng đến mấy loại thuốc và không thể làm việc nhà, tính khí rất nóng nảy. Trong ký ức thời thơ ấu, tôi nhớ mẹ chơi mạt chược còn cha thì làm việc nhà. Thỉnh thoảng, mẹ cũng quát mắng và đánh tôi, nói: “Một đứa con trai ngoan sẽ được nuôi dạy bằng đòn roi. Giống như người ta vẫn nói ‘Yêu cho roi cho vọt’.”

Mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đối tốt với mọi người, làm nhiều công việc nhà và không chơi mạt chược nữa. Khi những người hàng xóm khen ngợi bà tốt bụng, mẹ tôi thường đáp: “Tất cả là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã dạy tôi hành xử như vậy. Tôi vô cùng cảm tạ Ngài.”

Sau đó, tôi nhớ bà không còn phải uống thuốc nữa. Thỉnh thoảng bà cảm thấy không thoải mái, nhưng thật bất ngờ, chỉ cần luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà sẽ nhanh chóng hồi phục.

Tôi không thể tin được giờ đây mẹ tôi đang bị bắt giữ và giam trong trại lao động cưỡng bức.

Từ khi còn nhỏ, trong tâm trí tôi, cảnh sát chỉ là những kẻ trộm cướp hoặc thậm chí còn xấu xa hơn nữa. Họ đạp cửa nhà tôi, lục soát, lấy đi tivi và máy chạy VCD, rồi bỏ lại một đống hỗn độn. Lúc đó, tôi chỉ biết nấp ở một góc và khóc.

Tôi không bao giờ quên được lúc cha đưa tôi tới thăm mẹ trong trại lao động cưỡng bức. Cha đi tới một căn phòng để nói chuyện với mẹ, nhưng các bảo vệ giữ tôi ở bên ngoài. Qua khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy cha mẹ nói chuyện, nhưng tôi không thể nghe được gì. Tôi đã khóc và đau đớn. Tôi rất mong muốn được nói chuyện với mẹ! Thậm chí chỉ là một vài từ thôi cũng được! Tôi đã khao khát được nghe giọng nói êm ái và sự vỗ về dịu dàng của mẹ!

Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình tôi? Chúng tôi đã làm gì sai sao? Mẹ tôi đã phạm tội gì sao?

Bây giờ tôi trưởng thành hơn, tôi hiểu ra tất cả những điều đó là do cựu lãnh đạo (Đảng Cộng sản Trung Quốc) ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp mà không có một lý do hợp pháp nào.

Tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc và cộng đồng quốc tế công khai và trung thực vạch trần những lời vu khống của Giang Trạch Dân và tay chân đối với Pháp Luân Đại Pháp, khôi phục thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp, xin lỗi Sư phụ Lý Hồng Chí, và xin lỗi những học viên cùng gia đình của họ.

Tôi muốn công bằng cho mẹ và bồi thường cho gia đình tôi. Những kẻ bức hại phải chịu trách nhiệm [về những điều họ đã gây ra].

Tôi tin rằng Giang Trạch Dân, kẻ chủ mưu của cuộc bức hại, cuối cùng sẽ bị đưa ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/-320071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/15/154097.html

Đăng ngày 27-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share