Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2015] Vào giờ cao điểm buổi tối ngày 8 tháng 12, hai người phụ nữ đi một chiếc xe gắn máy đã bị sáu người đàn ông bước ra từ một chiếc xe hơi kéo xuống. Không nói lời nào, họ bắt đầu đấm và đá hai người phụ nữ.

Những người tò mò muốn xem tụ tập xung quanh. Một tài xế xe ba bánh bị một trong những tên côn đồ đe dọa: “Sao đứng gần chúng tao? Cũng muốn ăn đấm hả?”

Sau đó có người xác nhận rằng sáu người đàn ông kia là cảnh sát từ Phòng Cảnh sát huyện Triều Dương, thành phố Sán Đầu.

Hai người phụ nữ là bà Trương Hiểu Linh và bà Lý Dịch Phượng. Cả hai đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Trước đó, cả hai người đều đã từng bị bắt giữ và bị giam trong trại lao động cưỡng bức vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình họ nghi ngờ rằng họ đã bị cảnh sát theo dõi trước khi bị tấn công trên đường phố.

Bà Trương và bà Lý hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Triều Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/16/-320557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154116.html

Đăng ngày 27-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share