nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Duy Sơn, Học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2015, tôi tham gia xin chữ ký và phát tài liệu giảng chân tướng tại Ký túc xá (KTX) Mễ Trì Hà Nội thì bị Ban quản lý KTX và công an phường can nhiễu đưa vào phòng quản lý KTX. Họ bắt tôi viết bản tường trình và tịch thu tài liệu của tôi. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã viết bản tường trình mà không biết rằng đó là một cái bẫy của cựu thế lực. Tôi đã không cố gắng bảo vệ tài liệu hết mình và ký vào biên bản thu giữ, làm tổn thất tài nguyên của Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện tôi cũng không quy chính mình với các hành vi dục vọng… tôi đã phạm phải lần này đến lần khác… Trong lúc chấp trước muốn thoát khỏi các dục vọng và nghiêm khắc với bản thân tôi đã thề là sẽ bị Hình Thần Toàn Diệt nếu phạm phải nhưng do học Pháp không tốt tôi đã phạm phải tiếp sai lầm… Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những hành động trên của tôi đều là vô giá trị. Tôi phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ kiên định tin vào sSư phụ, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, vững bước tinh tấn để trở về nhà cùng Sư phụ.

Hà Nội, Ngày 30 tháng 10 năm 2015

Nguyễn Duy Sơn

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Huệ, sống tại Thanh Oai, Hà Nội. Tháng 9 năm 2014, Công an và chính quyền xông vào nhà tôi lập biên bản bắt tôi không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Vì tôi mới tu luyện lại đơn độc cộng với học Pháp chưa sâu nên đã ký vào biên bản do tà ác khống chế. Nay được các đồng tu chia sẻ và học Pháp nhiều hơn tôi đã nhận ra việc đó là hoàn toàn trái với tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp; đi theo an bài của cựu thế lực. Vậy nên tôi xin được Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với tà ác. Sư phụ, từ nay con xin quyết tâm tu luyện, làm đệ tử chân tu của Sư phụ! Hợp thập!

Ngày 6 tháng 11 năm 2015

Nguyễn Thị Huệ

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thu Hiền, học viên Pháp Luân Công ở Lai Châu. Tháng 9 năm 2015 do học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đầy đủ khi công an phường hỏi ai luyện công cùng tôi, tôi đã nói tên hai bạn cùng luyện khiến họ bị công an can nhiễu gây tổn thất cho Đại Pháp. Khi tôi gặp can nhiễu từ gia đình do chính niệm của mình chưa đầy đủ; chưa kiên định đã viết bản cam kết: “không chia sẻ nội dung mà đảng và pháp luật không công nhận, không tham gia tổ chức mà đảng và pháp luật không cho phép, nếu làm sai thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”. Việc giảng thanh chân tướng chứng thực pháp và bảo vệ sách Đại pháp của tôi chưa tốt nên chồng tôi đã hủy sách Đại Pháp và nói lời không đúng về Đại Pháp. Khi cơ quan giao sách Đại Pháp và tài liệu giới thiệu về Đại Pháp cho tôi tôi đã ký vào biên bản bàn giao đó.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Tôi phủ nhận tất cả những gì cựu thế lực đã an bài. Tôi chỉ đi trên con đường Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài, tất cả những gì tôi đã ký kết với cựu thế lực hoàn toàn vô giá trị. Tôi xin lỗi hai đồng tu mà tôi đã nói tên với công an gây tổn hại cho hai đồng tu. Con xin Sư phụ từ bi tha lỗi cho con, con xin hứa sẽ làm tốt những việc của để tử Đại Pháp trên con đường tu luyện của mình, bù đắp những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Tuấn Huy, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Ninh, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2014.

Khoảng tháng 4 năm 2014 khi tham gia hạng mục cứu người Trung Quốc, tôi bị công an phường Bãi Cháy đưa về đồn. Tại đó tôi có ký tên vào biên bản thu giữ tài liệu chân tướng cứu người Trung Quốc. Lúc đó tôi chưa minh bạch được Pháp lý mà Sư phụ giảng: “Bất hợp tác với tà ác”. Nay tôi đã ngộ ra pháp lý này. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an phường Bãi Cháy và cựu thế lực.

Con xin cảm ơn Sư Phụ đã từ bi khổ độ! Sau này con sẽ làm việc lý trí hơn!

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Nguyễn Tuấn Huy

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Anh Đức, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tính đến nay khoảng 3 năm, trong quá trình tu luyện tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ Đại Pháp, tuy nhiên tôi đã không tu luyện tốt, tôi vẫn còn chưa buông bỏ được chấp trước vào sắc dục, và chấp trước vào tình cảm thân quyến còn nặng nề, chưa chân thực, hôm nay tôi bị công an phường Nam thành – thành phố Ninh Bình bắt ký kết vào bản cam kết bất luyện công, bắt ký kết vào biên bản làm việc của công an, bắt ký kết vào tờ giao nộp tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, bắt ký kết vào tờ với nội dung không được kiện công an Phường Nam thành trong quá trình đã làm việc với tôi, tôi đã không đủ hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và không đủ kiên định, lúc đó tôi đã ký vào các giấy tờ nêu trên. Nhờ chia sẻ của các đồng tu tôi đã hiểu ra mình đã sai, Luật pháp Việt Nam không cấm Pháp Luân Công, trong đó có các việc như luyện công ngoài công viên hay nơi công cộng, vì nó không ảnh hưởng đến an ninh và trật tự, và công an cũng không có quyền thu sách Chuyển Pháp Luân và các tài liệu liên quan đến Đại Pháp của tôi.

Sau khi đã hiểu ra được sinh mệnh của mình là để tu luyện, không ai có quyền ngăn cấm mình tu luyện, và phải tinh tấn tu luyện để đạt tiêu chuẩn Đệ tử Đại Pháp, không phụ lòng từ bi vô hạn của Sư phụ, tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả ký kết của tôi với công an phường Nam Thành – thành phố Ninh Bình là không còn giá trị, tôi phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt và làm tốt ba việc của Đệ tử Đại Pháp.”

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Thị Huỳnh Lan, là học viên Pháp Luân Công tại Vũng Tàu.

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2015, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở chợ Cô Giang Phường 4 Vũng Tàu. Tôi đã bị một người mà tôi giảng chân tướng trình báo lên công an phường. Sau đó tôi đã bị gọi lên để lấy lời khai. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, tôi đã ký tên vào biên bản cam kết không đi phát tài liệu nữa và miễn cưỡng chấp nhận những yêu cầu của họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Con xin Sư phụ tha thứ cho lỗi lầm của con. Hợp thập.

Ngày 11 tháng 11 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình, Việt Nam. Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ đầu năm 2014. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2014, công an tỉnh Ninh Bình có biết tôi được đồng tu tặng sách Chuyển Pháp Luân và mời tôi lên phòng nhân sự của Công ty làm việc. Họ nêu lý do mời tôi lên vì Pháp Luân Công là tham gia vào làm chính trị (họ nêu ví dụ về sự kiện 25 tháng 4 là làm chính trị), đang bị Chính phủ Trung Quốc cấm và pháp luật Việt Nam không cho phép tập luyện.

Do chưa tìm hiểu kỹ, tôi không hiểu sự kiện đó là gì, tôi dùng cảm tính để chất vấn và phủ định những gì họ nói. Họ nhất mực khẳng định Pháp Luân Công là làm chính trị và yêu cầu tôi viết “ bản tường trình”. Do nhận thức về Pháp còn nông cạn, các sự kiện còn mơ hồ và chưa nắm vững Luật định tôi đã làm theo yêu cầu của họ là cầm bút và viết. Tôi viết về cảm nhận của tôi khi đọc sách, về vẻ đẹp của cuốn sách và yêu cầu họ tư vấn rõ ràng. Họ không chấp nhận bản tường trình đó, đã hủy đi và yêu cầu tôi viết lại, họ đe dọa nếu không viết họ sẽ làm việc với giám đốc nhà máy. Do chưa hiểu sự nghiêm túc của tu luyện, chấp trước không muốn phiền phức tôi đã thuận theo yêu cầu của họ. Tôi vẫn viết về vẻ đẹp của cuốn sách, và cam kết không đọc, tập luyện và tuyên truyền nếu có ảnh hưởng đến chính trị, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sau này, khi đọc tất cả kinh văn của Sư Phụ (phiên bản tiếng việt) nhiều lần tôi nhận ra tôi đã sai, một lỗi sai vô cùng lớn, không phù hợp với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được làm theo tà ác như vậy. Sau đó tôi vẫn tiếp tục học Pháp của Sư phụ, và tìm hiểu thêm thông tin, tôi luôn cảm thấy tâm mình dằn vặt và vướng bận khi không hành xử được như một đệ tử Đại Pháp khi làm việc với công an, tôi đã tự viết Nghiêm chính thanh minh vào nhật ký cá nhân nhưng không dám gửi lên Minh Huệ Net. Tôi vẫn tự thanh minh cho mình không làm gì sai, không làm gì ảnh hưởng đến Đại Pháp, là do tôi chưa đọc được hết kinh sách của Sư phụ, lời cam kết của tôi cũng là có lý do phù hợp ( thực chất Đại Pháp không liên quan đến chính trị và tôi vẫn có thể tập luyện).

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an là vô giá trị, tất cả những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là vô hiệu. Tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực, chỉ đi theo con đường Sư phụ Lý Hồng Chí an bài. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con, cho con cơ hội để được trở thành một đệ tử chân chính của Ngài.

Hợp thập !

Ninh Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Lê Thị Hồng Hưởng


Đăng ngày 26-12-2015

Share