Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-11-2-105] Một viện nghiên cứu dầu mỏ ở tỉnh Sơn Đông đã thanh trừng các nhân viên là học viên Pháp Luân Công ra khỏi nơi làm việc của mình kể từ tháng 9 năm 2015. Tính đến ngày 8 tháng 11, ít nhất 10 nhân viên đã trở thành mục tiêu của đợt thanh trừng này.

Viện Khoa học Địa chất của Mỏ dầu Thắng Lợi, có trụ sở đặt tại thành phố Đông Anh, tỉnh Sơn Đông, là chi nhánh của Tập đoàn Hóa Dầu Trung Quốc (Sinopec), một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất đất nước.

Họ yêu cầu những nhân viên mục tiêu phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bãi miễn chức vụ, cho về hưu sớm, hoặc bắt giữ họ.

Những nhân viên là đối tượng mục tiêu

Bà Trương Tinh, phụ trách bộ phận hậu cần, bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 11, và bị giam giữ tại Trại tạm giam Ngưu Trang thuộc Cục cảnh sát Tân Hải. Bà được trả tự do vào ngày 5 tháng 11, nhờ nỗ lực giải cứu bền bỉ của gia đình bà.

Ông Vương Trí Bang, 50 tuổi, là một kỹ sư lâu năm, ông đã đệ đơn kiện hình sự Giang, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Vương bị bắt vào ngày 4 tháng 11, và bị giam giữ 15 ngày. Bởi ông có triệu chứng huyết áp cao, nên ông đã được thả ra. Ông quay trở lại làm việc kể từ thời điểm đó.

Ông Từ Nhân là một kỹ sư lâu năm của bộ phận địa-vật lý. Sau ngày 2 tháng 11, chính quyền đã nhiều lần gặp ông nói chuyện, và đe dọa sẽ đưa ông đến một trung tâm tẩy não. Do chịu áp lực, sức khỏe của ông ngày một xấu đi, và ông đã phải nghỉ việc một thời gian.

Sau đó cảnh sát đến nơi ông làm việc bắt giữ ông vào ngày 5 tháng 11 nhưng bất thành. Bởi vậy, họ tiếp tục tìm kiếm vợ của ông Từ. Khi họ biết rằng ông không ở nhà, họ cảnh báo bà rằng ông Từ phải tự ra trình diện – càng sớm càng tốt.

Những nhân viên khác cũng bị sách nhiễu gồm có ông Lô Diên Khánh, ông Lý Nham, ông Hạ Đức Vân, ông Bảo Ngôn, ông Liễu Dương Bân, ông Ngô Kiệt, và bà Hạ Ngọc Dung. Thông tin chi tiết về họ hiện vẫn chưa thu thập được.

Cuộc họp bí mật

Đợt bức hại gần đây nhất này là do Phòng 610 và chi bộ Đảng Mỏ dầu Thắng Lợi phát động. Phòng cảnh sát Tân Hải của tỉnh Sơn Đông, và nguyên bộ phận an ninh của Mỏ dầu Thắng Lợi, đã hỗ trợ hành động này.

Theo chỉ lệnh của Phòng 610, chi bộ đảng của viện nghiên cứu này đã tổ chức một buổi họp bí mật vào ngày 2 tháng 11, và vạch ra kế hoạch những việc cần làm với những nhân viên đang tu luyện Pháp Luân Công.

Ban đầu họ yêu cầu các nhân viên tu luyện Pháp Luân Công gặp mặt cán bộ, và những người đó nói với các học viên rằng họ sẽ bị phạt nếu họ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó bộ phận an ninh của viện lại triệu tập các học viên đến nói chuyện với các cán bộ ban an ninh của Viện, nhưng lần này cảnh sát đã bắt giữ họ.

Kế hoạch này được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai rất chu đáo, đồng nghiệp của các học viên cũng không hề hay biết gì về những việc đã xảy ra với các học viên. Họ được thông báo rằng các đồng nghiệp của họ đang nghỉ phép để giải quyết việc riêng.

Các bên tham gia bức hại các học viên:

Lưu Hiến Thái (刘宪太), Tổng giám đốc của Mỏ dầu Thắng Lợi kiêm viện trưởng Viện nghiên cứu Địa chất và Khoa học, +86-13805462382 (Di động), +86-546-8715495 ( Văn phòng), +86-546-8771937 (Văn phòng)Vu Bảo Hoa (于葆华), bí thư Đảng ủy của viện: +86-15954618333, +86-546-8715464 (Văn phòng), +86-546-8509144 (Văn phòng)

Hàn Chấn Long (韩振龙), trưởng Phòng 610 của viện: +86-13475266677 (Di động), +86-546-8715153 (Văn phòng), +86-546-8710963 (Văn phòng)

Ngô Trường Sơn (吴长山),), đại diện Phòng 610 của viện nghiên cứu, trưởng bộ phận an ninh của viện, trợ thủ chính cho đợt bức hại này: +86-15005468669, +86-546-8716110 (Văn phòng),+86-546-8509156 (Văn phòng)

An (安), cục trưởng Cục cảnh sát Tân Hải, +86-546-8506436 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/11/318991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/17/153706.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share