Bài viết của một học viên ở Nội Mông

[MINH HUỆ 12-10-2015] Tôi đồng ý với nhiều điểm được nêu ra trong bài viết “Những vấn đề tu luyện trong tiến trình Chính Pháp”. Trên thực tế, những đề tài này đã được các học viên địa phương đưa ra thảo luận vào năm 2012.

Bài viết bắt đầu như sau: “Tôi cảm thấy không được thoải mái khi viết bài này vì tôi nhìn thấy nhiều đồng tu rơi vào trạng thái chán nản và tụt lại quá xa so với những yêu cầu của Sư phụ đã đề ra trong tiến trình Chính Pháp, làm giảm số lượng chúng sinh đáng ra phải được cứu”.

Theo tôi thấy thì đó là do một số học viên vẫn còn học Pháp, luyện công và phát chính niệm ở nhà, và do vẫn còn những quan niệm người thường nên họ đã không dám bước ra và nói cho người khác biết sự thật về Pháp Luân Công. Như đã được đề cập trong bài viết bên trên, những lý do mà họ đưa ra chỉ nhằm mục đích là để bảo vệ bản thân, hoặc nghĩ rằng có một số người không đáng được cứu.

Tôi nghĩ rằng những vấn đề này đến từ tâm sợ hãi, tâm ích kỷ, và tâm an dật.

Rất khó để giúp cho một ai đó nếu người này không tu luyện tinh tấn

Sư phụ bảo chúng ta phải làm tốt ba việc. Nếu chúng ta chỉ làm có hai trong số ba việc, thì liệu chúng ta còn có thể được gọi là đệ tử Đại Pháp hay không? Tất cả chúng ta đều biết rằng Sư phụ rất từ bi, và Ngài đã hy sinh rất nhiều cho chúng sinh, cả cho tôi và các bạn. Trong thực tế, qua các bài giảng Pháp mà chúng ta đã học cũng cho thấy được rằng, nếu Sư phụ gánh chịu phần lớn nghiệp lực cho chúng ta, thì chúng ta không thể vượt qua được bất kỳ khổ nạn nào. Với ý nghĩ đó, chúng ta thật sự không có lựa chọn nào ngoài việc phải đạt đến những tiêu chuẩn của tiến trình Chính Pháp.

Cụ thể hơn đó là, nếu chúng ta không thể cứu những chúng sinh mà chúng ta đã từng thệ nguyện trước đây thì chúng ta có thể không đạt viên mãn và trở về cùng với Sư phụ. Trong thực tế, những sinh mệnh trong không gian của chúng ta hoặc những người đang chờ đợi chúng ta đến cứu họ có thể bị hủy diệt và không thể tiến nhập vào vũ trụ mới.

Hơn 1.4 tỷ người Trung Quốc đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng sau hơn 10 năm nói chuyện với từng người, chỉ có hơn 220 triệu người đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Có thể có nhiều lý do cho tình trạng này, như được mô tả trong bài viết được đề cập bên trên. Một lý do đó là chúng ta không tập trung trong việc học Pháp. Do công việc và những thứ khác, chúng ta không có nhiều thời gian học Pháp. Ngay cả khi đọc các sách Đại Pháp, một số học viên cũng khó có thể tập trung hoặc cảm thấy buồn ngủ. Điều này tạo ra những sơ hở cho cựu thế lực dùi vào. Kết quả là, chúng ta có thể trở nên bận hơn và gặp phải nhiều can nhiễu hơn.

Chúng ta biết rằng uy lực và từ bi của Sư phụ là vô biên. Nhưng khi một người chọn con đường không tu luyện tinh tấn, thì rất khó để người khác có thể giúp họ.

Đề cao như một chỉnh thể

Có một vài lý do tại sao chúng ta không tu luyện tinh tấn. Đó là việc lười học Pháp, thiếu chính niệm, không thể kiên định với “bất nhị pháp môn”, và tâm sợ hãi. Một mặt, chúng ta hy vọng rằng Chính Pháp sẽ sớm kết thúc, nhưng mặt khác, chúng ta lại trễ nải trong việc cứu độ chúng sinh, sử dụng những lý do như “họ có thể không đáng được cứu”.

Không chỉ có chúng ta được Sư phụ cứu độ, mà tất cả chúng sinh cũng vậy. Vì thế, chúng ta không nên ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân. Chỉ khi chúng ta làm tốt ba việc thì chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

Trong bài viết được đề cập bên trên, tác giả nói rằng chỉ có một số lượng nhỏ học viên làm tốt ba việc. Tôi hy vọng rằng những học viên này sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ và nhắc nhở người khác làm giống họ. Bằng việc giúp đỡ lẫn nhau và đề cao như một chỉnh thể, chúng ta sẽ có thể làm tốt ba việc.

Cuộc đàn áp là tai họa đã được Nostradamus tiên đoán

Có nhiều lời tiên tri đã được công bố trong người thường. Ví dụ, Nostradamus đã đề cập đến một tai họa vào năm 1999. Nhiều người cho rằng điều này sẽ là một thảm họa tự nhiên hoặc một cuộc chiến tranh thế giới khác.

Trên thực tế, tai họa này có thể là cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân và chế độ của ông ta cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc một số lượng lớn người không được cứu độ. Nhiều người trong số họ còn phỉ báng các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp. Những người này đang thực sự gặp nguy hiểm.

Rất nhiều người đã bị ĐCSTQ lừa dối, nếu chỉnh thể các học viên chúng ta không tinh tấn thì một lượng lớn những người này sẽ không có tương lai.

Đệ đơn kiện Giang Trạch Dân sẽ cho mọi người biết về cuộc đàn áp

Kiện Giang Trạch Dân là một ví dụ. Vì sự an toàn của các điểm sản xuất tài liệu, và vì tôi muốn giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công cho từng người hơn, nên tôi đã không tham gia nỗ lực này. Khi học viên khác hỏi tôi về nó, tôi đã nói cho anh nghe về những lo lắng của tôi. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi hãy nghĩ lại.

Khi tôi dành thời gian để xem xét lại việc này, tôi đã nhận ra những chấp trước của mình, một là sợ hãi, và kế nữa là lo lắng cho hai người con của tôi, chúng chỉ mới vào đại học. Ai sẽ lo cho chúng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi? Thứ ba đó là tôi không nhận ra rằng đệ đơn kiện Giang Trạch Dân là một cách khác để nói cho mọi người biết về cuộc đàn áp.

Cuối cùng tôi đã vào trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và báo cáo về những tội ác của Giang. Khi nhìn thấy xác nhận của trang web, trong tâm tôi biết rằng mình đã làm đúng.

Tôi muốn nhắc nhở tất cả các học viên hãy nhận thức rõ điều chúng ta đang làm hằng ngày. Có nhiều điều đang khiến chúng ta phải bận rộn, nhưng không gì quan trọng bằng sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/12/317134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/25/153380.html

Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share