[MINH HUỆ 17-10-2015] Tuần trước, Sư phụ đã giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles. Thể ngộ cá nhân của tôi về bài giảng của Ngài là việc tu luyện của chúng ta là nghiêm túc phi thường và chúng ta cần phải rất khẩn trương.

Tôi cũng cảm thấy rằng Sư phụ muốn chúng ta chỉ ra thiếu sót cho những ai còn chưa tinh tấn và nói cho họ biết hậu quả của sự buông lơi này. Nhưng Ngài không muốn chúng ta làm họ hoảng sợ hoặc khiến họ mất tự tin trong tu luyện.

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của tôi về một vài điểm cụ thể trong bài giảng của Sư phụ.

1. Sư phụ đã một lần nữa nghiêm túc chỉ ra rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp của vũ trụ. Điều đó có nghĩa là chúng ta không chỉ tu luyện cho viên mãn cá nhân mà còn phải hoàn thành sứ mệnh cứu người trọng đại của chúng ta. Bất cứ ai đều có thể là một đệ tử Đại Pháp nếu mục tiêu đơn thuần chỉ là để viên mãn cá nhân. Trong trường hợp đó, sẽ không còn cần đến chúng ta nữa.

Sư phụ chỉ ra rằng nhiều học viên đã không làm tốt trong quá khứ. Nhiều học viên đã có những sai lầm, buông lơi, ngừng tu luyện, và thậm chí còn gây rắc rối. Một số những học viên này sẽ không bao giờ bắt kịp, ngay cả khi họ bắt đầu tinh tấn trở lại kể từ bây giờ.

Một số những học viên đó sẽ không có đủ thời gian để bù đắp cho sự thiếu tinh tấn của họ. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều chúng sinh mà hiện sẽ không bao giờ còn cứu được nữa.

2. Qua bài giảng của Sư phụ, tôi biết được rằng không ai trong vũ trụ này muốn các đệ tự Đại Pháp đạt đến viên mãn. Họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của họ. Sư phụ là người duy nhất bảo hộ chúng ta từ những ngày đầu cho đến nay. Mặc dù nhiều người trong chúng ta không làm tốt tại thời điểm cuối cùng của Chính Pháp khi mà tiêu chuẩn đặt ra cho chúng ta rất khắt khe, Sư phụ vẫn khích lệ và cho chúng ta thời gian để chúng ta có thể bắt kịp.

Sư phụ không bao giờ thay đổi ý chí vững chắc của Ngài trong việc tẩy tịnh cho chúng ta bằng Đại Pháp và đưa chúng ta sang vũ trụ mới. Chưa một ai từng có ý chí như vậy trước đây. Nếu Sư phụ không cứu chúng ta, chúng ta sẽ là những sinh mệnh không có tương lai.

3. Tôi ngộ được từ những lời Sư phụ giảng rằng Chính Pháp là tất thành và rằng các đệ tử Đại Pháp chắc chắn sẽ đạt đến viên mãn. Nhưng ai sẽ đạt đến viên mãn? Và bao nhiêu người sẽ đạt viên mãn? Đây là những câu hỏi rất nghiêm túc.

Mỗi chấp trước của chúng ta dù lớn hay nhỏ đều có thể là sơ hở để cựu thế lực lợi dụng nhằm bức hại chúng ta và khiến chúng ta rơi rớt trong tu luyện. Chúng ta chỉ có thể viên mãn và hoàn thành sứ mệnh của mình nếu chúng ta loại bỏ được mọi sơ hở thông qua tu luyện.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, có rất nhiều học viên mang chấp trước về ngày “kết thúc Chính Pháp” để họ có thể sống “cuộc sống hạnh phúc”.

Đây là thời khắc then chốt. Ngay trước khi kết thúc Chính Pháp trong vũ trụ, chúng ta cần phải toàn tâm toàn ý cho việc cứu người.

Dùng những quan niệm của con người để theo đuổi cái gọi là “đời sống hạnh phúc” sẽ phải trả giá đắt, và điều đó có nghĩa là một lượng lớn chúng sinh sẽ không được cứu, và chúng ta sẽ mất đi cơ hội để đạt đến viên mãn và bước vào vũ trụ mới cùng với các chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ của tôi từ bài giảng mới nhất của Sư phụ.

Tôi muốn được chia sẻ với những người đã không thể đến dự Pháp hội. Tôi hy vọng rằng, vào đoạn cuối của quá trình Chính Pháp, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở nhau, và động viên nhau, để không một ai sẽ phải rớt lại trong tu luyện và để tất cả chúng ta có thể về nhà cùng Sư phụ.

Nếu có bất kỳ điều gì sai trong bài chia sẻ của tôi, xin vui lòng chỉ ra theo Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/17/317713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/19/153298.html

Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share