Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-11-2015] Ngày 31 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Ngày hội chợ Lễ hội Kwinana và Hòa nhạc thường niên ở thành phố Kwinana, Úc. Trong số nhiều khách tham quan sự kiện có Ngài Gary Gray, Nghị sỹ của Nghị viện Liên bang khu vực Brand, Tây Úc.

“Tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây”, Nghị sỹ Gray nói khi ông đi đến chào các học viên tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Ông đã hỏi về điểm luyện công ở địa phương và muốn biết đã có nhiều người tham gia nhóm luyện công chưa.

Nghị sỹ đã khuyến khích các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang tiếp diễn ở Trung Quốc 16 năm qua, và đã ký tên thỉnh nguyện phản đối việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng sống từ các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc. Ông đã bắt tay với từng học viên trước khi rời đi.

2c494b2f7a7541dbf8ad7e6460ebc968.jpg
840e2a9ec9f8bc73843ff9fccb5e4cc5.jpg
Nói chuyện về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho khách tham quan tại Lễ hội Kwinana

Cô Joddy Goddard, người dân địa phương đã đến để ký tên thỉnh nguyện. Cô nói rằng cô đã xem bộ phim tài liệu Thu hoạch nội tạng người: Buôn bán nội tạng của Trung Quốc được phát sóng bởi đài truyền hình SBS. Cô đã bị xáo động bởi tình hình ở Trung Quốc và đã nghiên cứu thêm về Pháp Luân Công. Bây giờ cô mong muốn được học môn tu luyện.

Cô Joddy đã lấy một tờ rơi và hỏi về địa điểm của điểm luyện công. Cô nói: “Tôi thực sự cần phải làm điều đó”. Một người dân địa phương khác, anh Darren Gash cũng đã hỏi thông tin về điểm luyện công địa phương.

Em Tatianna Claridge 12 tuổi đi ngang qua quầy thông tin của các học viên khi đang trên đường về nhà cùng các bạn. Khi nhìn thấy tấm áp phích viết “Các học viên Pháp Luân Công vô tội bị giết hại để lấy nội tạng ở Trung Quốc”, em đã đi đến và hỏi một học viên về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Học viên đã nói với em về thông lệ thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Tatianna nói rằng em cảm thấy buồn vì sự tàn bạo đối với những người dân vô tội này.

Em đã biết về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ học viên. Em gật đầu đồng ý và nói rằng gia đình em cũng đồng tình với những giá trị đó. Mẹ em đi đến trong khi Tatianna đang ở chỗ các học viên. Sau khi trò chuyện thêm với một học viên, cả Tatianna và mẹ em đã ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Trước khi rời đi, họ đã thể hiện sự đánh giá cao đối với những nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/1/318443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/2/153494.html

Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share