[MINH HUỆ 18-8-2015]

Tôi đã làm theo Pháp của Sư phụ hơn một thập kỷ qua và làm việc chăm chỉ. Với trí huệ mà Pháp Luân Đại Pháp ban tặng, tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong công tác, bao gồm hai giải thưởng quốc gia. Bất chấp cuộc bức hại do chế độ Giang Trạch Dân phát động, các cấp quản lý khác nhau trong ngành giáo dục đều ủng hộ tôi. Tôi tổ chức các buổi hội thảo cấp thành phố, dạy các lớp học trên truyền hình và các tờ báo địa phương cũng có những bài viết điển hình về tôi.

Người tu luyện phải hướng nội để tìm chấp trước

Tôi bị báo cáo lên bí thư Đảng ủy thành phố vào tháng 7 năm 2013 vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp ở trường. Tôi hướng nội để tìm lý do tại sao mình bị bức hại và phát hiện ra rằng tôi bị ảnh hưởng bởi sự tẩy não của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và không làm tốt trong việc tu khẩu.

Tôi có chấp trước mạnh mẽ vào danh và tâm hiển thị, tâm kiêu ngạo và tâm tranh đấu mạnh mẽ, tâm oán hận và chứng thực bản thân. Thậm chí tệ hơn nữa, tôi thường không giữ được chính niệm và bảo trì một tâm thái từ bi, đặc biệt là khi tôi phải đối diện với cám dỗ về danh và lợi. Khi phải đối mặt với sự bức hại, tôi không thể toàn tâm tín Sư tín Pháp. Tôi quyết tâm quy chính bản thân và buông bỏ đi những chấp trước này.

Hướng nội khi bị hắt hủi

Trường tôi có hiệu trưởng mới vào tháng 9 năm 2013. Ông ấy biết năng lực của tôi nhưng do ông ấy sợ đắc tội với ĐCSTQ bởi những chính sách liên đới của nó, ông ấy đã không cho phép tôi giảng dạy. Ông ấy giao cho tôi công việc của một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm.

Nhà trường không có việc toàn thời gian cho kỹ thuật viên phòng thí nghiệm trong nhiều năm và văn phòng của kỹ thuật viên đã trở thành cái nhà kho. Đứng trước một mớ hỗn độn trong văn phòng, tôi cảm thấy có chút cô đơn và buồn chán. Tôi tĩnh tâm lại và suy nghĩ về điều đó dựa trên Pháp. Tôi nhận ra rằng sự cô đơn và chán nản là tâm thái của người thường và tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Khi hướng nội, tôi đã phát hiện ra rằng do nhiều năm tháng được ca ngợi và vinh danh, tâm người thường của tôi đã được thổi phồng lên và tâm chấp trước vào danh, lợi ích cá nhân và tình đã được dưỡng thành. Tôi đã phát triển tâm chứng thực bản thân.

Sau khi nhận ra thiếu sót của mình, tôi không còn cảm thấy cô đơn hay buồn chán nữa, và tâm của tôi đã trở nên an hoà.

Trong khi lau dọn văn phòng, tôi lại xuất hiện tất cả các loại suy nghĩ của người thường. Tôi cảm thấy buồn chán và cô đơn. Tâm oán hận, tâm tranh đấu cũng như các chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân lại xuất hiện. Tôi cảm thấy buồn và hối tiếc khi tôi nhận ra rằng mình vẫn bị động tâm bởi những quan niệm người thường này. Do đó, chính niệm của tôi không đủ mạnh. Tôi cũng lo lắng và cảm thấy hổ thẹn khi tôi là một học viên Đại Pháp mà vẫn còn quá nhiều quan niệm người thường đến như vậy.

Tôi biết rõ rằng vị hiệu trưởng mới đến trường tôi là để được đắc cứu và được gặp một học viên Đại Pháp là điều may mắn của ông ấy. Đó là tà ác đằng sau ông ấy đã ghẻ lạnh đối với tôi. Ông ấy sẽ đối xử tốt với các học viên Đại Pháp nếu tà ác bị diệt trừ và tôi không nên phàn nàn hay bực tức đối với ông ấy mà chỉ nên phát chính niệm.

Tu luyện là nghiêm túc

Sự ghẻ lạnh của vị hiệu trưởng đối với tôi vẫn dai dẳng. Điều này đã tạo nên khó khăn cho những học viên khác đang cố gắng để giảng chân tướng về Đại Pháp ở trường tôi và nó cũng tạo ra sự hoang mang cho các giáo viên và học sinh mà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi nhận ra rằng các quan niệm của mình đã dẫn đến tình trạng này, cuối cùng tôi đã hiểu được tính nghiêm túc trong tu luyện. Điều này có thể dẫn đến tổn thất rất to lớn. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên và tôi phải tuân theo Pháp trong mỗi niệm mỗi hành. Tôi đọc Pháp nhiều hơn và tăng cường thời gian phát chính niệm. Tôi đã tham gia vào nhóm học Pháp và nhóm phát chính niệm.

Thái độ của hiệu trưởng có chuyển biến tốt

Tôi đã đồng hoá những suy nghĩ của mình với Pháp và hành xử bản thân chiểu theo Pháp. Do vậy, các quan niệm người thường của tôi đã dần dần được loại bỏ. Vị hiệu trưởng đã nói chuyện với tôi về các chiến lược để nâng cao chất lượng của trường.

Ông ấy đã cảm động bởi sự chân thành của tôi và rất cảm kích trước sự đóng góp của tôi. Ông ấy đã bổ nhiệm tôi làm cố vấn cho nhà trường và cho tôi căn phòng tốt nhất để làm văn phòng.

Lấy cảm hứng từ thời nhà Đường, tôi khuyến nghị nhà trường nên phát huy văn hoá truyền thống của Trung Quốc và giảng dạy các giá trị về đạo đức. Những đề xuất mà tôi thảo ra đã được chấp thuận. Tôi đã tổ chức hội thảo trước toàn giáo viên, tôi nói với họ rằng việc giảng dạy nghệ thuật là không thể tách rời một tiêu chuẩn đạo đức cao. Tôi làm hết sức mình để khơi gợi những suy nghĩ tích cực trong các giáo viên.

Tại buổi họp tổng kết cuối năm học, vị hiệu trưởng nói: “Nếu chúng ta có một giáo viên như vậy-ám chỉ đến tôi-chỉ dạy một lớp thì chỉ có học sinh lớp đó được hưởng lợi. Sự sắp xếp của chúng tôi giúp cho các giáo viên trong trường chúng ta phát triển lên để tất cả các em học sinh trong trường chúng ta có thể được hưởng lợi.”

Mọi thành quả đều đến từ Pháp

Sự vinh danh và khen ngợi lại trở lại với tôi. Tuy nhiên, tôi biết rõ rằng mọi thành quả mà tôi đạt được đều đến từ Đại Pháp. Khi tôi được ca ngợi, tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Thường ngày tôi đều tuân theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp và bước đi trên con đường chứng thực Đại Pháp bằng chính niệm chính hành.

Nhà trường tiến hành xác lập lại nhiệm vụ của mình. Tôi được phân công xác lập lại nhiệm vụ giáo dục, tinh thần và phương châm của nhà trường. Trong ngày hiến chương nhà giáo năm đó, tôi được giao nhiệm vụ tổng duyệt lại tất cả các bài phát biểu và các đề xuất thay đổi. Tôi đã thay đổi lại lời phát biểu “Chúng ta là những người nối nghiệp của…” thành “Chúng ta là hậu duệ của Hoàng Đế” trong các bài phát biểu và tất cả các bài viết đều thể hiện một cách chân thực thiện lương và sự hoà ái. Khi tất cả các học sinh đọc thuộc lòng phương châm của nhà trường do tôi đề ra, một niềm hạnh phúc ngập tràn trong tâm tôi.

Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ,Công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/18/314244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/9/153147.html

Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share