[MINH HUỆ 24-11-2015]

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trần Thị Ngọc Hoa, học viên Pháp Luân Công tại Đà Nẵng.

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2015, tôi đi tặng tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công cho một số người dân thì bị công an bắt giữ và đưa về đồn. Tôi bị công an khống chế bắt ký vào nhiều biên bản, nhưng tôi đều từ chối. Sau đó họ giữ xe của tôi lại. Do học Pháp chưa sâu, và cũng không am hiểu pháp luật rằng việc tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người là hoàn toàn hợp pháp, lúc đó tôi đã ký vào biên bản nộp tiền phạt do công an đưa ra.

Sau đó, về nhà tôi bị người nhà gây áp lực và con trai tôi ép buộc tôi phải hứa từ bỏ tu luyện, do chấp trước vào tình cảm thân quyến nên tôi đã hứa là không tu luyện nữa.

Sau khi nói những lời trái với lương tâm như vậy, tôi rất ân hận. Tu luyện là việc thần thánh trang nghiêm và tôi đã chờ đợi cơ duyên vạn cổ này từ bao đời, phải tích được rất nhiều phúc phận thì đời này tôi mới đắc được Pháp quý giá này. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tất cả những gì tôi đã làm và đã hứa đều vô hiệu hóa.

Con xin Sư phụ từ bi bỏ qua lỗi lầm của con, con hứa sẽ tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc để theo Sư phụ về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Thị Hòa, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An – Việt Nam.

Vào tháng 12 năm 2013, tôi đi bán hàng ở đường quốc lộ và phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho khách đi đường mua hàng của tôi, trước đó tôi đã phát được rất nhiều tài liệu rồi, nhưng sau đó có một khách mua hàng của tôi, tôi đã giới thiệu môn tu luyện này cho họ, họ không nghe và đã gọi điện báo cho công an huyện Nam Đàn. Một lát sau tôi đang bán hàng thì thấy có hai khách giả vờ mua hàng nhưng thực tế là công an huyện Nam Đàn đến để bắt tôi và họ gọi thêm công an xã ra. Trên đường dẫn tôi về trụ sở xã để làm việc, tôi đã nghĩ là tôi có một tờ báo đăng bài ông Nguyễn Lân Dũng một cán bộ cấp cao trung ương đã trả lời phỏng vấn ông Xuân Khoát về môn tu luyện này chỉ có lợi không có hại. Tôi nghĩ là nếu đọc tờ báo đó họ sẽ hiểu và không can nhiễu tôi nữa, nên tôi đã xin về nhà cất đồ đạc và lấy tờ báo đó cho họ, nhưng không ngờ họ đã điện thêm mấy công an nữa chờ sẵn ở cổng nhà tôi.Về đến nhà tôi mở cửa nhà xong họ ập vào tịch thu tất cả các tài liệu về Pháp Luân Công và tài liệu giảng chân tướng và lịch Pháp Luân Công. Sau đó họ đưa tôi đến trụ sở và lập biên bản lấy lời khai của tôi, do lúc đó tôi học Pháp chưa sâu sắc và chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản đó, họ thả tôi về nhà và để họ tìm hiểu nội dung. 2 ngày sau họ viết giấy triệu tập tôi lên đồn công an huyện để tra xét tôi trong 2 ngày đó có liên lạc giao dịch với người mà đã cung cấp tài liệu cho tôi không, thì tôi nói là không. Và tôi đi gặp hết người này đến người khác để đòi lại những tài liệu trân quý đó nhưng đều thất vọng. Vì tiếc những tài liệu đó lại không có sách để đọc nên tôi đã bị sa bẫy mà viết giấy cam kết không tàng trữ phát tán tài liệu và không tuyên truyền môn này. Họ nói sẽ dẫn đến nơi người giữ tài liệu và sẽ trả tất cả những tài liệu đó cho tôi nên tôi đã viết, nhưng cũng không nhận được những thứ trân quý đó. Thời gian sau đó tôi đã biết làm như vậy là sai phạm với Sư Phụ và Đại Pháp, tôi đã mở sách Chuyển Pháp Luân ra hợp thập hai tay xin lỗi Sư phụ trước ảnh của Ngài về những lỗi mà tôi đã phạm phải, nhưng bây giờ càng về sau tôi càng hiểu sâu sắc giá trị của Đại Pháp và lòng từ bi khổ độ của Sư phụ ban cho những người chân tu, và nhận được sự chia sẻ của các đồng tu. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những gì mà tôi đã ký kết với yêu cầu của tà ác là vô hiệu, và phủ nhận hết thảy những an bài của tà ác. Con xin Sư Phụ tôn kính thứ lỗi cho con. Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu để bù đắp cho tội lỗi của mình và để trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Phan Thị Hòa, Ngày 5 tháng 7 năm 2015.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Văn Nam. Học viên ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 2 tháng 6, công an phát hiện ra tôi có in các tài liệu Đại Pháp nên đã lập biên bản, thu giữ sách Đại Pháp, máy photo và yêu cầu tôi đến phường làm việc. Do chính niệm không đầy đủ, cộng thêm tâm người thường, tâm sợ hãi, tôi đã không thể hành xử như một người tu luyện chân chính. Với suy nghĩ không muốn ảnh hưởng đến hạng mục tôi đã khai không đúng sự thật, tôi cũng ký vào giấy cam kết không in các tài liệu Đại Pháp nữa. Lúc đó chỉ nghĩ vì yêu cầu bảo mật nên sau này mình cũng không thể làm được nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu như vậy thì cũng bằng như tôi đã thừa nhận là sai. Tôi cũng làm ảnh hưởng đến đồng tu và hạng mục. Tôi thấy mình đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, việc tôi in tài liệu là hoàn toàn đúng đắn. Phủ nhận tất cả những gì đã cam kết. Việc bị can nhiễu này là do tu luyện cá nhân có vấn đề. Tôi đã buông lơi tu luyện, tâm sắc dục nổi lên. Làm những việc không phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện Đại Pháp. Không xứng với Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở mà can nhiễu. Tôi đã rất hối hận. Sư phụ đã giảng: “Tu luyện là nghiêm túc”. Tôi còn có rất nhiều nhân tâm khác: tâm tật đố, tâm an nhàn, tâm ngại khổ, tâm cầu danh, tâm cầu vật chất, tâm hưởng thụ, tâm lười biếng, tâm hiển thị, tâm che đậy sợ người khác thấy điểm xấu của bản thân, tâm giả dối ngụy biện, tâm chứng thực bản thân, … Tôi muốn phơi bày tất cả để thực sự có thể vứt bỏ tâm chấp trước. Con xin lỗi Sư phụ. Con sẽ quyết tâm tu luyện buông bỏ chấp trước người thường, làm tốt ba việc để không phụ công ơn cứu độ của Sư phụ. Sinh mệnh của con là của Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thanh Thủy, là học viên ở Hà Trung, Thanh Hóa.

Trong quá trình tu luyện tôi đã tu luyện không tốt. Do nhận thức Pháp chưa sâu nên đã phạm một số điều không phù hợp với Pháp như sau.

Tháng 2 năm 2015 khi đang phối hợp cùng các đồng tu tặng Cửu bình cho người Trung Quốc ở một địa điểm du lịch thì bị công an can nhiễu. Trong lúc đối diện với công an do không thanh tỉnh tôi đã để công an thu mất danh sách chữ ký thỉnh nguyện chưa kịp gửi cho hiệp hội DAFOH, việc này đã là mất cơ duyên của những người đã ký tên thỉnh nguyện. Ngoài ra tôi còn phạm lỗi không kính Sư kính Pháp khi tặng sách Chuyển Pháp Luân cho nhiều người không kiểm soát được và cũng không hướng dẫn mọi người trân quý sách. Thêm nữa do học Pháp chưa sâu, khi mới đắc Pháp hay đăng bài giảng của Sư phụ lên mạng xã hội không kiểm soát được bây giờ không biết chỗ nào đã đăng để gỡ xuống. Tiếp theo tôi còn đi phát tài liệu không phải của Minh Huệ mà là tài liệu do một nhóm học viên tự sáng tác không qua kiểm duyệt, sau khi được các đồng tu chia sẻ thì tôi hiểu ra những tài liệu ấy không phù hợp với Pháp không có tác dụng giảng chân tướng cứu chúng sinh mà lại có tác dụng ngược lại. Ở trên là những việc làm và hành vi của mình không phù hợp với Pháp mà tôi nhận thấy rất nghiêm trọng nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phơi bày toàn bộ vật chất xấu xa, các nhân tố bất hảo đang còn trong bản thân mình và phủ định hoàn toàn chúng. Kính mong Sư phụ từ bi vĩ đại giúp đệ tử tiêu trừ những thứ xấu xa ấy để đệ tử có thể đồng hóa với Pháp. Từ bây giờ đệ tử nhất tâm bù đắp lại tất cả những sai lầm mà mình đã gây ra, sẽ trân quý những giây phút còn lại mà Sư phụ ban cho để tinh tấn thực tu và làm ba việc Sư phụ yêu cầu để xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp của Sư phụ.

Hợp Thập!.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Ngọc Dung, học viên Pháp Luân Công tại Bình Hưng, Bình Chánh.

Do chưa thấu hiểu Pháp và còn nhiều tâm chấp trước, tư tưởng phức tạp, nên khi tôi luyện công ở công viên HimLam, quận 8 thì bị công an phường 5, quận 8 bắt về và tôi đã ký vào biên bản sự việc, và biên bản điều tra lý lịch. Đến khi luyện công ở công viên Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8 bị can nhiễu, tôi và vài đồng tu lên công an phường 4 quận 8 để giảng thanh chân tướng, tôi đã viết bản tường trình về việc tôi học Pháp Luân Công được sức khỏe và tinh thần tốt như thế nào và tôi cũng khuyên họ đừng bức hại Đại Pháp sẽ gặp báo ứng nhưng họ không chấp nhận và bắt tôi ký vào biên bản sự việc và không cho tôi luyện công ở khu vực họ quản lý. Tôi đã viết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt tôi không làm gì sai và tôi không đồng ý cách làm trên”, tôi đã ký. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những sai sót của mình do tôi chưa thật sự tín Sư tín Pháp. Tôi phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng tu luyện tốt để có thể theo Sư phụ trở về .

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đoàn Lê Phương Vũ, học viên Pháp Luân Công tại Phú Yên.

Vào tháng 1 năm 2015, tôi được mời lên làm việc tại đồn công an. Tại buổi làm việc với công an, họ muốn tôi viết bản tường trình. Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ cần mình viết theo suy nghĩ đúng về Đại Pháp thì cũng không có vấn đề gì. Tôi đã kí ba loại giấy. Một là bản tường trình, thứ hai là bản cam kết, thứ ba là bản làm việc với công an. Trong bản tường trình tôi kể lý lịch cá nhân tôi, quá trình được biết về Đại Pháp, những ích lợi mà Đại Pháp đã mang lại cho tôi, và tôi khẳng định sẽ luôn luôn tập luyện Pháp Luân Công. Biên bản thứ hai tôi vẫn khẳng định Pháp Luân Công là tốt và tôi không bao giờ từ bỏ. Biên bản thứ ba bao gồm những câu hỏi từ phía chính quyền hỏi tôi, những câu trả lời của tôi có hại hay chưa có hại cho Đại Pháp đi chăng nữa thì tôi đã vô tình bắt tay với tà ác, chịu sự an bài của cựu thế lực. Tôi rất ân hận những việc đã làm. Sau khi minh bạch ra Pháp lý, tôi nhận ra những tâm bất chính và đã đi theo sự an bài của tà ác, cựu thế lực. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Mọi cam kết của tôi đã ký với tà ác và cựu thế lực đều vô hiệu. Con xin đi theo mọi sự an bài của Sư phụ. Con thật lòng cầu xin Sư phụ tha thứ cho lỗi lầm của con. Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Văn Nam.

Khoảng tháng 7 năm 2015, khi đang phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân thì tôi bị công an xã Minh Hưng,huyện Bù Đăng bắt về xã để công an huyện lập biên bản vi phạm. Do tu luyện không tinh tấn, chính niệm không đủ và mang nặng nhân tâm nên tôi đã để cho họ lấy hết các tài liệu giảng chân tướng, sách Đại Pháp và còn viết cam kết không tự ý phát tài liệu giảng chân tướng nữa. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả mọi sự an bài cũng như những gì đã ký kết với cựu thế lực.Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc, một lòng tu luyện tinh tấn và cứu độ chúng sinh. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ và cho con có thêm nghị lực để vững bước trên con đường tu luyện. Hợp thập !

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Bùi Thị Lan, là học viên Pháp Luân Công ở thành Phố Ninh Bình

Vào đầu tháng 8 năm 2015, Tôi cùng với một số học viên trên cùng phường có thành lập nhóm học Pháp chung tại nhà tôi để cùng nhau tu luyện, thì công an phường đã đến nhà can nhiễu và giải tán nhóm học Pháp không cho tập trung đông người. Họ còn lập biên bản cấm tụ tập đông người và cấm tu luyện Pháp Luân Công, tôi cũng đã giảng chân tướng cho họ về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích mà bản thân được hưởng như sức khỏe, tâm tính được đề cao cho họ biết. Do bản thân tôi học Pháp chưa sâu, tâm còn nhiều chấp trước của người thường và cũng không hiểu rõ luật pháp nên tôi đã ký vào biên bản. Nay được sự chia sẻ của các đồng tu và qua học Pháp tôi đã nhận ra những điều sai của bản thân. Vậy nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh: Những biên bản mà tôi đã ký với công an hôm đó là hoàn toàn vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ và tôi phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và làm tốt hơn nữa ba việc của một đệ tử Đại Pháp cần làm. Kính mong Sư phụ hãy tha lỗi cho con, con sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện tinh tấn theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của mình. Hợp Thập!

Ninh Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2015.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Quốc Ngọ, học viên Pháp Luân Công tại huyện Gio Linh, Quảng Trị.

Tôi đã cùng với đồng tu thành lập điểm luyện công mới. Nhưng vì còn nhiều chấp trước và nhân tâm mạnh mẽ nên đã bị chính quyền cản nhiễu và phản đối không cho tập luyện. Sau đó tôi cùng với một đồng tu đến công an Quận Liên Chiểu để giảng chân tướng cho họ. Nhưng vì xuất phát điểm không chính, phối hợp cùng với chỉnh thể không tốt; trong lúc hồ đồ trước áp lực của tà ác tôi đã khai ra một số tên của đồng tu và ký vào bản cam kết là khi tụ tập đông người mà chưa có sự cho phép của chính quyền là sai. Khi được đồng tu chỉ ra và tự mình hướng nội tôi thấy mình đã làm việc sai trái mà một đệ tử Đại Pháp không được phép làm, vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi muốn phủ định hoàn toàn những gì mà tôi đã ký kết và viết vào bản cam kết cùng những lời khai với tà ác. Tôi tuyên bố những điều đó không còn hiệu lực từ ngày hôm nay. Đồng thời con xin chân thành cầu xin Sư phụ hãy tha thứ cho con. Con đã phụ lòng từ bi vô lượng cứu độ của Sư phụ, phụ sự kỳ vọng và giúp đỡ của đồng tu. Con xin hứa sẽ thực tâm tu luyện lại từ đầu và làm tốt ba việc mà sư phụ giao phó.

Ngày 5 tháng 9 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Hữu Trường, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa.

Trong một lần cùng một số đồng tu ra công viên Lê Văn Tám tôi đã phát tài liệu và bị công an bắt. Sau đó công an mời tôi làm việc và tôi đã ký tên mình vào văn bản giải trình, mặc dù trong văn bản tôi chỉ tường thuật lại hành động của mình mà không cam kết điều gì cả. Tuy nhiên tôi thấy hành động ký vào văn bản đó là sai trái. Ngoài ra trong quá trình tu luyện tôi còn làm một số việc không phù hợp với một người tu luyện. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những việc làm không nên trên, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ. Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc, tu luyện tinh tấn. Hợp thập!

Thanh Hóa, ngày 7 tháng 9 năm 2015.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Tiến Sỹ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Buôn Ma Thuột.

Vào tháng 9 năm 2015 vừa qua, khi ra ngoài hoa viên luyện công chung với các đồng tu thì chúng tôi bị công an can nhiễu và mời về phường làm việc. Do học Pháp chưa tốt và không hiểu được sự an bài của cựu thế lực, nên tôi đã viết và ký vào cam kết rằng không ra điểm luyện công chung và không phát tài liệu giúp người khác tu luyện. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả mọi an bài của cựu thế lực, mọi cam kết tôi đã viết và ký với công an tại phường là hoàn toàn vô giá trị, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư Phụ. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn để có thể làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm.

Nguyễn Tiến Sỹ, ngày 12 tháng 9 năm 2015.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Mai, một đệ tử Đại Pháp ở Quảng Ngãi. Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn hai năm, bởi vì học Pháp không nhiều, nhận thức Pháp chưa sâu, cùng với việc tu luyện không tinh tấn, cho nên thời gian dài cứ ở nhà học Pháp. Tôi nhận thấy rằng là đệ tử của Sư phụ, tôi đã hưởng được rất nhiều ân huệ mà Sư phụ ban cho, mà chưa làm được gì gọi là trợ Sư, rất khó chịu trong tâm. Vì vậy vào cuối tháng 7 tôi có đưa một tờ thư thỉnh cầu của đệ tử Đại Pháp cho cán bộ huyện Minh Long. Sau đó họ báo cho công an là tôi tuyên truyền Pháp Luân Công và công an mời tôi về làm việc. Do tâm sợ hãi, chấp trước về tình với con cái nên tôi đã ký kết với tà ác là không phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, không giới thiệu với mọi người về Đại Pháp. Sau khi tôi ký kết với tà ác thì về nhà các con của tôi đã xé sách Đại Pháp, giấu sách Đại Pháp không cho tôi học Pháp. Vì vậy tôi thấy ân hận, thấy khổ tâm vô cùng, tôi làm như vậy là đã phản bội Sư phụ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã ký kết với cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Con xin Sư phụ tha thứ cho con.

Nghiêm chính thanh minh được viết vào ngày 12 tháng 9 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Thị Ánh Ngọc, ngày 10 tháng 9 năm 2015 khi đang phát tài liệu sức khỏe là vàng tại bệnh viện Quận Thủ Đức tôi bị bảo vệ phát hiện và điện báo cho công an. Do còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã không nói được lời chân, khai không đúng sự thật và không hiểu rõ pháp luật nên đã ký vào biên bản vi phạm hành chính do phát tài liệu không có giấy phép đăng ký. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết mọi an bài của cựu thế lực,và tuyên bố những lời nói và mọi ký kết của tôi với cựu thế lực là vô giá trị, bị hủy bỏ. Xin Sư phụ hãy từ bi tha thứ cho con, từ nay con xin tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và bước đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Phan Thị Ánh Ngọc, ngày 17 tháng 9 năm 2015.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Chướng A Sầu, vào khoảng tháng 6 năm 2014, trong khi phát tài liệu giảng chân tướng ở thị trấn Vĩnh An-huyện Vĩnh Cửu- Đồng Nai, tôi đã bị công an can nhiễu, và bị tịch thu một số lượng lớn tài liệu, do học Pháp không sâu, tu luyện không tinh tấn, còn có quá nhiều tâm chấp trước của người thường như tình cảm gia đình, tâm sợ hãi,……mà đã ký kết vào một số văn bản, trong đó có việc không đi phát tờ rơi giảng chân tướng nữa. Tôi cảm thấy ân hận và xấu hổ về những việc tôi đã làm. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này: phủ định hết thảy an bài của tà ác và cựu thế lực, hết thảy những gì đã ký kết đều coi như vô giá trị. Cũng xin thông qua trang Minh Huệ Net xin được hối lỗi với Sư phụ, Ngài đã cứu vớt con ra khỏi địa ngục và cho con một cuộc đời mới, nhưng con lại không thật sự biết trân quý cơ duyên vạn cổ này. Xin Ngài hãy khoan thứ cho con, và con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn hơn nữa, cũng như làm tốt những việc cần làm.

22 Tháng 9 năm 2015.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên: Nguyễn Thi Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lộc An-Bảo Lâm.

Vào ngày 21 tháng 6 năm 2015 tôi bị công An Bảo Lâm mời đến Huyện để làm rõ việc tôi đưa sách Pháp biếu tặng một số người là sai phạm. Do hiểu Pháp chưa sâu nên tôi đã thỏa hiệp với công an giao nộp tài liêu. (Tôi đã nộp cho họ một số sách và viết mô tả về Pháp, mong họ giữ sách cẩn thận và cũng được đắc Pháp.) Tôi đã làm cho một số người dẫn dắt tôi đến với Pháp cũng bị liên lụy.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố hủy bỏ hết thảy những thỏa hiệp trên và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực.

Tạ ơn Sư phụ đã giúp con ngộ ra và hiểu sâu hơn về con đường tu luyện. Con hứa sẽ luôn tinh tấn và thực hiện những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Kính xin Sư Phụ từ bi tha thứ cho con!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Trần Văn Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lâm Đồng.

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2015 công an huyện Bảo Lâm có giấy mời tôi về việc cho cô Thảo, bác Hạnh mượn bản photo quyển sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp để học. Trong quá trình làm việc với họ tôi phủ nhận những gì họ nói về Pháp Luân Công không đúng với sự thật nhưng do hiểu Pháp chưa sâu và không nắm rõ thông tin về luật liên quan nên sau 5 tiếng đồng hồ làm việc tôi đã mệt mỏi. Họ đã lừa tôi và bắt tôi ký vào bản cam kết:

– Không cho ai mượn sách để photo hoặc in ấn để học.

– Không đi chỉ dẫn giúp người khác tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hủy bỏ hết thảy những gì đã ký kết và phủ nhận hoàn những an bài lừa đảo của cực thế lực.

Con xin Sư Phụ từ bi tha thứ cho con ! Con nguyện sẽ tu luyện tốt và đi chính theo con đường an bài của Sư Phụ: Trợ Sư Chính Pháp làm trọn thệ ước của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Đình Nhân.

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng tháng 10 năm 2014. Ngày 18 tháng 10 năm 2015, tôi cùng một số bạn đồng tu ở Hà Nội đi phát tờ rơi giới thiệu Đại pháp và giảng chân tướng ở ký túc xá Mễ Trì 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 11 giờ hôm đó tôi và 5 đồng tu đã bị công an mời vào phòng bảo vệ ký túc xá và gây sức ép bắt chúng tôi viết và ký vào bản tường trình thừa nhận việc phát tờ rơi giới thiệu Đại Pháp trong ký túc xá khi chưa được sự cho phép của họ là sai. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: không thừa nhận bất kể điều gì với công an phường Thanh Xuân Bắc, không thừa nhận cái gọi là ký kết, không thừa nhận cái gọi là cựu thế lực và an bài của cựu thế lực.

Lê Đình Nhân

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Phí Thị Minh

Tôi là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, Khi mới bắt đầu đắc Pháp được vài ngày, do chưa hiểu biết được tầm quan trọng của việc giữ gìn sách Đại Pháp, nên tôi đã dùng bút để gạch chân 1 số dòng trong sách, ký tên vào trang cuối của cuốn sách để tránh bị nhầm lẫn với sách của người khác. Ngoài ra khi học Pháp bị can nhiễu, tôi ngủ gật nhiều lần và không cẩn thận nên tôi đã để rách 1 đoạn ngắn trên 1 trang sách. Sau khi đọc đến bài giảng Sư phụ giảng về việc không được dùng bút viết, vẽ lên sách; tôi đã ngộ ra mình làm vậy là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Vào tháng 9 năm 2015, trong khi đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã bị cảnh sát biên phòng phát hiện và mời về đồn làm việc. Trong thời gian bị giữ lại, tôi luôn giảng chân tướng cho họ. Khi công an hỏi tôi một số thông tin về tài liệu, tôi đã nói vài lời không được chân.

Khi công an nói không được tập trung nơi đông người và tài liệu chỉ được phát cho nội bộ, không được phát tán tuyên truyền với loại sách không có nguồn gốc, do hiểu Pháp không sâu, cùng tâm hoan hỷ nổi dậy nên tôi đã trả lời vâng mặc dù trong tâm không chấp thuận điều đó. Cuối cùng do sức ép nhiều quá, tôi đã ký vào biên bản tạm giữ 4 cuốn tài liệu Sức khỏe là vàng.

Sau ít ngày về nhà suy ngẫm lại, tôi thấy mình đã sai lầm, đã làm việc không nên làm. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh rằng: Chữ ký của tôi và những lời nói không đúng của tôi với công an cũng như những việc làm sai với Pháp trước đây là hoàn toàn không có giá trị, tôi phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực.

Con xin Sư Phụ tha lỗi cho con, con sẽ tiếp tục học Pháp và tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Share