Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 10-11-2015] Sự kiện “Ngày Thông tin” Pháp Luân Công [được tổ chức] vào ngày 7 tháng 11 năm 2015 đã tiếp đón khoảng chục đoàn du khách đến từ Trung Quốc cũng như các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này được tổ chức ở Lake Titisee ở vùng Black Forest của Đức, một trong những điểm du lịch và khu nghỉ mát có lượng khách du lịch thường xuyên và đông nhất nước Đức.

Nhiều du khách người Trung Quốc dường như rất ngạc nhiên khi gặp các học viên Pháp Luân Công và mong muốn tìm hiểu về cuộc bức hại đối với tín ngưỡng tâm linh cổ xưa này, những thông tin mà họ không dễ gì tiếp cận được ở Trung Quốc.

2015-11-9-minghui-germany-lake_titisee--ss.jpg

Một trong các tấm bảng trưng bày ở Lake Titisee, Black Forest, Đức trong “Ngày Thông tin” Pháp Luân Công tổ chức vào ngày 7 tháng 11 năm 2015.

Những thắc mắc của du học sinh Trung Quốc đã có lời giải đáp

Một nhóm sinh viên Trung Quốc của một trường đại học danh tiếng ở Đức đã đưa ra nhiều câu hỏi, như: “Pháp Luân Công rốt cuộc là gì?” “Tại sao Đảng Cộng sản lại đàn áp Pháp Luân Công?” và nhiều câu hỏi khác.

Một học viên Pháp Luân Công đã nói với họ rằng anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 20 năm vì [chứng kiến] giảng viên đại học của anh ấy từng bị mắc bệnh tim nhưng đã được chữa khỏi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua việc đọc các sách Pháp Luân Công anh ấy đã biết được rằng Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện và đối với bản thân và người khác đều có lợi ích.

Học viên này chia sẻ những hiểu biết của anh về lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công. Anh nói rằng Pháp Luân Công nhanh chóng được phổ cập ở Trung Quốc vào giữa những năm 1990 bởi những tác dụng to lớn của nó trong việc cải thiện sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân. Khi số lượng học viên Pháp Luân Công lớn hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, vì đố kỵ, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Người học viên cũng giải thích với các sinh viên này về tầm quan trọng của phong trào người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, qua đó thể hiện lập trường đối với những tội ác tàn bạo của nó.

Các sinh viên này chăm chú lắng nghe đến mức họ quên mất rằng họ còn phải đi để kịp chuyến tàu cho đến khi một người trong số họ nhắc nhở.

Người học viên nói: “Tôi khuyên các bạn nên truy cập vào mạng internet để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.”

Nhóm sinh viên này vội vã rời đi để kịp chuyến tàu vừa ngoái đầu lại nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn, Pháp Luân Công!”

Một cặp vợ chồng người Thượng Hải tán đồng việc kiện Giang Trạch Dân

Một cặp vợ chồng người Thượng Hải đang nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công về nạn tham nhũng của chính quyền Trung Quốc. Người học viên này nói với họ về việc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, và rằng ông ta còn đi xa hơn nữa khi ra lệnh thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống nhằm kiếm lời.

Khi người học viên nói với hai vợ chồng này về phong trào đưa Giang ra công lý, một người trong số họ nói: “Chúng tôi đã nghe nói đến điều đó, nhưng không biết có phải là thật không. Đưa Giang ra công lý, người dân Thượng Hải chúng tôi đều tán thành!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/13/153645.html

Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share