Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ Net tại Vienna, Áo

[MINH HUỆ 1-10-2015] Ngày 20 tháng 9 năm 2015, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu long trọng khai mạc tại thủ đô Vienna, Áo. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 30 quốc gia tại châu Âu đã đến tham dự Pháp hội. Hai ngày trước khi diễn ra Pháp hội, các học viên đã tiến hành một loạt các hoạt động giảng chân tướng phản bức hại.

Đến thủ đô Vienna tham dự Pháp hội lần này, các học viên Pháp Luân Công đều vô cùng trân quý cơ hội hiếm có được cùng nhau đề cao, họ cũng vui mừng nhận ra trong số những người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu có không ít học viên mới, trong đó một số người mới bước vào tu luyện chưa được một năm nhưng đã rất kiên định trên con đường tu luyện Chính Pháp. Anh Raymond là một trong số đó, anh mới đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” lần đầu vào tháng 11 năm ngoái.

Raymond là một chuyên gia pha chế cà phê (barista), anh đến từ Latvia, một quốc gia tại Đông Âu. Năm nay anh 22 tuổi. Hỏi về cơ duyên nào đã đưa anh đến với Pháp Luân Đại Pháp, chàng trai trẻ nói với giọng trầm ấm: “Khoảng một năm trước, tôi nhìn thấy một người đang ngồi đả tọa ở gần cửa hàng McDonald trong thành phố, tôi đã nhận một tờ giới thiệu mà họ đưa cho tôi, tôi cũng không xem kỹ mà vội nhét vào ba lô rồi đi tiếp”.

“Thời gian đó tôi có cảm giác trong tâm rằng mình đang tìm kiếm điều gì đó. Một hôm, tôi vào một tiệm sách, tôi nghĩ có thể một quyển Kinh Thánh sẽ cho tôi câu trả lời, tôi liền lật một quyển Kinh Thánh ra xem. Tôi nhớ rằng mình đã ở đó rất lâu, đột nhiên mắt tôi dừng lại trước một quyển sách màu vàng, tôi lập tức mua quyển sách đó về nhà.“

“Sau khi về nhà, tôi bắt đầu đọc cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ này. Tôi lập tức bị cuốn hút, đọc một lúc tôi đột nhiên nhớ ra mình đã từng nghe nói về quyển sách này, thế là tôi lập tức mở ba lô ra để tìm tờ thông tin. Tờ bướm đó giới thiệu về Pháp Luân Công, trong đó có nhắc đến cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, là cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Đại Pháp”.

“Tôi lập tức lên mạng tra cứu, tôi đã học năm bài công pháp của Pháp Luân Công qua video dạy trên mạng. Sau đó, tôi gọi điện cho liên lạc viên phụ trách điểm luyện công trong vùng, rồi tôi đến đó luyện công và học Pháp tập thể”.

“Từ đó tôi chăm chỉ luyện công hàng ngày và chăm chỉ học Pháp, hiện giờ tôi đang học thuộc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi đã học thuộc được phần ‘Luyện công vì sao không tăng công’ trong Bài giảng thứ nhất. Khi đi làm tôi thường nhẩm thuộc Pháp, điều này giúp tôi bảo trì chính niệm. Tôi hy vọng mình có thể tu luyện tinh tấn, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhất, tôi phải nhanh chóng học thuộc hết cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’”

Khi được hỏi mình nhận được lợi ích gì từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Barista nói rằng tu luyện thật tuyệt vời, nó giúp anh nhanh chóng cảm nhận được sự đề cao cảnh giới tư tưởng, tinh thần của mình, cải biến mối quan hệ của anh với gia đình và các mối quan hệ trong công việc. Anh nói:

“Trước khi tu luyện tôi rất nóng tính, tâm tranh đấu rất mạnh, tôi không nói chuyện với mẹ đã lâu và sống cách ly với bà. Nhưng sau khi tu luyện tôi biết cần phải hướng nội và tu bỏ đi tâm thù hận cũng như những tư tưởng và thái độ không tốt đối với người khác. Tôi học cách xin lỗi họ. Tôi thực sự đã bắt đầu tu luyện rồi, cùng với việc hướng nội, tôi đang thay đổi từng ngày để trở thành người tốt hơn. Giờ đây tôi ngộ được rằng mình phải phân biệt giữa cái tôi chân thực và những tình cảm, cảm xúc của mình, phải giữ một thái độ từ bi với người khác, phải luôn nghĩ cho người khác chứ không phải cho bản thân mình”. “Chân Thiện Nhẫn có ý nghĩa gì đối với tôi? Đó là tất cả! Tôi cần phải đồng hóa với những đặc tính này, đồng hóa với nguyên lý của toàn vũ trụ” .

“Đúng vậy, công việc của tôi là một người pha chế cà phê, môi trường công việc là một thách thức đối với tôi và cũng là cơ hội cho tôi tu luyện. Lúc đầu khi mới tu luyện, hễ đến nơi làm việc là tôi lại cư xử không như một người tu luyện nữa, nhưng hiện giờ tôi đang học thuộc Pháp, trong tâm có Pháp, nên khi đi làm tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ vững chính niệm (dùng Pháp để đo lường mọi thứ), gặp mâu thuẫn thì không thể tranh hơn thua với người khác hoặc cảm thấy ủy khuất, tôi nỗ lực mọi thời khắc đều đồng hóa với ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”.

2015-9-30-minghui-austria_vienna-raymond-falun_gong-01--ss.jpg

2015-9-30-minghui-austria_vienna-raymond-falun_gong-02--ss.jpg

2015-9-30-minghui-austria_vienna-raymond-falun_gong-03--ss.jpg

Ảnh 1-3: Ngày 19 tháng 9 năm 2015, tại quảng trường bên ngoài giáo đường Stephansplatz, Raymond đang giảng chân tướng cho người qua đường

Trong dòng người đi lại trên quảng trường, anh Raymond phát tờ bướm cho mỗi người mà anh gặp và kiên nhẫn giảng chân tướng cho một số người, anh khiêm tốn nói rằng mình mới bắt đầu học giảng chân tướng.

Anh nói: “Lúc đầu đến điểm luyện công tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công khác, không có ai lập tức hướng dẫn tôi phát chính niệm và giảng chân tướng cả, tôi cũng không hỏi ngay. Sau này khi tôi bắt đầu đọc các tin tức trên Minh Huệ Net, tôi mới biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, tôi cảm thấy vô cùng chấn động, khó mà tin được lại có cuộc bức hại như vậy xảy ra. Do đó, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của nhóm học viên Pháp Luân Công tại địa phương, tham gia phát tờ bướm và giảng chân tướng cho người dân. Lúc mới giảng chân tướng, tôi lựa chọn phương thức giới thiệu một cách trịnh trọng, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng phải giảng chân tướng bằng tâm của mình, kết hợp với những thể hội và trải nghiệm của mình thì sẽ có hiệu quả hơn.

“Hôm nay, tôi ở đây để nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Đầu tiên tôi giới thiệu với họ Pháp Luân Công là gì, giải thích cho họ vì sao chúng tôi có mặt ở đây hôm nay, nói với họ rằng Pháp Luân Công là một công pháp rất tốt, giúp chữa bệnh khỏe người và giúp con người trở nên tốt hơn. Sau đó tôi đề cập đến sự thực đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi vừa gặp hai người, trong đó một người cho rằng không thể hiểu nổi vì sao một công pháp giúp người ta trở thành người tốt mà lại bị bức hại, tại sao những người tu luyện môn này lại bị bức hại (thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống), sau đó tôi đã giải thích cho họ về bản chất của ĐCSTQ, nó cũng bức hại các đoàn thể tín ngưỡng khác nữa, cuối cùng thì người đó cũng hiểu ra”.

Sau cùng, khi được hỏi về những thể hội sau khi tham gia các hoạt động với các học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 30 quốc gia ở châu Âu, Raymond nói rằng anh cảm thấy rất vui và biết ơn: “Được gặp nhiều học viên Pháp Luân Công đến vậy, tôi cảm thấy rất xúc động. Hôm qua tôi đã tham gia luyện công tập thể, tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh mẽ, tôi cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ nhàng, thanh tỉnh, thuần tịnh, cảm giác đó thật tuyệt vời!” “Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã mang Pháp Luân Đại Pháp đến thế giới này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/1/316891.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/2/153050.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share