Bài viết của Tử Huyền, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 6-9-2015] Mùa xuân năm 2012, tôi cùng một đồng tu đi tặng đĩa Thần Vận cho mọi người. Khi tặng gần hết đĩa ra về, chúng tôi đến một siêu thị chuẩn bị mua ít đồ. Khi đang xếp hàng, tôi tặng chiếc đĩa Thần Vận cuối cùng cho một người đứng sau lưng tôi. Anh này cầm chiếc đĩa lật qua lật lại xem, có vẻ suy tư. Tôi nói: “Cậu không muốn xem thì trả lại cho tôi nhé, chiếc đĩa này rất quý giá, có thể cứu độ được người có duyên”. Anh ấy nghĩ một chút rồi nói: “Trả cô này, tôi đã xem kỳ gần đây rồi, đĩa Thần Vận năm ngoái tôi cũng xem rồi”. Tôi nói: “Cậu thật có phúc, Thần Vận là chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đầu thế giới, thuộc hàng đẳng cấp, cậu có thể nhận ra điều đó thì sẽ đắc phúc báo. Anh ấy trầm tư một lúc rồi nói: “Năm 2008, tôi bị bắt giam và bị tuyên án ba năm tù, tôi mới về nhà được hai tháng”.

Nghe đến đây, tôi lặng người đi, ba người thân cũng là đồng tu của tôi cũng đang chịu những hình thức bức hại khác nhau, hiện vẫn còn một người đang bị bức hại trong tù. Trong tâm nghĩ nếu những gì chàng trai trước mặt nói là đúng thì đây chẳng phải đồng tu sao? Nhìn sắc mặt và dáng vẻ anh ấy không được khỏe lắm, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị bức hại, thật trùng hợp, tôi nên giúp anh ấy.

Tôi hỏi ra mới biết hai vợ chồng anh phải rời khỏi nơi cư ngụ, tạm thời đang ở nhà con trai, vợ và con trai anh rất sợ hãi, không cho anh để sách Đại Pháp trong nhà, còn can nhiễu không để anh tiếp tục học Pháp, luyện công. Anh ấy đi đến đâu thì vợ đi theo đến đó, quản anh ấy rất chặt. Anh ấy mong có sách điện tử để được học Pháp.

Anh ấy muốn xin số điện thoại của tôi, lúc đó tôi không nghi ngờ hay lo lắng cho sự an toàn của bản thân, lập tức cho anh ấy số điện thoại, còn nhập số điện thoại của mình vào máy anh ấy và gọi thử, anh ấy rất vui nói nếu có việc sẽ liên hệ với tôi.

Mấy ngày sau, khi tôi đang ra phố mua thuốc cho bố, đột nhiên nhận được điện thoại của đồng tu kia, nhưng nghe thấy âm thanh phản hồi rất to và không rõ ràng. Tôi lo lắng rằng có ai đó can nhiễu hoặc nghe lén điện thoại, liền nói to rằng lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh ấy. Sau khi tìm được một buồng điện thoại công cộng, tôi gọi lại cho anh, nhưng nghe thấy tiếng vẫn rất to, hầu như không nghe rõ, tôi hơi nghi ngờ. Do lúc đó ở khu vực của tôi đã có mấy điểm sản xuất tài liệu bị phá vỡ, hơn 10 đệ tử Đại Pháp đã bị bắt giữ, lẽ nào vị đồng tu này… Tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó, không thể nào như vậy được, đồng tu đã bị bức hại đến nỗi có nhà còn không thể về, có khi đến công việc cũng bị mất, những kẻ tà ác đã bức hại tinh thần, tra tấn anh tàn bạo, còn cắt đứt nguồn tài chính của anh, khiến gia đình anh lâm vào nỗi sợ hãi, anh ấy thật sự đang rất khó khăn, tôi nên giúp anh ấy. Do đó, tôi đã gửi cho anh một tin nhắn: “Sẽ có người giúp đỡ anh”.

Mấy hôm sau tôi đến một công trường lắp đặt thi công mái tôn tìm đốc công hỏi xem có cần tuyển công nhân không, còn đến nhà bạn bè hỏi xem họ có thiếu người làm không, nhờ đồng nghiệp liên hệ nơi cần tuyển người làm, cuối cùng tôi đã tìm được việc cho anh ấy ở một công ty lắp ráp phần mềm. Nửa tháng sau anh được đi làm. Tiếp đó, tôi nhờ đồng tu mua tặng anh một chiếc máy nghe nhạc MP6, cài các tài liệu mà đệ tử Đại Pháp cần như bài giảng và kinh văn của Sư phụ, nhạc luyện công (Sau đó được biết anh đã lấy tiền mua máy MP6 để quyên góp cho điểm sản xuất tài liệu).

Thời gian này, tôi cảm thấy thân và tâm phát sinh biến đổi rất lớn, năng lượng của từ bi đã dung hòa tất cả những ma nạn lớn nhỏ xung quanh tôi. Khi học Pháp và luyện công năng lượng dâng lên, Pháp Luân ở bụng dưới thường xuyên xoay chuyển. Khi ngồi song bàn học Pháp năng lượng ở hai chân thông thấu, chân trái nóng bừng, có thể ngồi song bàn hai tiếng mà chân không đau, cảm thấy vô cùng thù thắng. Tôi biết đó là Sư phụ đang gia trì cho tôi, tôi chỉ làm một chút việc cần làm mà Sư phụ đã ban cho tôi những vinh dự lớn đến vậy. Tôi không cách nào báo đáp được ân huệ của Sư phụ.

Đến nay, nhờ sự gia trì của Sư phụ, môi trường tu luyện, học Pháp luyện công của đồng tu đã được khai mở, anh ấy đang tiếp tục đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/6/315260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/14/153222.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share