[MINH HUỆ 4-11-2015] Ngày 1 tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức luyện công tập thể phía trước tòa nhà Quốc hội Ontario để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc này tới công chúng. Nhiều người dân địa phương đã học các bài công pháp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

37d04c15a3a652d58f4e80f0ae8e890c.jpg

Luyện công tập thể trước tòa nhà Quốc hội Ontario

dacb10303a2b12a84090b943d147f752.jpg

Valeri Oparychue đang học bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Công

Valeri Oparychue, một doanh nhân bất động sản địa phương đã bị sự kiện luyện công tập thể này lôi cuốn. Ông đã đứng ở phía sau các học viên, và tập theo các động tác luyện công một lúc. Một học viên sau đó đã hướng dẫn ông tất cả năm bài công pháp của pháp môn. Valeri nói rằng ông rất hứng thú và cảm thấy rất tuyệt. Ông nói ông cảm nhận đường rằng Pháp Luân Công sẽ giúp ông cải thiện được cả thân lẫn tâm.

Valeri cũng rất vui khi nghe nói có một điểm luyện công chung ngay phía trước Tòa nhà Quốc hội. Ông nhấn mạnh: “Tôi thực sự muốn học Pháp Luân Công,” và ông nói sẽ tham gia điểm luyện công này.

a554a89a5504394082d6874d797c9407.jpg

Sam Rubimosi, một sinh viên đến từ trường Đại học Carleton, đã xem các học viên luyện công chung được một lúc. “Tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Thật hay,” anh nói

94967bbce7963026fbd6c24912da1a86.jpg

Sam Zivi, một nghệ sĩ ở địa phương đã rất kinh hoàng khi biết được thông tin rằng một nhóm người ôn hòa như vậy lại đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Về tội ác mổ cướp nội tạng được nhà Trung Quốc hậu thuẫn, ông cho biết ông cảm thấy Đảng Cộng sản thật là điên khùng. “Đó là nhân quyền cơ bản của mỗi con người và là quyền tự do cơ bản để thực hành những gì họ muốn,” ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/4/318598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/5/153536.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share