[MINH HUỆ 10-9-2015] Buổi sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015, người của Phòng 610 thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông, dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Phòng 610 của một thị trấn, đã xông vào cuộc họp ủy ban thôn của một thôn nọ. Họ đã gọi điện thoại và yêu cầu hai vị học viên Pháp Luân Công đến ủy ban thôn để họp, nếu không sẽ đến nhà gây rối. Hai vị học viên Pháp Luân Công không phục tùng yêu cầu vô lý này, đề xuất người phụ trách Phòng 610 của thành phố viết thư thông báo, viết rõ là họp cái gì, là ai ra lệnh họp, nếu không thì không đến họp.

Yêu cầu hợp lý và hợp pháp này đã đè bẹp sự kiêu ngạo của nhân viên Phòng 610, họ lại phải cử một cán bộ thôn đến xin hai học viên Pháp Luân Công tới gặp mặt họ, nói là không có ác ý gì. Các học viên Pháp Luân Công vì mượn cơ hội này để giảng chân tướng nên đã đến gặp.

Vốn dĩ những nhân viên Phòng 610 này đến để điều tra việc kiện Giang Trạch Dân. Hai học viên Pháp Luân Công đường đường chính chính thừa nhận “đã kiện Giang Trạch Dân.” Người của Phòng 610 không dám làm bừa, chỉ dám nói: Sau này đừng kiện ông ta nữa, ông ta là chủ tịch nước mà! Các học viên Pháp Luân Công đã nghiêm nghị chính nghĩa mà chỉ ra các tội ác của Giang Trạch Dân. Cuối cùng người cầm đầu Phòng 610 thành phố Mậu Danh cũng thừa nhận: “Việc bức hại Pháp Luân Công là không có chứng cứ pháp luật.”

Cứ như vậy, trải qua khoảng 1 giờ giảng chân tướng, hai học viên Pháp Luân Công đều đã về nhà thuận lợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315449.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/2/153053.html
Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share