Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Ireland

[MINH HUỆ 2-11-2015] Phố Grafton nổi tiếng là một trong những khu mua sắm đắt đỏ nhất trên thế giới. Nhiều du khách Trung Quốc tới các cửa hàng cao cấp ở đây đã được biết về Pháp Luân Công, một môn thiền định mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người tên toàn thế giới.

2015-11-1-web-dublin-ireland-downtown--ss.jpg

Khu mua sắm sầm uất ở Dublin

“Các bạn sẽ được phúc báo vì nghĩa cử cao đẹp”

Ngày 31 tháng 10, khi một cặp vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua cửa hàng đồng hồ cao cấp, họ đã gặp quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công và dừng lại chuyện trò.

“Cả hai người con của tôi đều sống ở Mỹ và năm nào chúng tôi cũng đến thăm chúng nó,” người chồng nói. Ông nói rằng ông đã biết đến Pháp Luân Công khi đến Mỹ.

Sau khi đôi vợ chồng này quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người chồng nói rằng ông biết Pháp Luân Công cũng là một môn tu luyện theo trường phái Phật gia, “Các bạn sẽ được hưởng phúc báo vì nghĩa cử cao đẹp của mình.”

7c4f664df3ebb5d8592a5ffd2cccdfc2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Dublin vào ngày 11 tháng 7 năm 2015

“Tôi đã đợi điều này từ lâu lắm rồi”

Khi các học viên nói chuyện với một đoàn khách du lịch, một du khách đi đến quầy thông tin của họ và nói: “Tôi đã đợi điều này [thoái ĐCSTQ] từ lâu lắm rồi. Làm ơn hãy nói cho tôi cách thoái.”

Người học viên đó giải thích với anh ấy rằng chỉ cần anh ấy muốn cắt đứt liên hệ với tổ chức này, thì cô ấy có thể giúp anh ấy đăng ký thoái bằng tên thật của anh ấy trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, “Bởi cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, nên thậm chí anh có thể dùng một hóa danh để đăng ký thoái.”

Người đàn ông đó đồng ý, và một du khách khác đứng cạnh anh ấy cũng đồng ý thoái.

Người đàn ông này tên Gao, là người vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cách đây nhiều năm, ông đã từng tham dự các khóa giảng Pháp của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, những không bước vào tu luyện, “Nhưng tôi biết rằng ĐCSTQ đã thối nát đến tận gốc rễ. Giang Trạch Dân đã phạm tội bức hại Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này.”

Khi nhìn thấy mấy cuốn Cửu Bình trên bàn, ông Cao đã lấy ba cuốn. Sau khi cuốn sách này được xuất bản vào tháng 11 năm 2004, hơn 210 triệu người đã tuyên bố quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Hãy có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình

Sau khi nghe ông Gao nói rằng ông đã thoái đảng, một cặp đôi trẻ tuổi đi cùng đoàn cũng đến và hỏi han nhiều điều. Người chồng đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ nhưng người vợ vẫn còn do dự.

Người học viên đó giải thích với người vợ rằng vì mọi người đều tuyên thệ là hiến dâng cả cuộc đời của mình cho đảng cộng sản trong buổi lễ kết nạp đảng, đoàn, đội nên họ cần phải công khai tuyên bố quyết định thoái xuất, “chúng ta phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình.”

Người vợ lo ngại liệu cô có gặp rắc rối gì sau khi quay trở về Trung Quốc hay không. Sau khi biết rằng cô có thể dùng hóa danh để thoái, cô ấy đã đồng ý thoái khỏi tổ chức này.

Một du khách khác hỏi một học viên: “Bạn biết rằng Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Ở đây có bị như vậy không?”

“Không hề ạ,” người học viên đó mỉm cười trả lời: “Chúng tôi có thể tham gia diễu hành hay kháng nghị ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc. Còn cảnh sát luôn giúp chúng tôi trong việc đó.” Cô nói rằng Pháp Luân Công được chào đón ở hơn 100 quốc gia và chỉ có ở Trung Quốc mới đàn áp môn tập này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/318506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/5/153530.html

Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share